Mn thấy em bé cần những j thì mang thui. Vì 198 k có đồ cho bé. Mn nên tham khảo list trên mạng chứ hỏi tn thì vô cùng lém ạ
Hi chị! Em nhầm, em đang muốn xin số bác sỹ Hương. (Em thấy số bác sỹ Huệ rồi ạ).Vì em thấy các mẹ cũng khen bác sỹ Hương lắm. Em xin cho chị gái em í mà. Chị ấy đang bầu tháng thứ 6 rồi ạ.
Hi. E muốn sửa lại thông tin cá nhân thì cũng lên tầng 4 nhỉ. Mai ra pk bs huệ e sẽ hỏi cụ thể, 1 tuần nữa đón bé rùi hồi hộp wá mn ạ
Các chị ơi, em đã đọc hết các trang của topic này, nhìn chung em thấy mọi người đều có nhận xét tốt về việc sinh đẻ ở đây. Nhưng em cũng đang phân vân chút xúi, vì có chị nói khâu tầng sinh môn đau quá, cho em hỏi lát khi khâu không cou thuốc tê sao? Thế thì làm sao chịu được nhỉ?
Mình mới sinh ở đây về. Bs thi nhiệt tình nhưng y tá thì chán kinh khủng, tiền thi vẫn nhận của bệnh nhân nhưng mắng ng xơi xơi ra, nói chung rất nhiều bất cập, đặc biệt là ở đây làm tiền rất công khai, đẻ đau mà tốn kém
Có mn ạ. Mình có giấy chuyển viện mà vẫn nị thịt 500k. Nói chung là thất vọng tràn trề về 198. Tắm bé thì mjnk fải cbi nước cho họ tắm, đẻ 3 ngày xin ra vẫn đóng tiền fòng của 5 ngày , cái j cũng tiền. Hốt luôn
Ôi. Mình đẻ ở đó có phải chuẩn bị nc tắm cho bé đâu bạn. Bạn xin ra làm gì sớm. Ở đấy họ tiêm cho tử tế. Hì hì
Mình k biết bạn mn ntn. Nhưng mình và chị nằm gần mình đều bị thịt 500. Nói chung mọi ng vào thăm bảo đây đúng là bv điên. Y tá thì mắng bệnh nhân xơi xơi