Có nên gặp anh?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi sky_bear_06, 31/7/2015.

  1. sky_bear_06

    sky_bear_06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xin chào mọi người!
    Mình 26t, còn anh 32t. Hiện giờ tâm trí mình rất rối bời.
    Câu chuyện của mình như thế này: Mình và anh ấy quen nhau qua 1 người bạn. CUối tháng 2 vừa rồi tụi mình bđ nói chuyện. Sau 1 tháng trò chuyện tụi mình đã gặp nhau. Và sau nửa tháng thì mình trở thành người yêu của anh. Trong mấy tháng đó, hàng ngày anh vẫn nhắn tin gọi đt nhắc nhở làm mình rất vui và ấm lòng. (tuy mình 26t rồi nhưng anh là người đầu tiên mình quen)nhất là khi mình đi bụi suốt 9 ngày liền ở miền Trung cùng bạn bè, sự quan tâm của anh làm mình tin tưởng vào tình cảm của anh. Anh và mình thương gọi dt nhắn tin nhưng rất ít gặp nhau, anh (q7) bảo xuống nhà mình và về mất gần 2 tiếng (nhà mình GV) làm mình rất buồn và suy nghĩ nhiều về tình cảm của anh dành cho mình. Anh luôn khẳng định sẽ cùng mình xây dựng gia đình, anh luôn nói cuộc sống gđ sẽ rất khó khăn, nếu mình lấy anh thì sẽ phải chịu cực. Mình cũng khẳng định với anh là mình không sợ nếu anh luôn yêu và luôn bên cạnh. Không biết có phải quá sớm khi đề cập đến chuyện kết hôn khi tụi mình chỉ mới quen???
    ĐÔi khi anh cũng đưa mình đi ăn uống, còn hẹn hò tối thì không có (tối CN anh cũng ở nhà xem bóng đá và nhắn tin cho mình thôi http://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif ). Anh từng đưa mình đến gặp bạn đồng nghiệp của anh 1 lần, sau đó tụi mình đi riêng và mới có những cử chỉ gần gũi.
    MỘt hôm, anh đến nơi làm việc của mình 1 cách bất ngờ, hôm đấy cơ quan mình có tiệc, mình đưa anh vào và giới thiệu với mọi người. Tụi mình nắm tay nhau, anh cũng ôm eo mình. Tiệc tan, tụi mình đi dạo phố và trao nhau nụ hôn đầu tiên.
    Nhưng ngày hôm sau, cơ quan mình bắt đầu xì xào, móc mỉa anh ấy ko đứng đắn đàng hoàng vì tụi mình nắm tay, ôm eo nhau ở bữa tiệc. Mình thừa nhận hôm ấy hai đứa cũng hơi thiếu tế nhị, mình đã kể với anh ấy (mình ko khéo léo tí nào http://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif ). Anh bảo rất buồn và có lẽ sẽ không đến cơ quan mình nữa. Mình cũng khẳng định với anh dư luận nói gì ko quan trọng, chỉ cần em tin anh, hiểu anh như thế nào thôi.
    Rồi...anh vẫn gọi đt, nhắn tin nhưng thưa dần hơn, mình thắc mắc, mình hỏi anh đang nghĩ gì thì nói với em thì anh bảo chẳng nghĩ gì, sao em cứ trẻ con và hay giận hờn thế.
    RỒi sau hôm ấy là 2 tuần tụi mình ko liên lạc, mình cũng đi công tác xa, minh nghĩ có lẽ anh buồn vì những gì mọi người nói về anh nên mình chờ anh. (trong tgian đó mình cũng muốn ll với anh nhưng mọi người khuyên đừng). Khi mình đang công tác ở nước ngoài, anh gọi đt cho mình nhưng mình lại để quên trong phòng ko nghe được. Mình nhắn lại trên fb cho anh nhưng anh im lặng rồi ko nói gì. Mấy hôm sau mình hỏi lại thì anh lạnh lùng hỏi mình "về chưa?". Mình thấy ghét quá cũng hỏi vặn lại "anh hỏi em hay hỏi ai?", anh đáp "em chứ ai", rồi bảo anh đi làm đây.
    Khi mình về nước, mình nhắn cho anh và anh gọi đt ngay lại cho mình và trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, anh bảo anh đang đi chơi với cơ quan. Tối anh gọi lại. Sáng hôm sau anh gọi thêm 1 lần nữa. Khi nói chuyện mình bảo hay là mình xem nhau như anh em nhé. Anh bảo ko quen thì cũng ko anh em gì hết. Rồi tụi mình lại ko liên lạc nữa.
    Một tối, mình buồn phát khóc nên lại gọi cho anh, anh bảo dùng8 khóc, anh vẫn luôn giữ ý định xd gia đình cùng mình co8 mà. rồi anh bảo anh nhớ, thương và anh vẫn theo dõi em qua fb đấy chứ. anh bảo mai xuống anh. mình nhất quyết nói không, bảo anh phải lên em chứ sao em phải xuống tìm anh. rồi anh bảo con gái con trai như nhau mà rồi cúp máy. Mình tức nghẹn.
    Trưa hôm sau mình lại gọi đt cho anh, anh nói anh mới đi làm về. Mình nhắc nhờ anh ăn uống r nghỉ ngơi.
    Mấy hôm sau, anh gọi đt cho mình nhí nhố đùa giỡn, mình tức mình nói chuyện thờ ơ với anh.
    Rồi mình lại áy náy và nhắn fb hỏi thăm skhoe mẹ anh nhưng anh đọc rồi ko trả lời. Sáng hôm sau mình quyết định viết tin nhắn qua fb chia tay anh. Chiều hôm ấy, anh gọi dt cho mình (lúc ấy anh chưa đọc tin nhắn) hỏi mình đang ở đầu, mình quát lên mình bảo có gì mình đã nói hết rồi sao cứ liên lạc với mình như thế. rồi anh cúp máy.
    Từ đó đến nay đã gần 1 tháng rồi, và mình quả quyết trong đầu chắc anh có người khác nên chẳng cần mình. Và ứ cần mình thì mình cũng ứ cần.
    CHủ nhật vừa rồi, mình sang nhà chị bạn (người đã giới thiệu 2 đứa với nhau). Chị ko tin và gọi đt cho anh, bảo mình im lặng ngồi nghe. Anh giải thích với chị:
    - Mình trẻ con quá, động tí là giận hờn, trách móc, anh đi làm đã rất mệt và nhứcdauau629 về còn nghe mình trách móc.
    - Tại sao lúc nào cũng phải là anh xuống tìm mình? Tại sao mình ko biết chăm sóc quan tâm người yêu, sao ko xuống nhà anh cùng anh và các em anh đi ăn cơm cho tình cảm.
    - Mình suốt ngày đi chơi (mình đi bụi và du lịch và đi công tác nhiều)
    - Anh bảo anh nói mình hè đi học nấu ăn đi, vậy mà mình cũng ko đi
    - Mình ương bướng, ko thay đổi, nói anh là gia trưởng
    - Anh ko thích cái kiểu viết tin nhắn chia tay của mình, tại sao ko gặp mà nói chuyện
    Từ tối hôm ấy ngồi nghe đến hôm nay trong đầu mình rồi rắm lắm, bản thân mình tự biết mình mắc nhữg khuyết điểm j. Tâm sự tìm lời khuyên của bạn bè, người thì khuyên thôi bỏ đi, rút kinh nghiệm cho người sau, người thì bảo liên lạc và gặp anh ấy đi, thà chịu thiệt thòi 1 tí, người thì bảo cứ chờ đợi, thời gian sẽ trả lời... Còn bản thân mình thì mình cũng nghĩ, hai đứa đều có lỗi, nhưng mình là con gái lại mới biết iu lần đầu nên trẻ con đòi hỏi thôi mà và lỗi ấy bé tí như con kiến, vì anh ko yêu mình nhiều để bỏ qua cho mình. Mình nghĩ hay là im lặng 1 thời gian, có điều kiện gặp lại anh sẽ nói lời xin lỗi; rồi lại suy nghĩ anh ko yêu mình mà chỉ muốn tìm người để kết hôn nen dù hai đứa có quay lại với nhau thì cuối cùng cũng có lúc chia tay, nhưng rồi giờ đây lại nhớ anh quá, mỗi lần xem hình anh lại nhớ anh da diết, muốn liên lạc với anh ngay, muốn quay về bên anh, không thể xỏa bỏ hình ảnh anh khỏi đầu, nhớ lắm.
    Thật sự lý trí và con tim cứ đánh nhau rối hết cả lên. Mình phải làm gì đây mọi nguời ơiiii.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sky_bear_06
    Đang tải...


  2. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Anh nay co tc voi ban nhung chua nhieu, loi nam o ban yeu nguoi ta truoc nhieu qua, khi thoi gian quen con ngan the thi dung buong tha cam xuc nhu vay, nguoi thiet chi la con gai thoi....chong to ngay tan to cung tam tuoi anh nay, cung hen xong roi lai anh ban anh ko toi dc, to cung tuc nhung ma nua tieng sau to moi them nt lai to bao: vang, khi nao anh ranh roi moi anh sang nha em choi...hihi lau dan toi nao lao cung toi nha to, co hom duoi mai con ko them ve. Quan trong la khi tc chua sau sac tuyet doi ko doi hoi. Khi nguoi ta yeu nhieu roi nguoi ta se chieu, nhat la anh ay lai hon ban nhieu tuoi the
     
    sky_bear_06 thích bài này.
  3. sky_bear_06

    sky_bear_06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cám ơn Linhdan30 ^^. Đúng là t dễ lay động cho nên thương ngta nhiều hơn. Và thuộc tuýp lãng mạn nên muốn đc chăm sóc, chiều chuộng nữa :( Tối nay mình nghe theo con tim (sau 1 tuần dài tranh đấu với lý trí) đã liên lạc lại với anh nhưng anh nhất quyết ko nghe đt. :(
     

Chia sẻ trang này