thế là 3thang hè sắp hết con gái mình năm nay lên lớp 2 các mẹ ạ. năm ngoái học lớp 1 ở quê mà cả năm minh lo lắng vừa nghi hè lên ở với bố mẹ mừng quá dc co 2thang, hôm qua bà lại gọi điện thoại lên bảo mùng 1 tháng 8 cho con về tập trung để chuẩn bị học hè mà minh nghi cứ buồn thương con quá các mẹ lai phai xa bố mẹ tiếp rôi, lai phai xa con xot ruot qua buon qua. ( chẳng biết có mẹ nào giống mình ko nữa.
Nhiều khi học ở quê còn tốt hơn học ở thành phố. con đang học cấp 1 cũng chỉ viết chữ và làm toán đơn giản thôi. Như ở quê mình tỷ lệ đậu đại học rất cao mà chỉ có lên cấp 3 mới đi học thêm chứ ở thành phố lớp 1 cũng đi học thêm. Áp lực cho con trẻ sống thành phố con không có tuổi thơ. Mẹ nó cứ yên tâm cho con ở với ông bà đi học thỉnh thoảng về thăm con mà ĐT bây giờ gọi về hàng ngày. làm sim vina gọi 1 ngày 50' mỗi cuộc không quá 10' thì tha hồ nói chuyện có thể soát bài được
Cam ON mn dung nhu mn noi o que hoc ko áp luc nhu o tren hn ma ko phai cham co nhu hn.cac con lop 1-2 chua phai hoc tieng anh. Ma ko phai hoc them nem gi ca hoc nhug gi co day o lop thui.cung may Nam lop 1 con cung dc lot trong Top gan 20ban kha gioi.nam nay len lop 2 la vao lop chon luon ko phai thi vuot chiến dau nhu o hn va chay co hiiiii
Hj, mình thì ngược với mn, nghỉ hè 2 tháng mình hco con về ngoại chơi, sắp tới mấy hôm nữa cũng chuẩn bị đón về đi lớp đây ạ
đúng rùi mn ạ. vì tính 1-2 năm nữa thi về quê ở luôn, mới làm nhà năm ngoái ở ý rôi. nhưng do cv vân chưa biết thế nào nên chưa về với con ngay dc mn a, nên suốt ngày lo lắng.
em ko rõ hoàn cảnh chị thế nào nhưng nếu chị tính thế e ủng hộ, bme xa con mãi như này ko tốt lắm, giờ cháu còn bé ko sao chứ ít nữa tầm học c2 ko có bme bên cạnh dễ hư lắm, trên này thuê nhà cũng chán, sống chật chội lắm
tại chỗ làm nó đang có nguy cơ thay đổi và ko có việc làm nhưng vẫn đang dình dập thôi, nên năm vừa rồi có xay cái nhà ở quê rùi, nên mới ngửi con bế về ý học ròi bố mẹ cũng về, 2 là còn có ku e nữa e ạ nhà trọ bé tí nó có ở đây cũng ko học dc, gớm mấy hôm nghỉ hè ra đây thôi mà cứ bắt chị học là ngồ cạnh quậy rồi oánh nhau khóc inh ỏi lên khổ lắm ko biết làm sao nữa ý.
ui thế hả mn chông mn dung la numberone do hiii, thực ra mình cung về quê mình chứ ko về quê chồng ở. quê mình ở quế võ bắc ninh co khu công nghiêp lớn gần nhất miền bắc đó mn. mình cũng làm nhà trên phố chứ ko phải ở quê. gủi con về ý cũng gần mà mn. mình về luôn mà.
Bây giờ các con học cũng ngày một khó rồi, mình 2 đứa tối nào cũng phải kèm đấy, mn để cho bé học mà ko kèm con à, hic hic