Lý do nên làm bác sĩ da liễu Một bác sĩ theo học chuyên khoa điều trị bệnh ngoài da. Một người bạn hỏi tại sao anh ta lại chọn ngành da liễu. Anh ta trả lời: - Có 3 lý do không thể chê vào đâu được: Người bệnh không bao giờ kéo tôi ra khỏi giường vào ban đêm; họ không bao giờ chết và họ cũng chẳng bao giờ khỏi.
Siêu bán hàng Cộng doanh số bán hàng trong ngày, thấy nhân viên mới đến bán được tới 100.000 đôla, chủ cửa hàng gọi anh này lên hỏi: "Chỉ với một vị khách, làm thế nào mà cậu bán được ngần ấy hàng?" - Đầu tiên, ông ta mua một lưỡi câu nhỏ. Sau đó tôi khuyên ông ta mua thêm một cái loại vừa và một cái lớn. Mua xong lưỡi câu, tôi bảo ông ta nên mua thêm dây câu: loại nhỏ, loại nhỡ và loại to. Tiếp đến là cần câu, lều câu, xuồng câu hai động cơ... Cuối cùng, thay vì chúng ta phải chở hàng đến tận nhà cho khách, tôi khuyên ông ta nên mua luôn một chiếc microbus chuyên dùng để chở xuồng và đi picnic. - Như vậy là cậu đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ bắt đầu từ ý định chỉ mua một cái lưỡi câu. Giỏi lắm! - Không hẳn thế đâu ạ! Ông ta đến mục đích chính là mua một hộp băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi khuyên ông ta rằng: Nếu vợ ông ở tình trạng như vậy, thì ông không nên ở nhà mà tốt nhất là đi câu vài ngày.
Khách du lịch đi chơi trên vùng núi cao, gặp bác chăn cừu có bộ râu thật dài: - Cụ không chịu cạo râu hay sao mà có bộ râu dài thế này? - Ấy đừng gọi tôi bằng cụ, tôi cũng chỉ tầm tuổi ông thôi. Chẳng là bà vợ tôi tặng tôi một bộ cạo râu điện, tôi sướng quá quẳng ngay lưỡi dao cạo cũ. - Ô hay, thế thì có làm sao đâu, bác cứ dùng đồ mới, tốt lắm mà. - Nhưng tôi còn chờ Nhà nước đưa điện tới bản.
Anh chàng tán tỉnh cô gái xinh xắn đang ôm trên tay một chú chó đi đến. - Ôi! ước gì anh được như chú chó dễ thương đó để em bế bồng trên tay! Cô gái: - Anh không hối hận chứ? - Không bao giờ em ạ! - Vậy lên đây, em bế anh đi thiến. - !!!!!
Lôgic của đàn ông Chàng trai có 3 cô bạn gái nhưng không biết nên cưới cô nào. Vì thế anh ta đưa mỗi cô 5.000 USD và xem các cô tiêu thế nào. Cô đầu tiên đi mua quần áo mới, làm tóc, làm móng tay móng chân và nói với chàng: - Em tiêu tiền để làm đẹp cho anh vì em rất yêu anh. Cô thứ hai mua thẻ chơi golf, đĩa CD, ti vi, stereo tặng chàng: - Em tiêu tiền mua những quà tặng này cho anh vì em rất yêu anh. Cô thứ ba cầm 5.000 USD, đầu tư vào chứng khoán, làm số tiền đó tăng gấp đôi, trả lại 5.000 cho anh chàng và tiếp tục đầu tư số còn lại: - Em đầu tư số tiền này cho tương lai của chúng ta vì em rất yêu anh. Chàng trai suy nghĩ rất lâu và lựa chọn rất khó khăn về cách thức các cô tiêu tiền, cuối cùng quyết định cưới cô có ngực to nhất.
Bệnh nhân than phiền với bác sĩ: - Tôi ngủ không ngon giấc, suốt đêm cứ mơ thấy một đàn chuột chơi bóng đá ầm ĩ. - Tối nay, ông uống hai viên thuốc này, sẽ khỏi thôi! - Để tối mai uống được không ạ? - Sao vậy? - Vì tối nay là trận chung kết của bọn chúng.
Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán, Satan - đại diện địa ngục - đề nghị sẽ có một trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lý của Satan nói nhỏ: - Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng. - Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục sao?
Một cựu vô địch môn chạy việt dã khoe với con cháu về thời vàng son oanh liệt của mình: - Hồi còn trẻ, ta đã chạy nước rút 50 cây số để cho cái thằng xúc phạm người tình của ta một bợp tai. - Rồi sau đó ông lại chạy "nước rút" về à? - Ta cũng không nhớ! Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, ta đã thấy mình ở trong bệnh viện rồi.
Sau mấy trận thua liên tiếp, trong một buổi họp, huấn luyện viên sau khi phê bình các cầu thủ kết luận: - Cả cái sân rộng lớn như vậy các anh đều bao quát hết được. Thậm chí chỗ nào đặt máy quay của truyền hình, máy chụp ảnh của nhà báo, các anh đều biết để tạo dáng lên tivi cho đẹp mặt. Vậy mà chỉ có mỗi cầu môn đối phương nằm ở đâu mà không ai trong các anh xác định được chính xác là thế nào?
Một cầu thủ đi khám bác sĩ sau khi bị chấn thương vùng mặt. - Bác sĩ phán: Mắt anh thoái hoá rồi! Có thể chuyển sang dạng mắt lé. - Vận động viên kêu lên: Chúa ơi! Lé mắt! Thế là sự nghiệp bóng đá của tôi tiêu tùng rồi. - Không, chưa! Anh vẫn có thể làm trọng tài được.
Trong phiên toà, bị cáo, nguyên là một luật sư, đang trả lời các câu hỏi của chánh án: - Tại sao anh giết người đàn ông đó? - Thưa tòa, tôi không giết anh ta. Hôm đó, tôi về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy hắn chạy ra và bị vấp vào tôi nên đã ngã, đầu đập xuống cầu thang. - Nhưng kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị nhiều vết thương xung quanh đầu. - Vâng, vì khi được tôi giúp đứng lên thì anh ta lại tự ngã xuống, cứ như vậy...khoảng 20 lần.
Hai đứa bé đang đọc cuốn sách 'Cuộc sống của các loài vật'. Đột nhiên cả hai nhảy ra khỏi ghế và chạy đến gặp bà nội: "Bà nội ơi, bà có thể sinh em bé được không ạ?" - Ồ, các cháu yêu quý, dĩ nhiên là bây giờ thì bà không thể sinh con được nữa rồi! Nghe xong, cậu anh đắc ý quay sang nói với em: - Thấy chưa, anh đã bảo với em bà là giống đực mà!
"Một người đàn ông trẻ tuổi tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ" - Bà ế chồng hét vào điện thoại. - Rất tiếc, thưa bà - Câu trả lời đáp lại - Đây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng. - Ồ, không đâu - Bà cố cãi - Tôi cần gọi đội cứu hỏa. Người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn.
Chàng trai hỏi đồng nghiệp: "Cô cười gì thế?". - Tôi cười con bé trong tờ báo này. Anh xem, nó lại đi lấy cái kim chọc vào trứng gà để cho gà thở, ngốc thế không không biết. - Ừ, ngốc thật! - Lẽ ra, nó phải lấy đũa chọc chứ. Cái kim nó nhỏ thế làm sao đủ oxy cho gà thở được. Đúng không?
Trong công viên, một đôi trai gái đang tâm sự: "Em tính đi giải phẫu nâng ngực? Ý anh sao?" - Em phải tôn trọng sự thật chứ, dù cho sự thật thế nào đi chăng nữa.. Một lát sau... - Anh thôi đi, sao cứ bóp méo sự thật mãi thế?
Một nông dân sống gần quốc lộ. Thời gian trôi qua, giao thông dần dần lên đến mức báo động. Xe đi quá nhanh đến độ gà của ông bị cán ba đến sáu con mỗi ngày. Vì vậy một ngày kia ông gọi văn phòng cảnh sát trưởng và nói: - Ông phải làm cái gì đó cảnh báo tất cả những người lái xe quá nhanh, họ đã giết tất cả gà của tôi. Ngày hôm sau cảnh sát trưởng cho nhân viên địa hạt dựng lên một tấm biển đề: "ĐI CHẬM LẠI, ĐIỂM BĂNG NGANG TRƯỜNG". Ba ngày sau, bác nông dân gọi cảnh sát trưởng và nói: - Tấm biển “điểm băng ngang trường” có vẻ làm họ đi nhanh hơn. Một lần nữa, cảnh sát trưởng cho nhân viên địa hạt đi dựng một tấm biển mới: "ĐI CHẬM LẠI, TRẺ EM ĐANG CHƠI ĐÙA". Và tấm biển đó vẫn làm người ta đi nhanh. Vì thế bác nông dân gọi cho cảnh sát trưởng: - Những tấm biển của ông không có tác dụng. Tôi dựng lên tấm biển của tôi có được không? Cảnh sát trưởng nói với bác: - Việc đó được, hãy dựng lên tấm biển của riêng ông. Ba tuần sau cảnh sát trưởng quyết định gọi cho bác nông dân: - Vấn đề với những tài xế kia ra sao rồi? Ông có dựng lên tấm biển của ông không? - Tôi đã dựng rồi. Và không có con gà nào bị giết từ khi đó cả. Cánh lái xe đi chậm hẳn. Và bác nông dân gác điện thoại. Viên cảnh sát trưởng tò mò tự hỏi: "Tấm biển gì ở đó mà những người lái xe đi chậm lại?" Vì vậy viên cảnh sát lái tới nhà bác nông dân, và ông ta thấy tấm biển: "YÊU CẦU ĐI NHANH, KHU VỰC TẮM KHỎA THÂN".
Một anh đưa bạn gái ra ngoại ô chơi, nhân lúc vắng vẻ, nên hai người chui xuống gầm xe ôtô để "tâm sự". Đang lúc "hành sự" thì bị một cảnh sát hỏi: - Anh đang làm gì đấy? Vốn nhanh trí chàng trả lời: - Thưa tôi đang sửa xe. Cảnh sát thản nhiên biên phạt và nói: - Tôi phạt anh 3 tội nói dối, một là sửa xe thì người ta nằm ngửa, anh nằm sấp, hai là sửa xe người ta sắn quần lên, anh thì tuột quần xuống, ba là anh nói sửa xe nhưng xe tuột dốc rồi mà anh vẫn còn sửa.
Tiếng điện thoại reng reng, và có người nhấc máy. Giọng nói từ đầu dây bên kia: “Xin lỗi có phải số 444 444 44 đấy không ạ?” - Vâng - người kia đáp. - Hãy gọi giúp tôi 911 được không. Tôi bị mắc kẹt ngón tay ở điện thoại.
Nhân viên an ninh trong sở thú bắt 4 đứa nhỏ tới giao cho sở cảnh sát: "Thưa ông cảnh sát trưởng! Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú!" - Này mấy cháu! Nói cho bác biết là các cháu tên gì và đã làm điều gì sai trái trong sở thú vậy? - Dạ cháu tên là Tí, cháu quẳng đậu vào chuồng voi! - Cháu tên Tèo, cháu quẳng đậu vào chuồng voi! - Cháu là Tin, cháu cũng quẳng đậu vào chuồng voi ạ! Ông cảnh sát trưởng thấy đứa còn lại đứng xanh mặt thút thít khóc bèn hỏi: - Trong đời ai cũng phạm sai trái! Cháu đừng sợ, hãy nói cho bác biết cháu tên gì nào? - Dạ, cháu tên Đậu!
Hai anh bạn cùng về quê nghỉ phép. Khi đến nhà anh A thì trời đã tối. Anh A bảo anh B: “Thôi! Cậu vào nhà tớ nghỉ, sáng mai đi tiếp!”. Đêm ấy, vợ chồng anh A ngủ trong nhà, còn anh B ngủ ngoài phòng khách. Xa nhà lâu, nên vừa cơm nước xong anh A đã "đòi". Ở nhà ngoài, vừa nằm, anh B bị muỗi đốt nên giơ tay đập muỗi, miệng quát: “Chơi hả mày?”. - Thôi chết! Nó biết - anh A thì thầm với vợ. Một lúc sau thấy yên tĩnh, vợ chồng A lại “quấn quýt”. Trong khi đó lại một con muỗi khác hăm he anh B làm anh thấy bực mình. - Chơi nữa hả mày! - lại một tiếng “tét” và giọng cằn nhằn của anh B. - Nó lại biết, hay tại cái giường cọt kẹt, thôi mình xuống nền nhà cho chắc ăn! - anh A bảo vợ. Ở nhà ngoài, anh B tự nhủ: “Sao nó không mua lưới chống muỗi mà xài nhỉ? Thôi, xuống nền nhà nằm cho dễ ngủ!”. Ai dè, trong khi vợ chồng anh A đang “dốc bầu tâm sự” thì anh B lại phát hiện ra muỗi đang đốt! - Xuống đất mà mày còn chơi nữa sao? Chúng mày tệ thật! - anh B đập mạnh tay và la lớn. Hai vợ chồng anh A nghe thế bèn nằm im ngủ tới sáng.