bạn này nói cứ như đùa, lấy mà chưa được sự đồng ý là không tốt, nếu được sự cho phép, lỡ sau người ta có xảy ra chuyện gì, mình lại ngồi mà giải thích...
trước mình chồng đi làm lương vẫn đủ tiêu, thỉnh thoảng còn đi ăn ngoài, chơi bời... h hai vợ chồng cùng đi làm, toàn ăn cơm nhà mà vẫn thiếu
Có vẻ đi xuống nhỉ? thế mới nói hồi cách đây 5 năm tớ tiêu có 3tr/tháng vẫn đủ lại còn thấy thanh thản nữa, giờ thì 20-25tr/tháng mà vẫn thấy thiếu muốn tiêu thêm và còn phải tính toán.
lỡ lao đầu vào ngân hàng rồi mn à, k sung sướng gì cả, đặt ra các chỉ tiêu cao ngất trời, mấy chục bộ tín chấp, mấy tỷ giải ngân, rồi thẻ tín dụng, các kiểu con đà điểu, k đc thì lại mở tài khoản ((((
Em lương nhà nước, mỗi tháng được 3 triệu, chưa có gia đình mà thi thoảng ba mẹ hỗ trợ thêm tiền đi ăn cưới các bạn. Không biết lấy chồng thì ngoài con chồng có thể nuôi thêm em không?
6tr là cao rồi bạn ơi! so với mặt bằng chung là k thấp đâu vì nhà nước mà lấy đâu ra lương cao,nhưng được cái nó ổn định.
tháng này mình nghỉ dạy, chả đc bao nhiêu xèng, mà lại đóng BHNT, tháng sau lại 1 cái BH khác. Xe vẫn chạy xe đạp, nghĩ mà buồn
Em chả biết kinh doanh gì bây giờ cả. Các mẹ xem tình hình này hay xin một cốt ở chợ bán hoa quả được không nhỉ?
Mình bán online các sản phẩm : áo lót nam Hanosimex, áo + váy công sở, gối bầu, ... các mẹ có ủng hộ mình thì link dưới chữ ký nhé,
Cách đây 5 năm thì chỉ có một thân một mình, 3M cũng đủ. giờ ví dụ mẹ nó có thểm hai nhóc, gia đình nội ngoại...20M cũng thiếu ấy chứ ạ. Em chi tiêu vừa phải để mỗi tháng tiêu khoảng 8-10M thôi. Còn cố gắng mỗi tháng tiết kiệm để cuối năm có quyển sổ tiết kiệm phòng bị lúc ốm đau hay việc gì đột xuất.
có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều các mẹ ah, quan trọng nhất là tư tưởng tinh thần vui vẻ thoải mái là cái tiền cũng k mua đc.
uh! đúng thật, nguyên tiền làm đẹp thôi tớ cúng hết 10M rồi còn đâu, còn lại là tiêu ăn uống linh tih các khoản tháng này tới hôm nay chắc là 30M rồi vì chán mấy hôm k nghi nữa heee