Cần giúp: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi grace.grace, 12/2/2015.

Tags:
  1. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Mình lĩnh đạn rồi này. Hơn 3 năm trước, mình đang thời kỳ ở cữ, chồng kêu cho người nhà vay 1 lúc 20tr vì báo việc gấp, bảo 1 tuần sau trả. 1 tuần sau lại bảo chưa có. 1 năm im lặng, 2 năm lặng im, và 3 năm thì...chồng tuyên bố: cho rồi!!!!
    Chán k buồn nói. Coi như rón tay làm phúc nhưng vẫn ấm ức vì k được 1 lời nào, chỉ toàn "im lặng là vàng" và "để lâu c...trâu hóa bùn".
     
    Đang tải...


  2. Anh Không Biết

    Anh Không Biết Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/6/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    chị ơi , thực sự e thấy nhiều người cũng gặp những trường hợp như vậy mà . Bản thân e cũng thế , khi ng ta đã như vậy thì e k đòi nữa . Thực ra mình không mất đâu , mà minh đang được đó , quan điểm của e là như vậy. Đó là số tiền quá nhỏ để mình thử một ng bạn , nếu k có lần đó biết đâu chị lại bị lừa số tiền lớn hơn vào lần sau hi . Thôi nó đã như vậy rồi thì chị cứ vui vẻ nha , mình đang được mà hj:D
     
    hloan1 thích bài này.
  3. nguyenhuong246

    nguyenhuong246 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thi không cho qua được như bạn vì nợ là nợ, cho là cho. Nhiều lần cho vay rồi phải đi đòi như kiểu ăn xin. Chán lắm! Từ giờ mình không dại "thả gà ra mà đuổi" nữa :(
     
  4. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Trời sao người ta lại vô ý vô tứ thế cô nhỉ, ko có sĩ diện và lòng tự trọng gì hết :( Thật buồn cho 01 con người sống như vậy
     
  5. letrung0908

    letrung0908 Giải pháp kiểm soát cửa

    Tham gia:
    25/8/2013
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    kiểu này phải qua tận nhà bạn à, mồng 1 tết qua đòi :D
     
  6. timetolove_9x

    timetolove_9x Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng đấy ạ, có người là có thể sơ ý quên, ví dụ như ko nhiều lắm, nhưng cũng có những người cố tình lơ đi :)) lấy tiền mà còn khó hơn đi đòi nợ
     
  7. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    Em cũng vài lần cho vay tầm 200k, nói chung sau ngại chả đòi nữa hic. Rút kinh nghiệm nếu có cũng cứ kêu mình không có cho xong (trừ khi họ khó khăn quá tính mình lại thương người, ko cho vay thấy áy náy hic)
     
  8. mebenany

    mebenany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2014
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Tim lầm người rồi bạn ơi.
    Thôi thì cho đỡ mua bực vào người :D
     
  9. bupbebangbong

    bupbebangbong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2009
    Bài viết:
    5,008
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    173
    Đúng là làm phúc phải tội
     
  10. huongntt128

    huongntt128 hàng việt giá rẻ

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    3,251
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    273
    hôm nay điên tiết em cũng đòi tiền 2 đứa liện:
    1. Bạn học nợ 700k chắc 5 năm năm rồi các mẹ ah, cứ định cho nhưng mà mỗi lần máu lên não lại điên, hồi đấy 700k là cả một tài sản lớn. lại còn giữa trưa tháng 6 lóc cóc đạp xe 6-7km lên ngân hàng gửi cho nó nữa chứ. Điên không chịu được.
    2. Bạn hàng và cũng là anh em 3-4 đời nhà chồng, nợ tiền hàng từ cuối tháng 4, bảo trả mà cứ lươn khươn, điên tiết gọi chửi cho trận chả nể nang gì nữa.
    Haizz sao xh nhiều người mặt dầy thế không biết :(
     
  11. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    m nè đi mừng hộ đám cưới xong chả thấy trả, mà bạn thân í, xong cho bạn vay 3 triệu đòi hoài mà ko trả, điên l ấy
     
  12. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,937
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    mình cũng vậy đây
     
  13. tructbtchip

    tructbtchip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    ối zời, anh chị ruột của chồng em đây, vay vk ck em 8tr gần 3 năm nay rồi, có việc cần cần lắm mà đòi có trả đâu,
    em cũng chả biết làm thế nào nữa đến lúc bực quá nhờ mẹ ck nói hộ mà cũng ko ăn thua, chây lỳ thế là cùng, ko biết các mẹ có ý nào hay mách em với.
     
  14. bloodysea666

    bloodysea666 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    cứ mạnh dạn đòi thôi mn ạ kể cả thân quen thế nào thì chuyện tiền nong cũng ko cả nể đc
     
  15. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,937
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    giờ đòi mà người ta ko bắc máy, nhắn tin ko trả lời thì biết làm sao, biết là đến nhà được, nhưng bạn rất thân, đến nhà thì chắc từ nay ko bạn bè gì nữa :(
     
  16. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Hờ hờ, giống nhà mình roài. Nhưng số tiền còn gấp 3 của bạn. Và giờ thì nghiễm nhiên "xóa nợ trong im lặng" rồi.
     
  17. Gạo sạch Ninh Bình

    Gạo sạch Ninh Bình Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/7/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Hehe số hay tin người làm phúc phải vạ đấy mà.mình còn có nh bài học đau hơn nhiều tiện thể chia sẻ cho cán bạn luôn xem có ức hộ ko?
    Bạn bè chơi có thể noia là thân thiết với nhau. Cũng dc 5 năm. Khi nó chết đói, ko có chỗ ở, ko có gì để ăn, cùng cảnh ngày đấy lên hn kiếm việc cả. Minhf cũng có tiền đâu. Nó chết thế sao nỡ dc. Thôi cho ở cùng, mì tôm ăn qua bữa, mình ăn 1 gói nó đả 4 gói. Khi nó ốm bệnh thủy đậu, ko ai trong khu trọ dám lại gần, thôi thì bạn bè sống chết có nhau ko tiền mình phải bán xe của mình con xe lifan tàu có 1 tr, bán máy tính chi tiêu tiền nhà, tiền trọ. Xe của nó nó kêu thôi xe tao để 2 đứa đi chung tạm vậy đã. Chăm nó, đến khi nó phải báo nhà do thủy đậu hành hạ. Nó về quê, mình vẫn đi làm.
    6 tháng sau gặp nhau ở hn nó kêu lại bị vỡ nợ nữa. Dù mình đi làm nhưng chẳng có tiền, thương bạn liều dùng chữ tín đi vay lãi ngày với giá 5k/ngày/1tr nó hứa 1 tháng trả. Tưởng nó trả, ai dè đâu nó trả có mỗi lãi, rồi thngs sau nó chẳng trả nữa. Có lần đưa ít một, ít một. Sau khi nó làm cũng đỡ rồi 5 tháng sau nó kêu trả gốc lãi khi nào có trả, thế thì hỏi giờ số lãi kia ai đi trả cho ng ta từ trước tới giờ? Hay vẫn nằm đấy lãi mẹ đẻ lãi con. Gọi điện trả thì trốn, gặp dc thì bảo chưa có. Cuối cùng cầy cuốc vay anh em bạn bè cùng cơ quan trả nợ. Thế là thôi bạn bè chơi tốt là thế. Mọi ng đừng dại mà quá tin ng như mình nhé.
    Nh ng đọc chắc nghĩ mình ngu, dại. Nhưng với mình cs tất cả phải có giá để trả, ko đời nó trả thì đời con đời cháu nó trả. Ko trả 1 mà gấp nghìn lần như thế nữa cơ.
    Gieo nhân nào gặp quả nấy, ác giả ác báo.
     

Chia sẻ trang này