Thấy các bố các mẹ tích cực rao hàng mà không biết có bố mẹ nào đã đi được đến hôn nhân không nhỉ. bạn nào có thì ới lên để cả nhà chúc mừng nhé.
Làm gì có . Người ta viết bài ( tám gẫu , làm quen hay gì đó ) cốt là để CEO thương hiệu thôi . Miễn là bài của họ có nhiều người đọc . Nếu mà người làm quen thật thì họ phải có địa chỉ liên hệ . Nhưng số đó là hãn hữu mới có . Nhưng dù có thì cũng không thể thành công vì sẽ có vô vàn kẻ phá đám nhảy vô . Những người tốt k có cơ hội kết bạn với họ .
Lắm mối tối ngủ một mình , quả là không ngoa . Bài có hàng trăm côm mần mà không chọn nổi một . Vì đông người quá nên thành thử không biết chọn ai . Hê hê .
có e các mẹ ạ .e biết diễn đàn này cũng lâu rùi cách đây 3 năm e làm cn nên chỉ vào để giao lưu trò chuyện thui nhưng ko ngờ lại có thành quả như hôm nay .e có đong đưa trên này rùi vô tình nc với 1 anh dạy lái xe hẹn hò trên này và a đã xin đt nc và mòn mất mấy ghế cafe thế nào lại thành đôi hiện tại có 2 nhóc rùi mỗi năm 1 nhóc rùi e nghỉ ko vào diễn đàn nữa bây giờ thấy nhớ lại xin được tham giờ e theo nghề của chồng nên ko làm cn nữa rất mong mọi người ủng hộ và quan tâm thật tình mà nói thanhk diễn đàn LCM rất nhiều
Có mình nhé. Trước mình cũng có topic làm quen nhưng quen ông xã mình qua 1 topic khác. Mấy mẹ trêu là trúng sét từ LCM đấy
chúc mừng chị nhé, thực tình là e k tin vào mạng ảo lắm, nhưng quả thật là vẫn có những kì tích chị nhỉ!
đúng là lúc đầu cũng ko tin vào mạng đâu .hỏi gì hay mua gì trên mạng là trong đầu có 2 chữ lừa đảo nhưng rừ khi kết hôn tới giờ thì cảm thấy trên mạng cũng có cái nên tin tưởng nhưng ko phải quá lạm dụng bạn ạ
Chắc phải có chứ mà chắc hiếm, trong chơi game online kia người ta còn tiến tới hôn nhân thật thông qua game được cơ mà.