Oanhoanh4558 : Chia sẻ cách dạy con

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi oanhoanh4558, 9/2/2014.

  1. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    chào cô ạ, lâu lắm rồi c mới quay lại lcm, mong lại được nc chia sẻ nhiều với cô
     
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Cô có một fb : Kim Oanh Phan viết chia sẻ được nhiều bạn quan tâm, cháu vào đọc nhé
     
  3. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Buồn quá, các bạn trên LCM chạy đâu hết rồi, các né nhà cháu thế nào rồi, chắc chắn là ngoan và rất lớn?
     
  4. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Bé nhà cháu hơn 3 tuổi rồi cô ạ, so thì chẳng biết thế nào, hiếu động nhưng nhút nhát, đôi khi nghĩ cháu cũng thích vậy hơn, vì 1 lúc 2 nhóc mệt lắm, nếu mà nghịch thì cháu cũng ko đỡ nổi.
    À mấy hôm rồi cháu chán quá ạ, 2 ku nhà cháu cháu ko đánh bao giờ, và cũng ko muốn dùng đến cách đánh, đúng là đôi khi có nghịch, nhưng cháu thấy ko đến mức phải đánh hay nói ghê thế. Chuyện là hôm trước cháu đang dọn cơm, ông chải chiếu để chuẩn bị ăn cơm, thì 1 ku nhà cháu rất thích lăn trên chiếu, làm ông mãi ko chải ra được, ông thì vẫn vui vẻ chẳng vấn đề gì vì cháu cười thích thú, bà ở đâu chạy vào bảo: đánh cho què cái chân chết đi............ Cháu nghe mà buồn ghê ghớm. Cũng trước đó 1 hôm, ku anh cầm cái bô tè lên, cháu cũng ko rõ nó định làm gì, nhưng trong đó có nước tè và cuối cùng là đổ ra cầu thang, cháu cũng biết 1 phần nó nghịch, đã nói rồi, cháu đang lau cầu thang dở thì bà về, thấy thế đứng hỏi cháu 2,3 lần để xác nhận lại là ku nhà cháu dùng chân hay tay hất bô tè, cháu cố tình nói là nó chẳng may thôi, vậy mà khi cháu vẫn đang lau, bà vào nhà đánh vào tay ku nhà cháu rồi nói đánh chết đi...........

    Cháu chán quá, cháu cũng ko nói được gì, hay do cháu nhu nhược quá chẳng nói lại gì được bà cả, nhưng 1 mình nghĩ ngợi thấy vừa buồn vừa ức. (Ck cháu đi công tác, và mấy lần nói vậy ck cháu đều ko có đấy)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Cách của các bà VN ít tâm lý, gọi là nói quá chứ ai đánh chết cháu... Lại do không biết tâm lý lứa tuổi cứ quy kết hư trước đã.
    Cô trước có bà nội các con cũng hay nói thế, lúc ấy ko nên nói con sẽ cho là chúng được mẹ bênh. Lúc khác sẽ góp ý nhẹ và vui vẻ với bà: đại loại hôm qua cin thấy hai cháu nói với nhau đứa này đánh chết đứa kia... Có thể chúng nó không biết mẹ va con dạy thi nói như thế... Có khi từ mai hai mẹ con ko nói vậy nữa mẹ nhỉ...: chắc ok
    Mọi thứ nên chân thành ko nên tức tối trng lòng, nó chứa chất tích tụ như bộ phá và khi nổ sẽ rất phức tạp.
    Các lứa tuổi mình hiểu thì ko có trẻ hư, chỉ có trẻ chống lại khi chúng ta ko hiểu nó thôi.
     
  6. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà cháu trước giờ chẳng bao giờ có chuyện tâm sự được thế cô ạ, mà có nói cũng ko bao giờ lại được với bà, cháu ăn nói kém nữa nên toàn im, im là lành nhất. Cháu biết làm vậy cũng ko đúng, nhưng trước có lần góp ý lại vậy thì bà bảo t nói thế bao giờ....chẳng lẽ lại cãi lại ạ? Thôi thế là lại nín, dần dà cháu im thành quen luôn.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  7. phunu69

    phunu69 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/7/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    càng có tình yêu nhiều thì sẽ càng sẽ dành cho con đc nhiều
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    CÁCH ỨNG XỬ THƯỜNG GẶP CỦA người Việt với con trẻ:
    Trước đây , để giới thiệu về vợ mình, người ta nói: Đây là nhà tôi..Vào nhà ai thay vì : Cháu chào bác, có thể nói: Hôm nay Bác ở nhà một mình ah -Bác không đi đâu ah - bác ăn cơm chưa ah...chính vì thế nên để nói lời cảm ơn và xin lỗi khi đó đều rất khó với mọi người.
    Nay đã có chuyện vui (nghe cách trao đổi mua một tờ báo mà xửng sốt:
    -có Phụ nữ không?
    -có Thanh niên không ?
    -có Sinh viên không?
    - có Hoa học trò không?
    Người bán báo thì trả lời: Đều có sẵn.. àh
    Công an và Pháp luật không có... !!!!

    Trong đời sống hàng ngày ,cách nói quá, nói ẩn dụ, nói chệch, nói bóng gió vô cùng đa đạng... Nhất là trong ứng xử với con trẻ hiện nay vẫn còn rất nhiều ông bà và một số cha mẹ vẫn hay dùng.
    -Thay vì nhắc cháu chào , lại hỏi : sao mày trố mắt ra thế?
    -Thay vì nhắc cháu sạch sẽ lại nói : cho mày chết vì bẩn!
    -Thay vì nhắc cháu cẩn thận : rồi có ngày lộn cổ cho mà xem.
    -Thay vì muốn cháu ăn nhanh: có ăn không bà đổ luôn đi bây giờ.
    -Thay vì muốn cảnh báo nguy hiểm với vật nuôi: nào ra đấy rồi nó cắn cho chết.
    -Thay vì dạy cháu gọi khi tè: cứ lụt lội như thế này!
    -Thay vì muốn nhắc nhở cháu cho ngoan: mày giống y như mẹ mày...
    -Thay vì gọi cháu dậy: nào còn ngủ đến bao giờ đây!
    -Thay vì muốn cháu không nghịch : trời ơi có yên cho tôi không?
    -Thay vì muốn cháu ngủ: mắt cứ chong chong thế này ah.
    -Cháu hỏi ông : tại sao đốt lửa vào quả pháo nó lại kêu. Ông nói : bây giờ ông đốt đít mày , mày có kêu không!
    -Cháu nghịch mâm ( trẻ nào chẳng thích )
    ông thường nói : rồi cả nhà mất ăn vì mày.
    -Khi cảnh báo nguy hiểm không được, cháu ngã ông bà hay nói : cho nó chết.
    -Thay vì dạy cháu xin lỗi thường nói đánh cho nó chừa đi .
    -Thay vì dạy cháu đối đáp lại nói: nó cứ câm như hến.
    LỚN HƠN :
    - Thay vì nhắc cháu đi lâu không về: tưởng mày chết ở đâu rồi.
    -Thay vì nhắc cháu ham chơi: cứ ôm cái đấy xem có no không.
    -Thay vì nhắc học bài : không học rồi sau có mà đi ăn mày.
    -Thay vì muốn cháu nghe lời: đúng là nước đổ lá khoai.Nước đổ đầu vịt....
    -Thay vì nhắc cháu chọn bạn mà chơi: quân đàn đúm, quân mất dạy, quân túm năm tụm ba....
    Cách nói ước lệ, bắc cầu, ví von, đậm nét của ngữ pháp Việt không còn phù hợp cho tốc độ phát triển hội nhập và ảnh hưởng rất lớn đến giao tiếp của trẻ.
    Tại các vùng ngoại ô và nông thôn , các gia đình sống Tam đại đồng đường rất phổ biến . Việc ông bà nhắc nhở con cháu là rất tốt, nhưng kiểu nhắc đậm chất Việt nam luôn ảnh hưởng rất lớn với trẻ em và gây bức xúc cho bố mẹ các bé trong quá trình dạy trẻ giao tiếp hội nhập với Xã hội hiện đại...
    Chúng ta nên xem lại cách nói với con cháu để sao cho việc giúp con dạy cháu không còn phải băn khoăn trong các gia đình.
    Cô viết chia sẻ trên fb của cô về ông bà đây
     
    tkkh thích bài này.
  9. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    -Thay vì dạy cháu xin lỗi thường nói đánh cho nó chừa đi .

    Cháu thường xuyên bị bà bắt dạy con thế này :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Bà Việt nam yêu cháu và dạy cháu hay lắm
     
  11. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Cháu cũng đã góp ý là trẻ con ko nên đánh nhưng ko phải ai cũng nghe và hiểu được. Khi con cháu còn bé bà cứ hay đánh chừa ( mặc dù cháu đã nói), nên giờ con cháu ko vừa lòng nó cũng giơ tay đánh luôn, híc
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. mesusu164

    mesusu164 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nhiều bố mẹ rất quan tâm và chăm sóc con cái, nhưng đôi khi họ bao bọc con quá kỹ, không để trẻ có cơ hội tự lập và trải nghiệm. Điều này về lâu về dài khiến trẻ thiếu hụt những kỹ năng cơ bản và hay phụ thuộc vào bố mẹ. Bố mẹ nên tạo điều kiện cho con tự lập, tự trải nghiệm với những việc phù hợp với độ tuổi của con, từ đó con sẽ học hỏi được nhiều kỹ năng và cách xử lý các tình huống. Nếu bố mẹ bận quá, không có thời gian dạy dỗ con thì có thể tìm các lớp học kỹ năng sống.
    Bố mẹ nên trang bị cho con cái những kỹ năng này càng sớm càng tốt.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Mn có kinh nghiệm gì hay thì chia sẻ luôn này.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  14. giangnguyen158

    giangnguyen158 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Theo mình thì giai đoạn trẻ nhỏ trước khi đến trường ấy vô cùng hiếu động và khó bảo. Nhiều khi nói nó không nghe lời cũng ức chế lắm, nhưng tìm hiểu về sự phát triển trí não của trẻ thì mình mới biết đó là những biểu hiện chung mà hầu như đứa nào cũng vậy. Cho nên các mẹ phải hết sức bình tĩnh, kiềm chế, khen ngợi là chính, phạt là hạn hữu thôi nhé. Đọc thêm bài này các mẹ sẽ hiểu hơn http://www.webdochoi.net/su-phat-trien-tri-tue-cua-tre-tu-0-den-6-tuoi/
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ nuôi con nhỏ thường hay nôn nóng.
    Tặng các bạn bài viết này :
    MUỐN CON TỰ TIN VÀ THÔNG MINH:

    Hãy dạy con từ khi bé ăn dặm...

    Được ăn theo khẩu vị
    Được làm thử
    Được khám phá
    Được biết đúng sai
    Được tự chủ
    Được chịu trách nhiệm về mình
    Được sống cuộc sống của mình

    -Trẻ muốn được chiều cảm xúc chứ không phải chiều hành vi của chúng... Hãy hiểu việc con quấy khóc chứ không phải tìm cách dỗ trẻ nín... Trẻ em luôn cần được hiểu khi nó chưa thể truyền đạt bằng ngôn ngữ.
    -Thay vi giận dỗi về việc chăm con cháu Ông bà cha mẹ hãy gạt bỏ tự ái để trẻ được yêu thương! Trẻ không thể có tình cảm tốt khi mọi giao lưu trong nhà luôn ảm đạm.
    - Người mẹ và người chăm sóc trẻ thiếu tự tin, luôn cuống quýt sẽ truyền tinh thần đó sang cho con từ bé.. Bạn hãy tự nhủ, dù thế nào nó đã xảy ra. Học cách bình tĩnh tìm cách khắc phục hậu sớm nhất.
    -Người chăm sóc và cha mẹ không thể vì ngại dọn, ngại rửa cứ giữ bé không được làm thử, không được khám phá theo độ tuổi... Trẻ sẽ rất thông minh khi được thử thách , nhưng ép trẻ làm theo ai đó lại không cho được một kết quả tốt .
    - Từ khi còn rất nhỏ, thay vì quát tháo khi đổ vỡ, hỏng hóc hoặc tự bé bị đau hãy chỉ cho bé biết để bé chịu trách nhiệm về hành vi gây nên...
    -Đừng nghĩ bé là không biết gì, hãy để bé được chọn quần áo, đồ chơi thích hợp, thậm chí một anh chị họ mà bé không thích cũng ko nên ép bé âu yếm hoặc các hành động thể hiện tình cảm.
    * Tóm lại, Người ta thành công khi được sống đúng với khả năng của mình... Vậy trẻ em hãy được bắt đầu với cách nuôi dạy linh hoạt và khích lệ sự phát triển để các bé thông minh khoẻ mạnh... Cha mẹ sẽ nhàn nhã khi con vào lớp 1.
     

Chia sẻ trang này