Người yêu cũ sắp lấy chồng. Xin các thánh ý kiến có nên dự đám cưới ko?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuongphan3247, 28/7/2015.

  1. phuongphan3247

    phuongphan3247 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2015
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Tình hình là đang rất kho xử khi biết tin người yêu cũ sắp lấy chồng. Và đang băn khoăn nếu ẻm mà phát thiệp đến thì nên xử lý như thế nào. Đây là mối tình đầu và thú thật thì bây giờ mình vẫn yêu người đó dù ct cũng 2 năm rồi. Xin ý kiến của các thánh. ai đã ó kinh nghiệm gặp vụ này :D:D hay có thánh nào có cao kiến gì thì giúp mình vụ này vợi. Đang băn khoăn ko biết làm sao :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuongphan3247
    Đang tải...


  2. maithanhthuy132th

    maithanhthuy132th Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Theo mình thì ko nên đi. Người ta thì vui vẻ rồi, đang háo hức bên cuộc sống mới.
    Tuy là hiện tại ko còn là người yêu, Nhưng tình cảm thì ko hết hẳn, vì thế sự ích kỷ vẫn còn . Bạn tới dự thì về sẽ lại bị ám ảnh ít nhất mất vài hôm về chuyện hôm đám cưới ấy, lại thêm chuyện để suy nghĩ. Mệt bản thân mình

    thôi thì đại lộ. Mỗi đứa một làn, cứ thế mà phóng :))
     
    nguyễn thị xinh thích bài này.
  3. single father

    single father Thành viên mới

    Tham gia:
    14/6/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Có vấn đề gì đâu bạn . Tôi có người bạn cho thuê hội trường . Anh ấy bảo , đám cưới bây giờ lúc nào cũng có 1 đến 2 mâm cỗ dành cho khách là .... người yêu cũ . Có cô khi lấy chồng thì số người yêu cũ vừa ngỗi đủ 3 mâm cỗ .
    Những mâm đó thường xếp chỗ riêng , vì khách chỉ đến ăn uống , uống nhiều , uống vui . Nhưng đặc biệt là không ai có phong bì mang theo .
     
  4. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    =)) hài, nếu còn yêu sợ nghĩ linh tinh, về lại tốn tiền vào mấy chai rượu thì đừng đi. Còn muốn dứt tình thì đi dự để tự làm 1 đòn chí mạng cho mình rồi tìm chân trời mới. Chúc b hp ^^
     
  5. phuongphan3247

    phuongphan3247 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2015
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Vấn đề là mình vẫn còn yêu người ta nên ko biết có nên đi hay không. Thêm nữa 2 đứa ngày trước yêu nhau cũng khá lâu ( hơn 5 năm ) mà gd bên đó thì ai cũng biết mình. Tóm lại là yêu tù lúc còn học cấp 3, lên nhà bên đó nhiều giờ mà lên thì ko biết ứng xử như thế nào nếu nhở may ai đó hỏi , sao chú rễ ko phải là mình. ( 2 bên đã từng chuẩn bị ăn hỏi rồi, nhưng trục trặc nên giờ mới thế này ) ::)mad:
     
    Sửa lần cuối: 29/7/2015
  6. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Chuyện thường ngày ở huyện mà. Ngày chị cưới, c cũng mời ng yêu cũ đi. Người ta vẫn cười vui niềm nở, tay bắt mặt mừng. Tất nhiên là trong nụ cười cũng có đôi phần ngượng ngùng, nhưng thời gian sẽ dần phôi pha thôi. Nhà c cũng biết hết về người yêu cũ, nhưng trong hôm ấy sẽ không có ai hỏi "phô" thế đâu em, mọi người cũng còn giữ ý cho cô dâu nữa. K yêu nhau nữa thì làm bạn, vì vậy mà cứ vui vẻ lên đường thôi giai ạ.
     
  7. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Tốt nhất là ko nên đi.
     
  8. phuongphan3247

    phuongphan3247 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2015
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Đã từng bị 1 lần hỏi kiểu ko biết trả lời như thế nào rồi. Tết vừa rồi họp lớp cả lũ lên nhà bên ấy chúc tết. lúc đầu định ko vào nhưng sau ko biết thế nào lại chui đầu vào. thế là 2 lão anh rễ nhà đó nhân tiện hỏi luôn trước cả nhà " ái chà hôm nay rể hụt cũng lên cơ à " . Với thêm nữa trục trặc vì đk nhà e lúc mà chuẩn bị làm đám hỏi hụt có chút biến cố về kinh tế, thế là phải hoản vụ e lấy vợ lại. Giờ bên đó lấy chồng theo e nhận xét là tình hình kinh tế khá hơn nhà e. Thế nên tự nhiên lại có chút mặc cảm như kiểu tại nhà mình nghèo nên người ta mới bỏ đi lấy chồng. Đi thì sợ bị người ta nói, bỏ thằng kia cũng đúng vì nhà như thế mà. Chốt lại là đang phân vân lắm.:(
     
  9. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ui trời, e sống cho mình hay sống cho thiên hạ? Nếu che được hết miệng thiên hạ lại thì chị nghĩ tay em phải to gấp vạn vạn lần ấy. Hãy làm ntn mà mình coi là đúng mực, vậy thôi. Đến hay k đến là do mình, đừng để sau này phải lăn tăn em ạ. Cs là phải nghĩ thoáng 1 chút, đơn giản 1 chút thì mới thảnh thơi được.
     
  10. Lananh161108

    Lananh161108 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2013
    Bài viết:
    5,567
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    823
    Đi mà giải quyết được vấn đề gì thì đi, còn ko thì cũng chỉ hao tiền, hại ví, mỏi thần kinh thôi bác ạ
     
  11. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,758
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Theo mình thì cứ đi, đi để dứt hẳn tình cảm của mình. Nhìn vào và nghĩ "ừ họ đã tìm được hạnh phúc của họ thì mình cũng nên đi tìm hạnh phúc của mình thôi". Chứ ở nhà lại nghĩ "hnay cô ấy mặc váy cưới trông thế nào, cô ấy đi bên anh chàng kia trông ra sao?,..." thì còn mệt nữa bạn ah
     
    phuongphan3247 thích bài này.
  12. phuongphan3247

    phuongphan3247 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2015
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    E đang lên phương án kiếm 1 e đi cùng mà e nay phải ngon lành hơn cô dâu hôm đó để cho bỏ tức đây :D:D
     
  13. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Đến đây thì c hiểu rằng k phải em muốn đến đám cưới để chúc mừng, mà đơn giản là e làm thế nào để bạn gái cũ phải ấm ức vì đã chia tay em mới đúng. Nếu vậy thì, xin lỗi c nói thẳng: bệnh sĩ chết trước bệnh tim em nhé. Sống sao thật tốt cho họ nhìn họ tiếc mới là cao thủ, chứ hầm hè ntn thì chỉ thiệt vào thân thôi.
     
    ntphuong_2012 thích bài này.
  14. phuongphan3247

    phuongphan3247 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2015
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Tiền thì ko quan trọng, quan trọng là cái cảm giác người ta bỏ mình để lấy đứa nhà có điều kiện hơn mới ức chế :eek:
     
  15. phuongphan3247

    phuongphan3247 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2015
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    nói chơi vậy thôi. Đang ko biết có nên đi hay ko. mà cũng chưa dám chắc đc mời, e mới biết thông tin qua 1 người bạn thôi. nếu ko đc mời liệu có nên gửi quà chúc mừng ko bà chị :(
     
  16. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ui giời, ai hơi đâu mà nghe người khác nói làm gì, thiên hạ năm người mười ý. Tớ là tớ ko tin, không nghe, ko để ý bất kỳ người nào nói cả, trừ khi tự bản thân tớ nghe thấy, nhìn thấy, và cảm nhận thấy... Hiu hiu chắc tớ giống Tào Tháo rùi.
     
  17. phuongphan3247

    phuongphan3247 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2015
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Nói thế thì bận bây giờ bạn đã đạt vào cảnh giới mặc kệ sự đời ko cần biết ai nói gì chỉ cần biết mình làm gì rồi đấy :D
     
  18. Tamyou

    Tamyou Uyển Như baby studio:Chuyên chụp ảnh cho bé

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    bác ko phải lo đâu vì chắc cô ấy chả mời bác đâu mà lo
     
  19. phuongphan3247

    phuongphan3247 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2015
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    có khi là ko mời thật đó bác. thấy đăng ảnh cưới rồi mà chưa thấy gửi thiệp :D
     
    Tamyou thích bài này.
  20. Tamyou

    Tamyou Uyển Như baby studio:Chuyên chụp ảnh cho bé

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    đó, cứ lo bò trắng răng chi cho mệt ng, chuyện đến đâu tính đến đó, mình nghĩ cô ấy ko mời
     

Chia sẻ trang này