Nhà Tham cũng tích lại và cho những ông bà cụ hay người đi bới rác để tìm tòi nhặt nhạnh mót lại chứ không bán bao giờ,cũng không cho người đi mua ve chai vì họ có tiền có vốn,còn người đi nhặt khổ hơn họ nhiều... Chỉ hơi cực là đôi khi tích được nhiều mà ra đường không phải lúc nào cũng tình cờ gặp được người đi nhặt.......
hjhj. trước ở quê em mấy bà đồng nát hay đi buổi trưa toàn bị bố em mắng vì làm cả ngày mệt có buổi trưa để ngủ các bà ấy vào làm chó cắn nhặng lên k ngủ đc.
Mn hơi đa nghi rồi, cũng có ng này người kia nên ko vơ đũa cả nắm nv, mình cẩn thận hơn là đc mà, đến khi cẩn thận rồi mà ko đc thì cũng pải chịu thôi vì đó là tác động khách quan
ko phải giả danh mà bà ý đích thị là đồng nát nghề chính kiêm nghề tay "trái" là trộm và cắp ah! có lần e để cái hộp xốp với cái xô ở ngoài nhà quay ra quay vào mấy bà ý vùi vội vào quang gánh quẩy đi,mấy bà hàng xóm mách mới biết..buổi trưa b em kể mẹ b ở quê thấy con mụ đi qua đi lại,bà cứ để yên xem thế nào thì thấy nó lẻn vào nahf vơ hết nồi niêu, chậu thau nhôm vào quanh gánh,bà chờ nó chạy ra ngoài mới gào lên gọi lại, chửi cho 1 trận.. bọn này bắt được cùng lắm nó kếu:" à, e định thu bào mua rồi hỏi xem có ai ở nhà ko để tính tiền ý mà( vãi mua) , còn ng` ngoài thấy chạy ra khỏi nahf thì tưởng nhà m bán cho mấy mụ ý chứ ko nghĩ là ăn cắp! bạn em để cái vòi nước ở cửa nhà để rửa ráy chung cho ngõ, chúng nó lỡ lòng nào vặn cái vòi ko(n chắc được 1,2 k ) rồi để nước chảy cả đêm lênh láng mất vài trăm k tiền nước ý, điên ko ?!! Nhiều luc thấy thương mà thương ko nổi mấy bà ý ý!!
kiểu cải trang thế này có làn là trộm, mình từng gặp kiểu cải trang ntn để bắt sòng bạc nhưng là công an mật chứ k phải trộm. đóng giả ng khác mình chả biết đâu mà lường, mọi người tăng cường cảnh giác với ng lạ nhé
em ở k gọi đồng nát nữa, có ít nào bỏ đi cứ để trước cửa, họ cần sẽ tự đến nhặt, chứ bán đưa họ vào nhà ghê lắm.
Thời buổi này người ngay chết với người gian , phải đề cao cảnh giác mới được , trước mình có ở gần 2 cô đồng nát nhưng ko phải loại người này , Và các cô cũng nói về những rủi ro trong nghề thật sự cũng rơi nước mắt
nói chung giờ ng ngay kẻ gian chả biết đâu mà lần đâu các mẹ ạ. thôi thì cứ thân mình mình lo trước. Xã hội giờ loạn lắm rồi. Sợ thật í.