Nhưng mà làm tới là làm cái gì cơ hả bạn? Đè sấp đè ngửa ra xem có được ko? có phải ý bạn bảo mình là như vậy???
chủ top phải nói nguyên nhân giận thì mọi người rõ hơn,cứ kiểu như chị nhà là phải càng đẩy càng sấn vào thì mới có hiệu quả
Lời nói phải đi đôi với hành động và ngọt như mía lùi Vợ giận hờn thì mình giận lại vợ. Vợ không cho gần gũi thì chồng không ăn, không uống. Nấu cơm xong thì nói vợ ăn một mình đi. Lên kế hoạch đó trong 1 ngày thử xem Nhớ là đi làm thì cứ ăn trưa, ăn sáng ở bên ngoài bình thường, còn về nhà thì vợ nấu không chịu ăn ha ha. Coi ai năn nỉ ai Qua ngày hôm đó mà vợ vẫn chưa chịu xuống nước thì khi tối lên giường đè nàng ra chọt lét, chọc chừng nào nói xin tha thì sẽ chuyển sang mục xx. Nếu cách này không thành công thì làm tiếp cách thứ 3...
Mình luon làm lành trước dù mình là vợ, dù đúng hay sai. Chồng mình giận mình thì chẳng thèm nói một câu, 1 tháng hay 1 năm cũng vay
Thế này cũng hơi khó rồi, làm gì để đến nửa năm, mình nghĩ là 1 tuần cũng thèm rồi chứ nói gì đến nửa năm, thế này ghê quá nhỉ.
Chắc là chị ấy bị tổn thương nên lãnh cảm với mọi hành động của a đấy ạ. Một câu nói cũng đủ giết chết 1tình yêu mà @@
Theo mình thấy thì hai vợ chồng bạn nên nói chuyện với nhau một lần xem sao. mà con gái nói không là có mà
Mình có lần giận ck ghê gớm nhưng được 1 tuần là hết. Bạn phải trung thực và chia sẻ những quan điểm của mình, tìm hiểu nguyên nhân do đâu ?
Một phần quan trọng là phải tin tưởng lẫn nhau chứ ? 1 tháng đã là dài rồi mà bạn để nửa năm cũng chịu đc.
Mình nghĩ tình cảm vk ck cần phải tin tưởng lẫn nhau, có lẽ bạn chủ topic có ch gì đó gây hiểu lầm nên vk bạn mới như vậy. Nếu bạn biết cách và tìm hiểu được nguyên nhân , như vậy mới có thể xóa bỏ hiểu lầm và làm hòa đc bạn ah. Nhiều khi chút sóng gió cũng có thể là "gia vị tình yêu" chăng ? Mình cũng vào TH như chủ top, được Mr Chồng quan tâm nên k kìm nén cảm xúc và "tuôn trào" hết => Sau khi biết được nguyên nhân rùi mình cũng dễ tha thứ hơn. Giờ mình yêu ck mình lắm ! hi hi