Em cũng vậy nè. May em có chị gái trong Tây Ninh nên tiền hàng cứ từ từ gửi trả chị cũng đc. K thì nguy
mẹ nó bán giá tương đối vừa phải đấy, mẹ nào có nhu cầu về dầu nóng thì gọi mn đi, tớ từng là dân kinh doanh bên nganh nhập khẩu phân phối đồ hàn quốc. dùng loại dầu của mn tốt lắm.
hii, mình cũng mới tập tọe kinh doanh trong diễn đàn, cả tháng nay chưa có khách nào kaka, cố lên ngày mai sẽ khác heeee
Cố lên, hồi mính xin nghỉ việc, ở nhà, chán không biết làm thế nào nữa. thế là sẵn có tí kinh nghiệm mẹ truyền cho ở quê, làm vốn liếng, mới đầu cũng chả có ai hỏi, sau rồi từ từ có khách bạn ạ.
mẹ nó nói thê lương thế, phải mở cửa cho ánh sáng tràn vào, tiền theo đó mà nối gót nhau chứ... vui lên
khổ, nhà tớ có lắp cửa lắp cổng gì đâu mn, tơ hơ ra thế mà. Giờ thì chưa mong gì tiền cả, chỉ mong đông vui hàng xóm lượn ra lượn vào cho rôm rả nhà cửa đã ah, mời mn rảnh thì óanh võng vào nhà tớ làm chén nước nhá hihi
ôi cao bí đao à, hôm lâu lâu bà chị dâu nhờ mua để bà í trị nám, tớ thì chưa biết gì về món này nên search đại, biết thế ủng hộ mn