Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) HR nhà mình hay mua hàng nước ngoài nên mình pots cái này nên các mẹ tham khảo 000 – 019 GS1 United States 020 - 029 Restricted distribution (MO defined, usually for internal use) 030 - 039 GS1 United States 040 - 049 Restricted distribution (MO defined, usually for internal use) 050 - 059 Coupons 060 - 139 GS1 United States 200 - 299 Restricted distribution (MO defined, usually for internal use) 300 - 379 GS1 France 380 GS1 Bulgaria 383 GS1 Slovenia 385 GS1 Croatia 387 GS1 BIH (Bosnia-Herzegovina) 400 - 440 GS1 Germany 450 - 459 &490 – 499 GS1 Japan 460 - 469 GS1 Russia 470 GS1 Kurdistan 471 GS1 Taiwan 474 GS1 Estonia 475 GS1 Latvia 476 GS1 Azerbaijan 477 GS1 Lithuania 478 GS1 Uzbekistan 479 GS1 Sri Lanka 480 GS1 Philippines 481 GS1 Belarus 482 GS1 Ukraine 484 GS1 Moldova 485 GS1 Armenia 486 GS1 Georgia 487 GS1 Kazakhstan 489 GS1 Hong Kong 500 – 509 GS1 UK 520 GS1 Greece 528 GS1 Lebanon 529 GS1 Cyprus 530 GS1 Albania 531 GS1 MAC (FYR Macedonia) 535 GS1 Malta 539 GS1 Ireland 540 – 549 GS1 Belgium & Luxembourg 560 GS1 Portugal 569 GS1 Iceland 570 – 579 GS1 Denmark 590 GS1 Poland 594 GS1 Romania 599 GS1 Hungary 600 - 601 GS1 South Africa 603 GS1 Ghana 608 GS1 Bahrain 609 GS1 Mauritius 611 GS1 Morocco 613 GS1 Algeria 616 GS1 Kenya 618 GS1 Ivory Coast 619 GS1 Tunisia 621 GS1 Syria 622 GS1 Egypt 624 GS1 Libya 625 GS1 Jordan 626 GS1 Iran 627 GS1 Kuwait 628 GS1 Saudi Arabia 629 GS1 Emirates 640 - 649 GS1 Finland 690 - 695 GS1 China 700 - 709 GS1 Norway 729 GS1 Israel 730 - 739 GS1 Sweden 740 GS1 Guatemala 741 GS1 El Salvador 742 GS1 Honduras 743 GS1 Nicaragua 744 GS1 Costa Rica 745 GS1 Panama 746 GS1 Dominican Republic 750 GS1 Mexico 754 - 755 GS1 Canada 759 GS1 Venezuela 760 - 769 GS1 Switzerland 770 GS1 Colombia 773 GS1 Uruguay 775 GS1 Peru 777 GS1 Bolivia 779 GS1 Argentina 780 GS1 Chile 784 GS1 Paraguay 786 GS1 Ecuador 789 - 790 GS1 Brazil 800 - 839 GS1 Italy 840 - 849 GS1 Spain 850 GS1 Cuba 858 GS1 Slovakia 859 GS1 Czech 860 GS1 YU (Serbia & Montenegro) 865 GS1 Mongolia 867 GS1 North Korea 868 - 869 GS1 Turkey 870 - 879 GS1 Netherlands 880 GS1 South Korea 884 GS1 Cambodia 885 GS1 Thailand 888 GS1 Singapore 890 GS1 India 893 GS1 Vietnam 899 GS1 Indonesia 900 - 919 GS1 Austria 930 - 939 GS1 Australia 940 - 949 GS1 New Zealand 950 GS1 Global Office 955 GS1 Malaysia 958 GS1 Macau 977 Serial publications (ISSN) 978 - 979 Bookland (ISBN) 980 Refund receipts 981 - 982 Common Currency Coupons 990 - 999 Coupons http://www.rfviet.com/forum35/showthread.php?t=49254 http://blog.yume.vn/xem-blog/ma-vach-cua-cac-nuoc.lohen_164.35CA6024.html Cứ tra mã vạch là yên tâm .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hay quá có lúc có loại hàng qua nước thứ 3 mình trả biết đâu sản xuất .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chả thấy mụ Bình ảnh ọt gì nhể, đang làm cái gì không biết nữa. Dạo này LCM tậm tịt giảm hẳn năng suất post bài nên con đường đi đến ngôi sao sáng còn xa vời quá. Hic
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Điểm danh đầu tuần. Chúc cả nhà tuần làm việc hiệu quả.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Đăng ký thành viên hội Rắn rồi mà bận quá k vào thăm nhà được. Hic... Chúc các mẹ ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ điểm danh nhé. Dạo này vào LCM khó lắm nên cũng làm giảm tinh thần post bài của mọi người thật, tớ vào lúc nào cũng thấy serve busy
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) ko phải chỉ có giảm không thôi đâu mà là chán hẳn ko muốn post bài ý chứ! khéo có khi phải mở riêng 1 roomchat ý nhỉ he he!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ngọc ơi, tớ test thì vẫn vào được từ 12h~1h trưa nên tớ vẫn tiếp tục được nhiệm vụ của tớ nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Bà An có nhiệm vụ gì thế? Hôm nào ọp riêng cái nhẩy? hehe
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) hi cả nhà ! Đúng là tinh thần post bài giảm hẳn lúc nào cũng sever busy ghét
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tranh thủ mạng không busy post bài điểm danh cái. Mấy hôm tới tôi lại bận không vào được, hôm nay phải vào chào hỏi các bạn và nhóm tí lửa cho topic ấm lên một chút. Mọi người có chương trình gì cho 2/9 chưa? Ngày mai và ngày kia tôi lo 49 ngày cho anh trai tôi, xong xuôi mọi việc, tinh thần nhẹ nhõm, thanh thản hơn, bà nào không bận thì hẹn gặp nhau đi uống cà phê, tán gẫu tí nhé, hoặc cho các con đi chơi đâu đó, khoảng ngày mồng 3 hoặc mồng 4 nhé, ai hưởng ứng thì vào bàn bạc chương trình nhé. Tôi nhớ và muốn gặp mọi người lắm!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ vừa có nhiệm vụ đưa bạn X đi mua quần áo. Không chủ định mua gì thé mà lại vơ đựoc 2 em áo len mỏng đẹp lắm. Thích quá nên có hứng chờ "sever LCM" hết buzy bằng đc vào post 1 bài he he.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Mấy hôm vừa rùi ko có duyên với nahf mình, cứ thò mặt vào là lại thấy lỗi đâm chán quá. Sau hai ngày nghỉ ở nhà hôm nay tôi chán đi làm quá, đã thế hôm nay lại bận chứ hix hix Sắp có 4 ngày nghỉ rùi cả nahf mình có lịch đi chơi đâu chưa? Tranh thủ lượn lờ cái nhỉ. @: Bon: tớ cũng bận mùng 2 và mùng 3, còn hai ngày hôm sau là rảnh, có tụ tập gì không nhỉ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Offline mini tháng 8 Thời gian: Sáng 7/8/2010 Địa điểm: Trúc Lâm Viên - đường Trần Quý Cáp - Tp. Đà Nẵng * Thành phần tham gia: 1. Vân anh - me Bun (chủ nhà) 2. Ngọc Bin * Ảnh
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhìn ảnh 2 bà tươi tắn nhỉ, quán này view đẹp ghê, trông rất trữ tình, mình ghi địa chỉ vào, tháng sau vào ĐN mình ghé qua thử.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Thư giãn nhé: Hai Oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang. - Sao mày chết? - Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày? - Tại vợ tao ngoại tình. - Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết? - Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trong giường không mặc quần áo. Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, tao chạy lên gác xép, cũng không thấy ai, tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết. Thằng ma kia nói : - Mẹ mày, nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhìn Trúc Lâm Viên đẹp quá lại cay cú, đợt đi ĐN nhà tớ lên kế hoạch sau khi ăn bánh tráng xong sẽ ra TRúc lâm Viên ngồi cafe, nhưng đang ăn thì bạn Cua bị đánh đổ nước đầy ra áo, hôm đó lại k mang áo theo để thay thế là kế hoạch ra TLV bị đổ bể , ăn xong phải thuê taxi phóng về ks. Cảnh đẹp và người cũng xinh Năm sau có đi ĐN kiểu gì cũng ra đây ngắm cảnh cafe