Nhiều khi khó giải thích với con quá. Muốn nói con tự lập một số việc như ăn cơm, chơi 1 mình thì hay nói: " con lớn rồi,...." Những việc như chơi đồ điện, đi đâu 1 mình thì lại bảo con: " Con còn nhỏ,..." Nhiều khi con cứ viện cơ câu" con lớn rồi,...." mình nói để đòi này đòi kia. Đúng là không biết giải thich cho con như thế nào nữa. Các mẹ co cách ứng xử nào không ạ?
mẹ nó nên phân tích, giải thích một cách thỏa đáng cho con khi muốn con làm theo ý của mình. Bọn trẻ giờ lí luận cũng gớm lắm đấy!
Bé bao tuổi rồi ạ, nhiều khi mình phải đồng tình với bé " ừ con lớn rồi, nhưng mà..." rồi giải thích thiệt hơn cho bé, nên tôn trọng bé, vì bé cũng muốn ý kiến của mình được lắng nghe.
Khi bé nói con lớn rồi có nghiã là bé đang muốn có một sự tựu lập nhất định. Che mẹ nên tạo điều kiện cho con có môi trường độc lập dần chứ không nên làm thay hết mọi thứ cho con
Vấn đề nan giải nhỉ :-s? Mẹ nào có cách ứng xử hay chia sẻ cho mọi người cùng học. Em cũng bị thi thoảng gặp phải những câu hỏi khó đỡ của con nhỏ mà ko bit trả lời tn (?
Con lớn rồi... là khi bước chân vào trường THCS vài ngày, con đẩy mẹ ra, không còn muốn mẹ hôn con như mọi lần mẹ đưa con đi học nữa...
bạn hãy phân tích cho bé hiểu rằng trong đất nước hay 1 gia đình đều có kỉ cương phép nước. bất kể lớn bé đều phải tuân thủ. Và hãy dành nhiều thời gian hơn để bảo ban, chăm sóc con em mình