Mình thấy có một số mẹ đề xuất tiết kiệm bằng cách mua Bảo hiểm nhân thọ rất hay. Trước đây mình cũng tiêu hoang dã man, hai vợ chồng làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu chẳng đề dành được gì. Nhưng may mắn mình gặp được 1 mẹ làm bên BHNT khá là có tâm và kiến thức về tài chính rất sâu (có lẽ vì mẹ này làm bên NH nên không a ma tơ như mấy đại lý khác) tư vấn cho, bạn í nói đến đâu mình vỡ ra đến đó (mặc dù trước đây mình cũng dị ứng với BHNT lắm). Nói chuyện xong, tính toán các phương án mình quyết định mua hết cho cả nhà luôn, nhà có 6 người thì mua hết 6 người. Bây giờ mặc dù tiêu pha cũng không tính toán lắm đâu nhưng đến kỳ đóng BH thì cố xoay sở mà đóng nên chắc 12 năm sau cũng có khoản tiết kiệm tương đối mà an tâm được bảo vệ các bệnh lý nghiêm trọng và rủi ro tai nạn.
EM cũng muốn mua mà đk chưa cho phép. Mà mua cho mình trước hay cho con trước nhỉ. EM nghĩ mua cho mình thì con có khi lại đc bảo vệ hơn việc mua trực tiếp cho con
Mẹ nó tư duy đúng đấy, bảo hiểm thì nên mua cho mình và chồng trước vì 2 vợ chồng là người trụ cột gia đình. Nếu người trụ cột mà gặp rủi ro thì gia đình sẽ không có tiền, lúc đó bảo hiểm sẽ chi trả để gia đình vượt qua khó khăn. Còn việc mua cho con thì giống như 1 món quà tích lũy để đến năm 18 tuổi lấy lại tiền cho con đi học Đại học hoặc du học. Lúc trước thương con mình mua cho 1 nhóc trước, sau nghe tư vấn kỹ càng thì mua ngay cho 2 vc luôn.
hihi chắc mình không có duyên buôn bán, bán hàng thanh lý thì chẳng ai hỏi, mua hàng thanh lý thì mất tiền lại mua cái bực vào người, chất lượng thì về mới phát hiện ra là đã hỏng (mình mua xe đẩy cũ), rồi lại nghĩ thương con, vì tự dưng dở hơi lên, với giá tiền ấy mua đc xe mới rồi, lại đi rước cái đã hỏng về, giờ vẫn để xó nhà (
Thông thường nhiều người có tiền trong tay là vô tội vạ. Trong uộc sống ai cũng biết cần phải kiếm tiền, và phải tiêu tiền vào những nơi cần thiết hoặc đầu tư kd. Đầu tư kd thì chắc ko cần phải nói nhưng nếu chỉ nhằm mục đích tiêu hợp lý và mua sắm đồ đạc. Theo mình nên sử dụng những cách sau đây. 1. Mua trả góp bới lãi xuất thấp ( còn hơn là để đó tiêu hết) 2. Gần đủ để mua gì đó thì vay thêm.( cách này hiệu quả hơn bì vay phải trả, để ng ta đòi thì ngại lắm) 3. Nếu cần mua những khoản lớn như nhà, đất thì tích góp bằng cách mua vàng, hay chơi họ hoặc gửi ngân hang... ( tích từ nhỏ mới đến lớn được) Vậy quan trọng là cần làm gì? Ngay từ bây giờ, hãy thực hiện nó đi thôi
TRong những điều kể trên thì điều mình làm triệt để nhất là "TRÍCH TIẾT KIỆM NGAY KHI CÓ THU NHẬP". Điều bớt triệt để hơn là chi tiêu có nguyên tắc. (Mà đã trích tiết kiệm ngay khi có thu nhập rồi thì ko nguyên tắc cũng ko dc ấy chứ). Chỉ làm 2 điều ấy thôi á. Bây giờ, sau 4 năm hôn nhân mình tự tin là người biết chi tiêu và tiết kiệm rồi đấy. Ko như 1,2 năm đầu sau cưới vung tay, thu nhập nhiều mà gần như ko tiết kiệm xu nào hết, nghĩ lại thấy thật tiếc. Giờ mình làm sổ TK Easy saving, hễ cứ có tiền lúc nào là gửi vào ngay. Nhìn thấy con số tăng lên từng ngày mà vui lắm ý.
Lúc nào em cũng phải lên kế hoạch từ đầu, mỗi tháng để bao nhiêu. Nhưng nhiều tháng có việc ko lường trước được bị lạm chi là buồn lắm
tiết kiệm khi nuôi con nhỏ quả là khó, 1 tháng ko biết bao nhiêu là những khoản không tên mà bắt buộc phải tiêu, m thấy ko bị âm cũng là may mắn rồi, nhất là vs mức lương eo hẹp của 2 vk ck
Làm thêm một cái thẻ ngân hàng mỗi lần rút lương cứ chuyển qua thẻ kia vài trăm hoặc triệu. Nếu hiện nay con mới vài tuổi thì bảo đảm khi con học đại học chẳng lo cái chuyện học phí cho con
Theo m tham gia bảo hiểm nhân thọ cho 2 vợ chồng cũng là 1 cách tiết kiệm ổn. m cũng tham gia cho 2 vc nhưng tham gia goi tiền nhỏ thôi. VD: 1 triệu/tháng. Còn các bạn tư vấn đương nhiên muốn m tham gia với số tiền cao rồi.
Nếu vợ chồng có mua bảo hiểm nhân thọ thì tốt nhất phải tìm thêm một người thứ ba trong gia đình biết vợ chồng có mua bảo hiểm để có khi bất trắt thì số tiền mình đóng không bị biến thành không Trụ sở bảo hiểm thời bây giờ hay dời nhà, dời địa chỉ lắm nên mình không dám mua đâu sợ thất thoát giấy tờ hi hi. Và lỡ mình đang đóng mà chưa đáo hạn mà mình đã chầu ông trời rồi thì sao lãnh lại 100% hihi