Có mn sinh ở pshn ko a. Cho em xin đơn thuốc bv kê cho be với ạ. Em mua thuốc rồi mà mất tờ hướng dẫn
Hnay chắc các mẹ cán đích gần hết rùi nhỉ. Các mẹ có kinh nghiệm làm hss ở pshn và kinh nghiệm đi sinh share cho e với.
Em sinh hôm 25 mà. Của em cũng bị lòi 1 cục cứ tưởng bục chỉ khâu. Em k bị táo bón ko hiểu sao vẫn lòi nhỉ
m cũng sinh hôm đó tập 1 m ko bị vậy mà tập này lòi ra cục đó đau wa. vết khâu của m tiêu hết chỉ rồi nhưng vẫn đau nhưng mà chuyển sang đóng bvs hàng ngày thấy dễ chịu mà vết khâu cũng đỡ đau hẳn
Có thể uống paracetamol nhé nưng nếu sau sinh bị sốt mẹ nó phải kiểm tra xem sốt do nguyên nhân gì nhé .
Tớ tcũng bị lòi ra một tí nhưng do bục một nốt chỉ. Vết khâu thì gần như hết đau cơ mà chỗ rạch khâu tầm 5p nó căng và cứng lắm ý. Khó chịu. Cửa mình vẫn lỏng lẻo lắm hic. Bao giờ mới về như xưa nhỉ ...tớ gần tròn tháng rồi
Hic đêm qua bé nhà tớ quấy khóc cả đêm luôn các mẹ ạ. Chuyện là tớ thấy bé bị khụt khịt lâu ngày k hết, thở khò khè kiểu có đờm dãi ý, thế là tớ mới nhờ bác nó hút mũi cho bé dễ thở. Lúc hút mũi bé khóc rất nhìu, nhưng vẫn hút vì ra rất nhiều đờm xanh, rất đặc. Sau đó thì bé bắt đầu khóc, mà khóc ré lên như bị ai đánh ý ạ, cứ thế bé khóc liên tục, khóc như hết hơi luôn. Từ ngày sinh ra, bé chưa khóc thế này bh, có hôm ươn ươn người bé khóc nhưng tiếng khóc nhỏ, kiểu mệt mỏi còn tiếng khóc này lại to, ré lên từng đợt mà k làm sao dỗ đc. Cho bú bé cũng ko bú, lại còn ko ị cả ngày hôm qua. Cả nhà e lo ơi là lo, làm đủ kiểu, đót vía cũng ko hết... Mãi đến 5h sáng bé mới ngủ một lúc, thỉnh thoảng vẫn ré lên cái rồi thôi. Như vậy có phải là bé sợ hút mũi ko hả các mẹ? E lo quá k biết có nên hút tiếp hay ko, vì bé vẫn còn một ít. Sợ để lâu thì con ốm naqngj, mà bé cứ khóc như đêm qua thì em chết mất.
m tập 1 khâu 3 mũi và rạch có 1 chỗ nên nhanh lành lần này bị rạch nhiều và mấy vết nên jo vẫn sưng lắm
Uống efferangal màu xanh thì ko hại con bú chị ah. Mn có tập kengel ko. Mấy bữa nay em tập kengel k thấy đau nữa. Tập cái này co sàn khung chậu vs cửa mình tốt mn ạ
Các mẹ sinh song rồi cho mình hỏi tí kinh nghiệm ạ, mình dự sinh cuối tháng 8, hoặc đầu tháng 9 cơ, nhưng mình có nên tiêm mũi thuốc giảm đau ngoài màng cứng không ạ, mình đang phân vân quá, cho mình xin tư vấn với ạ
Nếu mn sợ đau với chịu đau kém thì tiêm. Tớ lúc đầu nghe mọi ng kể chuyện đau đẻ cũng hãi và có ý định ttiêm. Nhưng hôm đi đẻ lại ko tiêm, hj trộm vía cu nhà tớ 3,6kg đấy. Cơ mà đẻ xong rồi thì thấy đau đẻ vẫn ở mức chịu đựng đc. Với cả còn cảm nhận đc cơn co, cảm giác đau đẻ, tiêm gây tê vào hầu như chỉ đẻ theo chỉ dẫn của bác sĩ thôi. Ko cảm nhận đc gì hết. Mà nghe mọi ng nói sau này còn bị đau lưng nữa. Tóm lại mn chịu đau tí thì sau này đỡ đau lưng và tiết kiệm đc 1,5tr - 2tr tiền đó để mua bỉm sữa cho con
Tớ tiêm mũi này rồi. Vì tớ nhát đau. Tớ bị vỡ ối nên phải truyền kích đẻ, tử cung mở nhanh quá nên cơn co dồn dập tớ giãy như con lươn ý. Sau khi tiêm thì mất cảm giác đau. Công nhận là đẻ ko đau nhưng đúng là ko biết cơn co đến lúc nào để rặn nữa. Nếu nàng ko chịu đc đau thì tiêm thôi, tớ thấy tiêm đẻ rất khoẻ ko đau đớn và mệt mỏi j. Tớ vẫn ko thấy đau lưng gì chắc tớ cho con bú nằm nhiều Đẻ đứa sau tớ vẫn chọn tiêm nàng ạ
Bé nhà tớ cũng khụt khịt khò khè thế. Tớ cho đi nhi khám thì bị viêm tiểu phế quản. Giờ vẫn chưa hết đây. Vẫn khàn khàn cổ như jiểu nhiều đờm ý. Mn hút bằng dụng cụ hút hay bằng miệng, njỏ nước muối sinh lý vào rồi hút à