Mãi cứ long đong, mãi chẳng tìm ra một lối đi cho riêng mình ... Nhiều khi thấy chồng có vẻ ái ngại , có vẻ không hài lòng với chính bản thân vì chồng đã không kiếm được nhiều xiền, đã không thể cho vợ con một cuộc sống thật tốt, thật đầy đủ về vật chất .. nhưng với vợ , thế là đủ...Dù không có nhiều tiền, không kiếm nhiều tiền nhưng ck luôn yêu thương và chăm sóc vợ con hết mực, luôn hiếu nghĩa với gia đình nhà vợ, thế là ok roài... Hôm nay, có một sự thay đổi trong công việc của chồng, ngày đầu tiên chồng thay công việc mới, theo vợ thì đó là công việc phù hợp với chồng..Không biết ck thế nào nhưng mà đưa chồng đi làm rồi, vợ về và lo lắng, muốn gọi điện hỏi xem ck thế nào nhưng lại không dám, sợ công việc không như ý, sợ áp lực cho ck...rồi chồng tự gọi, hỏi " vợ ăn cơm chưa ? chồng bận quá, giờ mới ăn " nghe thấy giọng cười tươi roi rói trong điện thoại, vợ cảm nhận ck rất vui, rất hài lòng ấy ck nhỉ ??? Cầu chúc chồng luôn cười tươi như thế, luôn may mắn và hạnh phúc thật nhiều !! p/s : Vợ không mong một người chồng đưa cho vợ cả cục tiền to mỗi ngày, mỗi tháng..vợ sợ chồng như thế sẽ không là chồng của riêng mình vợ, vợ chỉ cần chồng là chồng như hiện tại, luôn yêu thương và chăm sóc vợ con thật nhiều, mong chồng yêu có thêm chút tham vọng, để cả hai vợ chồng cùng phấn đấu để mọi thứ trở nên tốt hơn nữa, không phải cho chúng mình, mà cho các con của chúng mình , chồng nhé !!
Hihi..cảm ơn mn ạ, nhiều lúc cũng nản lắm, nhưng tớ nghĩ khi bán hàng, đi làm..đều dành cho người xung quanh, thậm chí là người lạ những lời nhã nhặn, những nụ cười...tại sao không dành những thứ đó cho người mình thương yêu ???? nên mọi giận dỗi, bực tức đều cố gắng được xóa thật nhanh ấy mn ạ !!
4/8/2015 -- 10h30 đêm, vợ về đến nhà mà chồng vẫn chưa về tới, cố kiếm tiền...kết thúc ngày làm việc hai vợ chồng mỗi đứa làm 1 bát bún ngan... chả bao giờ nấu được nổi cho ông xã một bát cơm ngon, canh ngọt...liệu ông xã có chán vợ vì vợ mà không làm hết được chức năng của vợ không nhỉ ??? ( mình không biết nấu cơm)
Không có gì là ko thể, mn yêu thương chồng thế thì càng ko thể ko học vài món vào bếp nấu cho anh xã ăn sau ngày làm việc mệt nhọc. Xã sẽ bất ngờ, hp lắm đấy nàng ạ.
hihi...thanks mn !! nhà tớ hai vc tình cảm tốt, biết chia sẻ và yêu thương nhưng mà nghèo mãi thôi ... hic..
uhm, mình thik lắm mn ạ, cũng có lúc nổi hứng muốn vào bếp ấy nhưng mà do điều kiện, giờ giấc làm việc nên cũng chưa có thời gian tập tành... tớ dự kiến sẽ ở lì trong bếp sau tuổi 45, lúc đó chăm sóc dạ dày cho anh xã ( không bít có làm được không cơ ) nhưng hiện tại thì không làm được ạ .. !!