Tâm sự Con Gái Mới 8 Tháng Tuổi Nhưng Em Đã Quá Chán Ngán Cuộc Sống Gia Đình Rồi Các Mẹ Ơi :(((((((((((

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi voicoi2001, 6/5/2015.

  1. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Mình thích và rất thấm câu này!
     
    Đang tải...


  2. naoh

    naoh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/12/2012
    Bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Cần thêm sự tôn trọng nhau, đoán là có chuyện bực mình nên mới thế
     
  3. chokhua

    chokhua Thành viên mới

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đôi khi con cái cũng làm cho chuyện 2 vợ chồng bị stress
     
  4. mebibi9601

    mebibi9601 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Còn cái nhỏ rất hay xảy ra chuyện nọ chuyện kia, con lớn thì dần dần khác đỡ thôi.
     
  5. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Em ơi, việc quan trọng và tối ưu em cần làm bây giờ là nhờ trợ giúp từ bố mẹ chồng.
    Ngày mới lấy nhau, chồng chị cũng là cậu ấm được cưng chiều và rất hay nói bậy, chuyện xưng hô "mày, tao" với vợ đã trở thành cơm bữa. Trước tết vài ngày, chồng chị còn chửi vợ là "đồ con lợn" trước mặt mẹ chồng. Chị định ôm con về ngoại ăn tết rồi, nhưng vì mẹ chồng năn nỉ ở lại nên thôi. Đến khi con lớn 1 chút thì quát con " tao lấy kìm bẻ răng mày ra", "vứt xuống tầng 1", dọa bẻ chân tay con... Chị viết đơn nhiều lần, nhưng 1 phần nghĩ đến con, 1 phần thấy chồng hứa sửa nên thôi. Góp ý với chồng từ nhẹ nhàng đến nước mắt, thậm chí là to tiếng nhưng thấy k hiệu quả nhiều, c lôi cả bmc vào việc này. Có nhiều khi, tính sĩ diện đàn ông k cho họ nhận sai đâu e ạ, và cái ý nghĩ "vợ là dưới chướng mình", nhưng với bố mẹ họ thì lại khác đấy. Mưa dần thấm lâu, sau hơn chục năm "cải tạo", giờ chồng chị đã khác đi rất nhiều. Trước con k gần gũi bố vì bố k quan tâm, giờ thì cứ bố đi làm về là 2 bé lại sà vào lòng nũng nịu. Chồng chị lúc c chửa bé đầu, bỏ mặc vợ tự làm hết mọi việc, thậm chí ngày mai đẻ rồi mà hôm nay vẫn phải ngồi xổm rửa bát đũa và nấu cơm, dọn dẹp, còn mẹ chồng và chồng ngồi ghếch chân lên ghế xỉa răng và xem tivi. Nhưng 5 năm sau, khi có bé thứ 2,chồng chị làm hết. Từ ru con ngủ, đến thay bỉm tã và chợ búa, cơm nước. Chồng chị vẫn đau đáu 1 điều "Nếu k có vợ thì chồng đã k được như thế này. Vì vậy, cả đời này chồng sẽ bù đắp cho những thiệt thòi trước đây vợ đã từng chịu đựng". Những câu tục tĩu, cáu gắt bậy bạ k còn hiện hữu trong gđ chị từ lâu rồi em ạ, dù trước cũng k thua gđ e là mấy.
    Cố lên em. Rồi mọi thứ sẽ êm đẹp cả thôi, nhất là khi vc đến với nhau bằng tình yêu thực sự.
     
    Tamyou thích bài này.
  6. rubinmin

    rubinmin Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    em nghĩ tính cách kiểu này chả thay đổi được đâu,lấy chồng thế này chán nhỉ,ly hôn cho xong,cho ông ấy sống 1 mình cho biết,cáu gắt 1 mình cho vui
     
  7. Tamyou

    Tamyou Uyển Như baby studio:Chuyên chụp ảnh cho bé

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    E thay c La nguoi hieu biet, biet cu xu do chu' sao a chong lai doi xu te nhu vay nhi'
     
  8. Tamyou

    Tamyou Uyển Như baby studio:Chuyên chụp ảnh cho bé

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Đ0c comment cua c e buon cuoi qua
     
  9. hienthanhle

    hienthanhle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    bạn à.mình cũng trong tình trạng như bạn đây.chồng mình tuy tính cách không đến nỗi như chồng bạn, nhưng anh ta lại có những tính khác khiến mình cũng ngán ngẩm như bạn.giờ chúng mình đang có con nhỏ.với bản thân mình, bây giờ ly hôn thì thực sự đơn giản, nhưng phải nghĩ đến con.mình thực sự đau đầu khi phải quyết định.sống với nhau mà vc, con cái ko bao giờ thấy vui vẻ.mà ly hôn thì giờ chỉ có 2me con với nhau.liệu mình có đủ can đảm ko.lương mình thì chưa cao.mình còn đang thuê nhà nữa.
    giờ mới thấm thía câu đàn bà lấy chồng may hơn khôn.số chúng mình đúng là không may mắn.Giờ sống như thế này mình thật sự ko sống nổi, mà ly hôn thì mình lại chưa đủ can đảm, chưa tự tin.không biết sao nữa
     
  10. tinhyeumangtheo

    tinhyeumangtheo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Mn từ từ góp ý cho chồng, chia sẻ những tâm tư suy nghĩ với chồng những lúc 2 vợ chồng tình cảm. Lựa lời nói cho chồng bớt bớt cái tính đó mn à. Chẳng biết là hư tính đi hay là giờ bản chất mới bộc lộ nữa.
     
  11. Phuongchull

    Phuongchull Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Mỗi nhà 1 kiểu bạn ah. Bạn thử lựa lời nói ch nhẹ nhàng với ck b xem tnao ? Cái gì bỏ qua đc thì bỏ qua, con gái bé bỏng cũng cần không khí gđ hạnh phúc mà. :)
     
  12. Phuongchull

    Phuongchull Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    chúc b hạnh phúc !^^
     
  13. mat_ong_rung_tn

    mat_ong_rung_tn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    3,908
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    223
    chúc mừng chị nhé,e cũng ngưỡng mộ chị quá,k p ng phụ nữ nào cũng làm đc như chị!
     
    hloan1 thích bài này.
  14. hanhlem

    hanhlem Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Câu truyện đã lâu rồi. Không biết giờ mọi chuyện của chủ topic ntn rồi nhỉ? Có thể chia sẻ kinh nghiệm với mọi ng được không?
     
  15. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Em cũng đang sợ sinh con sẽ gặp chuyện như vậy đây :( sinh con vào còn khó chịu hơn, stress hơn vậy :( mới cưới thôi mà cũng đủ thứ chuyện, suýt ly hôn rồi, ko biết sau này có con thì sao nữa.
     
  16. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Lúc yêu có vậy ko e?Ngoài mấy cai điều e nói ra e cố vớt vát xem ch e có những ưu điểm gì kéo lại ko?Tiên trách kỷ hậu trách nhân..e hỏi ch xem..e có tệ ko?Xấu gái quá ko?Có nói ji làm gi ko đúng ý ch ko?Nếu có thì theo a e làm ntn để a thấy hài lòng?E thử xem..nếu đã nhẫn nhịn hết mực..cố gắng hết lòng mà ko thành công e đá vào sọt rác..ở 1 m cho khoẻ!!!
     
  17. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Em có 1 cách, nếu mấy c có ck học đại học đàng hoàng, khi quen thì thơi thới vui vẻ, lấy về lại cau có cáu bẳn với hay khủng bố tinh thần kiểu ấy, thì thử lấy máy hay điện thoại ghi âm lại mỗi khi nghe hắn nói nặng hoặc mắng chửi. tích đúng 1 tuần lễ, sau đó thử lựa dịp mà phát lại ( e thấy chị nói là anh ấy cũng nghe, nhưng sau đó lại đâu vào đấy), có thể lấy điện thoại rồi quay lại 1 ngày c phải làm những gì, mất bao nhiêu thời gian. Rồi lén cài máy ở chỗ 2 vợ chồng hay nói chuyện tiếp xúc với nhau ấy. Lựa dịp quay lại cho ảnh coi. Viết thư cũng được, đừng dùng từ ngữ quá bi lụy hay là mình bị hại, Chị càng bình tĩnh, càng lạnh lùng chừng nào thì lời nói càng có giá trị chừng đấy. Có ng thích ức hiếp ng hiền nhưng sợ ng ác lắm c. Tỏ ra nguy hiểm thì ko ai dám giỡn mặt đâu ạ. Hong thì c thử giả bộ mộng du, nói mới, khóc lóc, hoặc tối xuống nhà mài dao xoèn xoẹt xoèn xoẹt xem... sau đó nhờ sự trợ giúp của ng thân, phong phanh cho lão bik bị khủng bố tinh thần thời gian lâu sẽ có hậu quả gì gì đó..đảm bảo lão sẽ tái mặt đổi tính cho xem.

    Người ta thường ko để ý thứ mình nói ra, cảm thấy hả hê thì thôi, nhưng ai cũng có lòng bất bình và trắc ẩn hết. Lúc nghe lại, nhìn lại, thấy mình quá đáng như thế, 1 ng tự trọng thì sẽ biết xấu hổ và tự thay đổi. Còn ko đổi nữa thì ly hôn là vừa rồi c ạ.
     
  18. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Em cũng tranh cãi với any e nhiều lần rồi c ạ, e nhận ra lòng thương người của mấy lão ở mức cực kỳ thấp, mấy lão ấy ko có sự đồng cảm cũng ko cảm nhận đc những gì phụ nữ cảm nhận đâu. Nên càng tỏ ra mềm mại, ủy mị chừng nào thì ngta càng quá đáng, càng lấn lướt chừng đó. Còn mà mình đanh giọng, nhăn mặt lại chả dám hó hé gì.

     
  19. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Uh..c thấy cô nói nhiều điều chuẩn!Từ chuyện gia đình đến dạy dỗ con cái!Thật ra nhà c cũng lắp cam..cơ mà có hôm chiến tranh to..định bật đoạn đấy để xem lại..xem thằng nào đúng cơ mà lỗi..hà hà!Nhưng e ôi..phụ nữ thường yếu đuối lắm..nói 1 ch..làm lại là ch khác..he he!Nhưng đọc các bài cô viết c thấy cô khá sâu sắc..ca tính..và rõ ràng quan điểm!
     
  20. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,275
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Chồng mn chưa phạm vào "tứ đổ tường" thì chưa đến mức phải ly hôn mặc dù biết chung nhà với người như thế thật là khó chịu. Nhưng mn đã biết tính khí của chồng từ sau khi cưới rồi, đã chấp nhận đến ngày hôm nay thì nên suy xét cẩn thận nhất là khi đã có con. Tranh thủ sự ủng hộ của bố mẹ chồng, đừng nói nhiều, nhưng khi nói hãy cứng rắn và lạnh lùng; độc lập về kinh tế; chăm sóc bản thân mình tốt hơn; tạm gác chồng sang 1 bên (thử 1 hôm ko chuẩn bị đồ ăn cho, ko nấu ăn, ko giặt rũ...) bơ chồng đi mà sống; hoặc gửi email cho chồng ra điều kiện.... chỉ bạn mới hiểu được điểm yếu và điểm mạnh của chồng để "đánh" anh ta. chúc bạn sớm thoát khỏi tình trạng này :)
     

Chia sẻ trang này