Mình đang xem chương trình “Superman returns” của Hàn Quốc. Bị cuồng gia đình Songbrothers với 3 bé sinh 3 rất đáng yêu (phát sóng từ tập 34). Bố Song có các cách giáo dục các bé cũng rất hay, rất đáng để học hỏi. Mặc dù mới 3 tuổi nhưng các bé rất ngoan, rất tự lập, và biết quan tâm người khác. Mình kể ra 1 số điểm như sau: 1. Để các bé ngồi vào bàn tự ăn cơm, không hối thúc, chỉ giúp đỡ bé khi cần thiết, ăn xong rồi mới được đi chơi. Mình nghĩ đây là phương pháp rất nhiều nơi áp dụng để dạy trẻ tính tự lập, nhưng ở VN mình thì các bà, các mẹ vẫn phải chạy theo bé để cho bé ăn, bé vừa ăn vừa chơi, nên vừa mệt người lớn, và cũng không tốt cho các bé. 2. Phạt riêng từng bé: nếu bé nào có lỗi thì bố sẽ đưa bé vào nhà vệ sinh để nhắc nhở, chứ không la mắng trước các anh chị em, vì các bé sẽ cảm thấy xấu hổ, 3. “Góc hối lỗi” : Nếu bé có lỗi sẽ cầm ghế vào phòng và ngồi trong 5 phút. Bố sẽ nói lỗi cho các con biết và bắt các con suy ngẫm. Sau khi phạt xong sẽ ôm hôn bé để bé không bị tủi thân. 4. “10 giây thần thánh” : Khi các bé tranh giành nhau đồ chơi, bố sẽ đếm đến 10, và sau khi đếm xong sẽ chuyển đồ chơi cho người kia chơi. Và sau này thì các bé tự áp dụng cách thức đó với nhau, và chia sẻ đồ chơi với nhau mà không cần bố can thiệp 5. Kết thúc các cuộc xích mích luôn là ôm và hôn, các bé nhanh chóng chơi với nhau vui vẻ và thân thiết. 6. Bố cũng dạy các con chia sẻ đồ ăn với anh chị em trong nhà, vào bàn ăn phải chờ người lớn ăn trước rồi các con mới được ăn. 7. Cho các con làm quen với nước và động vật để sau này không sợ hãi. Nếu con tỏ ra quá sợ hãi thì không ép buộc, mà để con từ từ tìm được sự thú vị để tiếp cận vào những lần sau. … Nếu mẹ nào có thêm phương pháp gì để dạy các bé thì góp ý để mọi người cùng học hỏi nhé. Mình muốn bé nhà mình phát triển tính tự lập, và sự quan tâm, chia sẻ với người khác.
Em cũng thích xem 3 anh em nhà Song lắm bác ạ! Gặp đúng đồng minh rồi... Em thấy cách nuôi dạy của bố mẹ rất khoa học và hiệu quả. Xem những lúc 3 đứa chúng nó nhường nhịn nhau, dành phần ngon cho bố, chào hỏi lễ phép với người lớn mà thấy khâm phục bố mẹ 3 đứa kinh khủng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhà họ có 3 đứa con, khổ thì gấp 3 nhưng được cái chúng có chị có em cùng lúc, tự nhiên sẽ không có thói ích kỷ hay mè nheo bố mẹ
Tập 1 đây này mẹ nó ơi http://www.nhaccuatui.com/video/the...-brothers-tap-1-vietsub-va.M2gFVKnQX0Z6I.html
e cũng đang theo dõi cái này ak và cũng cho bé lớn nhà e xem cái này cu cậu thích lắm và học đc nhiều điều từ chương trình này ak
Đúng vậy, mình hóng từng tập một đấy ạ . Nếu 3 nhóc này mà ích kỷ hay mè nheo bố mẹ chắc chắn sẽ rất cực, nhưng được cái 3 nhóc rất ngoan, tự chơi đùa, dỗ dành nhau, nên rất đáng yêu.
Mà em thấy tính cách 3 đứa khác nhau rõ rệt luôn. Thằng cả thì đĩnh đạc, nghiêm túc, thần tượng/thích bố điên đảo, rất có trách nhiệm với các em. Thằng hai thì nhí nhảnh, đáng yêu, rất quan tâm người khác (đặc biệt là mấy "chú khủng long") Thằng út thì tâm hồn tự do, từ trên trời rơi xuống, ở đâu có cái là ở đấy có cái mặt nó, sát gái khỏi bàn. Mà em cũng thích thói quen mỗi dáng dậy chúng nó lại chào, hỏi xem bố ngủ có ngon không... xong rồi lại chạy ra chỗ mấy chú khủng long (chú quay phim) để hôn hít tít mù, tim bắn tung tóe nữa Trời ơi yêu không thể tả >"<
haha, bạn nhận xét quá đúng luôn. Mỗi đứa một tính cách nên nhok nào cũng thú vị và có sự cuốn hút riêng hết á. Còn thêm tâm hồn nghệ sĩ nữa chứ, tự hát hò và phân vai đóng kịch với nhau nữa chứ
Ối giời, cái khoản đóng kịch đúng là lạy chúng nó luôn. Đấy, lại thêm 1 cái lợi của nhà đông con, ấy là có kịch là đóng được liền, không phải 1 đứa sắm mấy vai ) Như bác nói ở trên, đúng là chúng nó tự chơi với nhau luôn, chẳng tốn tiền mua đồ chơi ^o^