Xin ý kiến các mẹ, con nhà e đi mẫu giáo bị cô dán băng dính vào mồm

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi ruagia, 27/7/2015.

  1. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,612
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Các mẹ ơi, con nhà mình hôm trước về hồn nhiên khoe chiến tích với mẹ là hôm nay con bị cô giáo dán băng dính bịt mồm, mẹ hỏi sao lại vậy thì bảo là con không ngủ trưa. Các bạn nào không ngủ trưa bị cô dán băng dính, có bạn ...bị dán 4 lần. Úi giời ơi, mẹ nghe trên mạng mà thấy đã điên tiết thế mà nghe chính con mình nói vậy. Mình hỏi nó sao con có khóc k thì nó bảo không, con thích. Mình đang không biết xử lý thế nào với cái vụ này vì con mình học trường công. Các mẹ cho xin ý kiến với. Mình muốn công bằng không chỉ cho con mình còn con người khác nữa. Mà cũng sợ trù dập nữa chứ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruagia
    Đang tải...


  2. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    bé học trường nào vậy ạh?
     
  3. ngoc_pe

    ngoc_pe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    phải đến lớp mà hỏi thẳng cô giáo mn ạ, chứ để ko thể để tình trạng như thế diễn ra đc
     
  4. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    hjx. thế thì mn pải làm rõ chuyện này rồi. mà ở trg ko có camera quan sát lớp học của các bé ak mn?
     
  5. tuluyp

    tuluyp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/2/2014
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Hình phạt này nghe làm mất nhân quyền quá, mn tìm hiểu kỹ xem hoặc gặp trực tiếp cô giáo nhé
     
  6. gmt210

    gmt210 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    7,934
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    823
    Nghe con nói thế, ai cũng muốn nổi điên rồi làm ầm ĩ lên, rồi phải thế nọ phải thế kia với cô. Nhưng, nếu mẹ nó không thể chuyển trường cho con, con vẫn học ở đó thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Quá lắm, chỉ là hôm nào gặp cô nói nửa đùa nửa thật, là con về kể cô dán bằng dính vào mồm con, để cô biết là mình cũng biết việc đó, cô hạn chế hơn thôi. Mình làm ầm lên, chắc chắn con mình bị ghét không tránh khỏi. Có thể cô không thèm đánh đập đâu, nhưng cô bỏ mặc kệ không thèm quan tâm thì khổ thân con lắm. Hoặc chuyển trường, hoặc thôi cho qua và khuyên con phải ngoan, đến giờ phải đi ngủ.
     
    lehoan3008ruagia thích.
  7. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    ui nghe mà xót xa, mn đến gặp thẳng cô giáo xem thực hư thế nào?
     
  8. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Mn nó nên gặp cô giáo nói chuyện chứ, giờ là băng dính ai biết mai là cái gì nữa
     
  9. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,612
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng thấy lăn tăn giống như bạn gmt210 nói. vì con mình học trường công để năm sau còn đi học chứ cũng k nghĩ sẽ chuyển sang trường tư. Nên việc này nó cũng khá nhạy cảm, xử lý sai cái là lại thiệt con mình nên mới xin cao kiến các mẹ
     
  10. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Em cùng ý kiến với mẹ này, hì, mình ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng cũng phải đánh tiếng cho họ biết, k thể để mãi như thế được! hic
     
  11. HaPhuong2011

    HaPhuong2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    vấn đề nan giải của các mẹ, e cũng vậy, con học trg công làm j có camera, cô cấm đi ị, cô lấy đồ ăn của các bạn ko ăn hết bắt con mjh ăn, nói chuyện trong giờ học thì bị cô bẻ quặt tay... Những hình phạt ko để lại dấu vết.
    E cũng xót con vô cùng, cũng có nói thẳng với cô, nhưng họ giả tạo, cười cười xuýt xoa "e xin lỗi, e sẽ nhắc các cô khác rút kinh nghiệm..." Nhưng chắc chắn đâu lại vào đấy thôi
    Thật buồn
     
  12. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Chỉ có gặp riêng cô giáo và nói chuyện trực tiếp thôi, bây giờ trường công các cô cũng sợ bị kỷ luật lắm, còn họp cả hội đồng phụ huynh vào đầu và cuối năm cơ mà, nếu cứ sợ trù dập thì giáo dục của ta bao giờ mới loại hết đc sâu, bao giờ mới có công bằng và dân chủ...nói chung là vậy nhưng quan trọng là tâm lý mẹ xót con lúc nào cũng phải suy nghĩ chuyện này và hành động ấy diễn ra thật thì ko thể chấp nhận đc. Đành rằng trẻ con nghịch ngợm, khó bảo nhưng nghiệp vụ và đạo đức nghề giáo ko cho phép họ làm như vậy
     
    nhantranda196 thích bài này.
  13. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    con mà bị ngạt mũi, lại bị phạt dính băng vào mồn thì chết ngạt là cái chắc, phản ánh ngay với nhà trường. các cô ko thể chấp nhận được.
     
  14. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    M cũng nghĩ cách này được.
     
  15. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    khiếp dã man quá, mình mà thế thì cho chuyển trường, học tư đắt 1 tý cho lành
     
  16. Thamnt104

    Thamnt104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,264
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    103
    Ôi, đọc mà hoang mang. Sang tuần mình cho bé con đi học mẫu giáo bé, con còn nhát biết làm sao bây giờ.
     
  17. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    đồng ý vs ý kiến của mẹ này
     
  18. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,612
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng định đánh tiếng chứ không nói trực tiếp các mẹ ạ
     
  19. vuonghuyenthu

    vuonghuyenthu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/7/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi cái thời cô giáo chẳng còn như mẹ hiền!
     
  20. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,406
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ôi em tưởng cái việc này chỉ là trường hợp cá biệt, chỉ có trên báo thôi chứ, sao ngoài đời lại như thế nhỉ.
    Nhớ năm ngoái con mình bắt đầu đi học trường công (trước đó đã có thâm niên 1 năm học tư rồi chứ k fai mới mẻ gì), thế mà thời gian đầu nó bị khủng hoảng tầm 1 tuần-10 ngày í. NGày nào về cũng khóc rên rỉ 1-2h đồng hồ, tưởng bị làm sao í. Ko biết có bị các cô đối xử thậm tệ ntn ko. Dần dần rồi cũng quen, ko còn rên rỉ nữa, chỉ khi nào vào lớp thì mếu. Lại sắp 1 năm học mới bắt đầu rồi.
     

Chia sẻ trang này