Chào các mẹ ạ! Bé nhà mình 2,5 tuổi nhưng mình thấy bé có những suy nghĩ hơn cả các anh chị lớn tuổi hơn. Nhiều lúc trong các tình huống với con mình thật sự rất lúng túng không biết xử lý thế nào? Mong nhận được những lời chia sẻ từ các mẹ! Nhớ lần con ốm, hai mẹ con nằm cạnh nhau nói chuyện rất vui vẻ: "... Mẹ: Con phải ăn nhiều vào thì sẽ không bị sốt, bị ốm. Con: ...Ăn nhiều để thành người lớn, để làm bác sỹ, làm cả cô giáo nữa. Mẹ: Đúng rùi, khi nào con thành người lớn cao như bố mẹ bây giờ thì lúc đó tóc bố mẹ sẽ bạc, lưng mẹ sẽ hơi còng... Con: im lặng Mẹ quay sang nhìn con, mắt con đỏ hoe, nước mắt con đang chảy"??? Lần đầu khi con nghe các bài hát. Đưa cơm cho mẹ đi cày, mẹ yêu con...con cũng khóc. Xem video bài hát Nhật ký của mẹ (vẽ tranh cát) gần cuối bài con vừa khoác vừa hỏi "em bé trong kia đâu rùi?"
Bé nhà chị là con gái. Tình cảm quá cũng thấy lo mn ạ.! Nhưng trộm vía con đi học không khóc hôm nào ạ.
cũng không sao đâu mẹ nó ơi, con bé nó là đứa tính cách ưu tư thì thế. Mình chỉ lựa cách nói chuyện và giáo dục là ổn mà.
Nhưng mới 2,5 tuổi thì có hơi sớm ko? Vì tầm tuổi này các bé rất vô tư hồn nhiên, chỉ khóc khi bị mắng hoặc ăn vạ thôi!
bé nhà e hôm nay cũng mới bắt đầu đi học đây ak, ko biết thế nào sáng ra thì ngoan lắm, ko biết ngày đầu con đi học tn
3 ngày đi học rồi các mẹ à, hôm đầu thì ngoan hôm nay còn bảo là con ko đi học nữa cơ, đến lớp cứ đòi về thôi
Cô em cùng công ty mình, mấy hôm nay cũng đang stress vì cho con đi học được 4 ngày mà con đã bị sụt 0.5kg. Cứ đến trường là khóc cả buổi sáng, trưa đành phải đón về nhà.
Cảm ơn tất cả những lời chia sẻ của các mẹ nhé.! Chúc các mẹ một tuần mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
điều đó cũng là bt mà, bé nhà bạn tình cảm nhỉ? cu nhà mình cũng 2.5 tuổi, lúc nào nghịch đánh mẹ, mẹ giả vờ khóc là cũng khóc theo mẹ luôn đấy, yêu lắm cơ