Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi key_of_life, 10/2/2012.

  1. key_of_life

    key_of_life Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Con gái tôi, Amanda mới 4 tuổi nên nó chỉ mới biết những điều sơ đẳng. Một ngày kia, nó đọc làu làu những chuyện nhỏ nhặt mà nó biết: một cộng một bằng hai; nếu ta pha màu vàng với màu xanh dương, ta sẽ được màu xanh lá cây; chim cánh cụt không thể bay được...Cứ thế, nó đọc ra rả.
    Cuối cùng, nó dừng lại, nói với tôi bằng vẻ mặt rất tự hào: "Mẹ, con biết hết mọi thứ rồi!".
    Tôi làm như tin lời con bé, nhưng sau đó tôi lại tủm tỉm cười một mình khi nghĩ về những điều mà một đứa trẻ lên 4 không thể biết được. So với gần 30 năm sống trên cuộc đời của tôi, thì 4 năm tuổi của bé chẳng là gì. Tôi cảm thấy có thể biết chắc chắn tất cả những điều bé biết.
    Một ngày nọ, khi tôi chải đầu cho bé xong, tôi nói với bé: “Mẹ yêu con, Amanda ạ!”. Bé trả lời: “Con cũng yêu mẹ nữa!”. Tôi ghẹo bé: “Nhưng mẹ yêu con nhiều hơn!”. Mắt Amanda sáng lên: “Mẹ, con yêu mẹ nhất!”.
    Tôi tiếp: “Mẹ yêu con còn hơn dãy núi lửa kìa!”- tôi sử dụng một câu thông dụng khi nói về tình cảm gia đình của những người đất nước tôi. “Nhưng con yêu mẹ dài hơn từ đây đến Trung Quốc.” Nó biết đến nước Trung Quốc nhờ những người hàng xóm của chúng tôi.
    Chúng tôi bắt đầu nói những câu mới: “Con yêu mẹ hơn bơ đậu phộng.”. “Mẹ yêu con hơn cái tivi.”. “Con yêu mẹ hơn kẹo thổi sing-gum.”.
    Đến lượt tôi, tôi quyết định dành chiến thắng cuối cùng bằng cách lấy vật lớn nhất: “Thôi nào, mẹ yêu con còn hơn cả vũ trụ!”. Nhưng lần này Amanda vẫn có vẻ chưa chịu thua. Tôi thấy nó suy nghĩ, và cuối cùng, Amanda nhỏ nhẹ: “Mẹ à, con yêu mẹ còn hơn bản thân con nữa.”.
    Tôi im bặt, chết lặng người và lòng tràn ngập niềm hạnh phúc về câu nói chân thành của con gái tôi.
    Cho đến lúc này, tôi cứ nghĩ rằng mình biết nhiều hơn con. Tôi cho rằng con tôi biết cái gì thì tôi cũng biết cái đó. Nhưng tôi đã không biết được điều này. Đứa con gái 4 tuổi của tôi hiểu về tình yêu sâu sắc hơn người mẹ 28 tuổi của nó. Và do đó, nó yêu thương tôi còn hơn chính bản thân nó!

    (Theo báo PNCN)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi key_of_life
    Đang tải...


  2. utlinh256

    utlinh256 Banned

    Tham gia:
    19/2/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    4 tuổi trẻ con bây giờ lanh lợi lắm tâm sinh lý bé phát triển nhanh đồng nghĩa bé cũng biết nhiều tuy mọi điều đối với bé lúc này đều mới mẻ
     
    Cuclam thích bài này.
  3. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    Bài viết hay và ý nghĩa quá, thanks chủ top.
     
    Cuclam thích bài này.
  4. sumo_sumi

    sumo_sumi Banned

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    Bài viết này hay quá, thanks chủ topic :x
     
    Cuclam thích bài này.
  5. Rua Phinh

    Rua Phinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    Cảm ơn bạn Key_of_life. Bài viết thật có ý nghĩa.
     
  6. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!


    Trẻ con đáng yêu quá, bài viết này làm mình cảm động , thank chủ top
     
  7. yeah1ab

    yeah1ab Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    hay thật đó....đúng là trẻ con luôn đúng
     
  8. Song Đăng

    Song Đăng Thành viên mới

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    Bài viết thật là hay và cảm động, trẻ con giờ thật thông minh va tình cảm,cảm ơn bài viết của mẹ nó!
     
    Cuclam thích bài này.
  9. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,373
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    Quả là trẻ con rất đáng yêu và làm chúng ta phải ngạc nhiên.
     
  10. vthuhien1985

    vthuhien1985 Facebook: 0915050785

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    23,146
    Đã được thích:
    10,769
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!


    ai bảo trẻ k biết gìh chứ
    các con luôn là điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ có đc
    bài viết này k fair đọc lần đầu nh vẫn nhiều cảm xúc
     
  11. mehuongbohung

    mehuongbohung Thành viên mới

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    hay quá, tks chủ top vì bài viết cảm động...
     
  12. thucphamboduong

    thucphamboduong hội rắn

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    trẻ con đúng là hồn nhiên nhất. Nhiều lúc ước mình được như bọn trẻ, có thể chia sẻ với mẹ mình tự nhiên như thế. Bà mẹ trong truyện đúng là một bà mẹ hạnh phúc :D
     
  13. doquangvinhlc

    doquangvinhlc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    Nghe mẹ bé kể mà thấy thích ghê, bé chắc đáng yêu lắm nhỉ.
     
  14. dunganvov

    dunganvov Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    chúng ta sẽ học hỏi đựoc những kinh nghiệm quý báu từ nhau. đọc bài viết này cũng thế. mỗi chúng ta sẽ có những bài học cho riêng mình để làm cha mẹ đựoc tốt hơn. Em cảm ơn nhé!
     
  15. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    trẻ con bây giờ đứa nào cũng lanh lắm nhiều khi làm mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ấy ạ.
     
  16. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    bài viết hay thật. Tomy nhà mình thì hay nói " mẹ ơi con yêu mẹ nhất trần đời" hỏi con trần đời là gì thì con chỉ lên cái trần nhà. :). Nhưng thực sự ấm lòng vì ngày hôm nào cũng nhận được hơn chục câu nói như thế của con.
     
  17. trungthuong

    trungthuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đọc và suy ngẫm. Có thể con bạn hiểu nhiều hơn những gì bạn nghĩ là chúng biết!

    với trẻ 4 tuổi nói được những điều đó khiến cho ai cũng thấy ngạc nhiên và cảm động
     
  18. Cuclam

    Cuclam Dạy con hay

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    OH Be cuả bạn thiệt là thông minh, biết khá nhìu nha. Bé nhà mình cũng 4 tuổi thích làm cho me ngạc nhiên thôi vd: băt được công chúa rồi ( ôm được má), minh rất vui có người gọi mình là công chúa; a chúng ta cho công chúa vào thùng rác thôi .... niềm vui chợt tắt :)))
     

Chia sẻ trang này