giản đơn nhưng không thật đơn giản mẹ nó nhỉ, cảm ơn mẹ nó đã chia sẽ những triết lý sống cần có trong xã hội này, để con người với con người tốt đẹp hơn
thực sự thì nhiều khi rất khó khăn nhưng sau nhiều lần ngẫm lại thì thấy đâu rồi cũng sẽ vào đấy . cảm ơn bài viết rất hay
Có mẹ nào đang buồn muốn tìm chỗ để giải khoay không nè? Vô Foody.vn cũng có nhiều điều bổ ích lăm nhe [Café buồn cho người thất tình] [Chợ đêm Sài Gòn] [Những khu chợ nổi tiếng thế giới] [Địa điểm tổ chức BBQ ngoài trời] [Món ăn kinh dị nhưng nhiều người mê]
em đang đau đầu với việc tìm việc vào đây thấy khây khỏa hơn nhiều, không biết nó có đơn giản như mẹ nó nghĩ không, nhưng em hi vọng là mọi thứ đều ổn, thanks tóp nhiều
Đơn giản hóa mọi vấn đề sẽ giúp đầu óc bớt lo nghĩ thái quá, cuộc sống vui vẻ hơn, lạc quan hơn. Cảm ơn chia sẻ của bạn
Rất hay ạ, lâu lắm rồi em mới đọc 1 bài ý nghĩa đến vậy, e sẽ học hỏi dần dần . cảm ơn chị đã post và hy vọng c sẽ post nhiều hơn nữa nha
cám ơn chủ top về bài viết rất hay, nhưng để thưc hiện được nó cả 1 ý chí và nỗ lực để chiến thắng bản thân phải không mn
Những người hiểu biết sẽ nhìn và làm theo, nếu không làm sạch cả thế giới thì ở những khu có những người đó luôn sạch sẽ hơn. Hay quá.
cái này đọc là thấy dịch là từ tiếng tàu , ko thích lắm, nhưng mà đúng là mọi việc vốn dĩ đơn giản, chỉ là mình thích làm cho phức tạp lên thì làm thôi
Hóa ra mọi thứ trong cuộc sống này không phức tạp như bạn tưởng. Chỉ cần bạn suy nghĩ thật giản đơn và đón nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng ^^ Hay!