Theo tin tức từ hãng ABC của Úc, một cặp vợ chồng ở Tây Sydney đã trở thành nạn nhân mới nhất trong loạt sự cố phát hỏa của máy giặt Samsung. Thông tin cho biết chiếc máy giặt này nằm trong loạt sản phẩm lỗi mà hang Samsung đã thông báo thu hồi và sửa chữa trong năm 2013 tại Úc. “Khổ chủ” của chiếc máy giặt nói trên, cô Lena Connaughton cho biết chiếc máy giặt bỗng nhiên bị nóng lên bất thường và tự phát hỏa khi cô đang dung nó. Được biết, đã có nhiều cảnh báo về độ an toàn không được đảm bảo của máy giặt Samsung, đặc biệt là ở những mẫu sản xuất năm 2013, và những cảnh báo lại có chiều hướng gia tăng trong những tuần gần đây. Cô Connaughton nói rằng chồng cô đã dự định kiểm tra máy giặt khi nghe cảnh báo an toàn, tuy nhiên vì tên model máy giặt cũng như số series được in ở sau thùng máy, ở vị trí khó quan sát nên họ đã không kiểm tra kỹ. Cô Connaughton còn kể: “Tôi cho quần áo vào máy giặt như bình thường, bỏ đi làm việc một lúc, sau đó quay lại thì thấy khói đang bốc lên mù mịt. Tôi không nhìn thấy lửa, nhưng có rất nhiều khói đen. Vì thế, tôi đã đóng cửa lại, để cách ly không cho máy phát hỏa”. “Tuy nhiên…căn phòng của tôi đã bị cháy trụi.” Ông Tom Cooper từ Sở cứu hỏa New South Wales cho biết bắt đầu từ tuần trước, sở cũng đã nhận được nhiều cuộc gọi báo cháy do máy giặt Samsung gây ra. Nguyên nhân được cho là trong quá trình sử dụng, máy bị đọng nước, rò rỉ vào mạch điều khiển làm cho mạch bị chập và bắt lửa. Ông Cooper cũng kêu gọi người dùng nên đối chiếu số seri của máy giặt đang sử dụng với danh sách máy có khả năng hỏng hóc trên website NSW Fair Trading. Theo thống kê, trong số 144,000 máy giặt Samsung bị lỗi được bán ra ở Úc, đã có 60,000 máy đã được thu hồi và sửa chữa bảo trì tuy nhiên vẫn còn 83,000 máy chưa được kiểm tra kỹ thuật. Ông Cooper kêu gọi người dùng nên gọi điện trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của hãng để được hỗ trợ xác định số seri của máy và nhận trợ giúp kiểm tra, bảo trì máy, tránh tình trạng sử dụng hàng bị lỗi gây nguy hiểm.
Dễ sợ @@ Ko bit ở vn có bị ko nhỉ? Từ điện thoại rồi máy giặt. Hàng điện tử dạo này thiết kế đẹp mà sao chất lượng đáng lo ngại vậy?
E cũng nghĩ vậy, nhằm bác này xui trúng vô cái máy bị ji đó hoặc cũng có thể là do bị chập điện. Các mẹ đừng lo hão như vậy
Ko đụng tới thì thôi chứ đụng tới thì sợ lắm các mẹ ah. Ai đảm bảo được hàng của mình sài sẽ ko bị trường hợp như trên. Chưa kể đến các trường hợp các tác động khác nữa. Mà đâu phải 1 2 lần. Thỉnh thoảng e đọc báo cứ thấy bỏ điện thoại vào túi quần rồi cháy nổ hoài ah.
May quá , nhà mình dùng con Samsung từ hồi cổ lỗ sĩ cả 5 -7 năm nay chưa xi nhê gì, tất nhiên nó ko còn long lanh như hồi mới nhưng chạy êm và an toàn. Mỗi cái là giặt lâu thôi hihih
Nếu máy bác giặt lâu hơn bình thường thì nên kiu người tới bảo dưỡng đi, nhiều khi bị kẹt các vật dụng rớt ra từ quần áo hoặc động cơ bị trì trệ. Để lâu chạy sẽ tốn điện lắm
Hàng loạt mới phải thu hồi, còn cái này hên xui, xui xui trúng quả bị lỗi thì chỉ đền bù này nọ chứ ko thể thu hồi hết đc bác ah. Cứ xài hàng nội địa nhật là ngon nhất. E chưa thấy hàng nội địa nhật nào mà bị lỗi. Bên nhật nó kĩ lưỡng đến từng chi tiết :3
Mua hàng ji cũng được miễn đừng chơi hàng samsung. Nói thiệt ko phải e dìm hàng ji, bản thân chưa xài đồ điện tử sam mà e có xài điện thoại samsung cong S4, phải nói là thiệt sự sau 2 tháng e muốn bán ngay và luôn. Trong khi mảng điện thoại sam chỉ thua Apple thôi mà một trời 1 vực. Và sau gần 1 năm xài cảm ứng thì hay đơ, chậm trong khi con ipod touch gen 3 e xài 3 năm mà cảm ứng vẫn ngon lành. Huống chi hàng điện tử @@
Các mẹ cứ chê mà sao e thấy người người mua ầm ầm. Có điều quả thật nếu có tiền e cũng chỉ chơi hàng nhật, hàng mỹ thôi. Dù sao samsung cũng phân khúc thị trường tầm trung mà