Giỏi thế nàng ơi! Share cho tớ ít kinh nghiệm về các món "dè dặt" của nàng đi! Nhà tớ tháng nào cũng bị âm vào quỹ, hic! Nhìn con số mà nàng để ra thì thật đáng nể phục!
sắp hết tháng rồi, tháng này tính đến hnay là tiêu 16tr.558k rồi. còn 3 ngày nữa mới cuối tháng. hic hic. còn bnhiu thứ muốn mua cho con. hqua ox e ra quận ủy có việc thế là gặp ngay ông bạn thân, e và ox học cùng đại học, ông bạn kia học cùng vc em năm thứ 1, năm 2 chuyển học kinh tế quốc dân, đúng là bước đi đúng đắn các mẹ ah. 2 ông này thân nhau toàn gọi anh em (học cùng nhau mà gọi e chị dâu, hí hí), ông bạn cũng lấy vợ cùng lớp nhưng ở bên kinh tế, 2 vc họ cũng ra trường bằng vc em, mới cưới hôm tháng 3 vừa rồi mà tháng trước mua nhà rồi các chị ah, tự thân họ kiếm tiền ko vay mướn mua cái nhà 56m2 gần 2.5 tỷ, 2 vc làm kinh doanh và thầu các kiểu cung cấp nguyên liệu cho công trình (nôm na e hiểu vậy), vợ còn giỏi hơn ck nên làm cho cty nhưng vì giỏi quá nên có kẻ cũng dằn mặt. 2vc mới cưới mà đã tự mua đc nhà thì chả mấy chốc họ giàu. bạn kia cũng khéo nữa. tự dưng nghe ck kể thấy mình cứ làm công ăn lương bán thêm tí hàng onl hàng tháng 2vc chỉ đc 20-30tr thấy chả bằng cái móng tay của ng ta các mẹ ah.
Huhuhu, em ơi, vợ chồng chị đầu đã có đủ cả muối lẫn tiêu mà còn thèm thuồng khoản thu nhập của vợ chồng em lắm đây này....
trời ơi, e lại thèm thuồng nhà ông bạn e quá, đúng là thiên hạ lắm ng tài giỏi, quanh e e thấy mấy ng rồi, mà laị đc cả vợ lẫn chống ấy chị ah, họ giỏi cả đôi mà lại cứ im im giờ mới bit, thật là ngưỡng mộ
sao mẹ nó giỏi thế nhỉ vợ chồng mình khoảng 13-14tr, 2 con nhỏ, ông bà ngoại hỗ trợ nhiều, mã vẫn cứ âm
Nhà mình thu nhập cũng đc khoảng 14 tr lương cướng của hai vợ chồng + em bán hàng thêm. Nhưng cư đc tí em lại nhập hàng tích tụ bán dần . nói chung cũng ko có khoản dư.
nhà mình lương hai vợ chồng khoảng 15 triệu, m bán hàng thì coi như cho vui, lời lãi cũng chả được bao nhiêu, nhưng nhà mình tháng nào cũng có khoản phát sinh, trung bình là 5 triệu nên lắm lúc cũng cứ giật gấu bá vai, tiền ăn thì chẳng hết bao nhiêu, toàn tiền về quê, mua sắm là nhiều
Híc,suy nghĩ của em là cố gắng.cố gắng không ngừng.Nhìn ng khác đang thành công để cố gắng chị ạ,nhưng đừng nhìn họ để buồn.Xã hội này còn biết bao ng lương 2-3 triệu/1 tháng.Thậm chí dưới 1 triệu hả chị.Tính e thì chi tiêu hay cân nhắc sao cho dùng hiệu quả và tránh lãng phí.
Ôi nhà tớ cũng đang chán đây các mẹ ạ. Chả hiểu tiêu kiểu j . có 2 vc mà tháng nào cũng hết 15M ( chưa có tiền nhà 3M vì đóng trước 3 tháng). Tháng vừa rồi cũng ghi lại n thấy toàn cái phải tiêu mà chả ra đâu. Em lại bầu bí sắp nghỉ làm nữa... tiền đâu mà tiêu chứ..
y như mình ngày xưa, cũng bị như nay, có tháng còn hơn 20tr. cũng suy nghĩ như bạn ấy mà giờ có con đc gần 7 tháng rồi đâu nó vào đấy hết, ở nhà ko tiêu pha gì đâu nên chả tốn, mà con ăn sữa mẹ lại càng ko tốn, chỉ tốn tí tiền bỉm + tiêm phòng + quần áo thôi, đến 6 tháng đi làm là lại có xiền, ko phải nghĩ nhiều ko tốt cho thai nhi mn nhé
giá mà e suy nghĩ đc như mn thì nhẹ cái đầu. e cứ thấy buồn khi ng khác họ giỏi giang và tự bản thân kiếm đc nhiều tiền và thành công. e phục mấy ng đó và mong mình cũng thành đạt như vậy xong đôi lúc lại an ủi,nếu mình lam như vậy thì ko còn time cho con cái gdinh mất
Nói chung là bây giờ 2 vc, 1 bé mà phải đi thuê nhà thì trung bình tháng cũng hết tầm 12-13 triệu nếu tiết kiệm. Với mức lương trung bình hiện nay thì gần như là không để ra được đồng nào, có khi còn phải ngặt nghèo trong chi tiêu ấy.
Suy nghĩ giống nhau quá cơ! Nhưng chị cũng đã gặp nhiều người, đúng là rất giỏi: năng động, thu nhập cao ngất ngưởng mà vẫn có thời gian dành cho gia đình, chăm lo cho tổ ấm một cách trọn vẹn! Thế là cứ cảm thấy mình tự ti và hèn kém làm sao ý khi mà lương không đủ chi và quỹ thời gian dành cho gia đình sao mà eo hẹp thế!
nhà tớ hai vợ chồng có món nợ 500 triệu, lương thì chỉ có thể, làm thêm để trang trải, nhừng mình vốn bé, làm rất khó, kinh doanh online cũng ko đơn giản, muốn nhiều khách cũng phải đầu tư. Ít tiền thì cái gì cũng khó