Nếu được vậy thì tốt quá. Chị đã từng gặp 1 người. Tất nhiên họ giấu chị chuyện đã có con riêng và đã ly hôn. Khi biết chuyện thì họ nói họ cũng chưa muốn kết hôn ngay vì sợ đứa con của họ bị tổn thương, đợi nó đủ 18 tuổi, rồi chuyện nếu họ lấy vợ 2 thì bị dớp sẽ khó thăng tiến trong 1 nghề tương đối khắc nghiệt. Họ bảo em đợi được 5 năm nữa thì mới kết hôn. Trời ơi, chả nhẽ 40 tuổi mới kết hôn sao. Chưa kể chuyện bị họ lợi dụng. Vay mượn tiền bạc, mượn điện thoại dùng này nọ. Thôi, phức tạp quá thì cho qua. Mình cũng ko phải cố để đạt được chuyện này. Hạnh phúc phải là thật tự nhiên đến. Hạnh phúc mà phải ép mình hi sinh đánh đổi thì đó ko phải là tình cảm thật sự nữa.
Ừ em. Chị thì không sao, mối hay không với chị không quan trọng. Mai mối thì càng tốt cho mình ở chỗ là thêm sự lựa chọn. Còn hợp hay ko thì cứ gặp chứ ko nhất thiết cứ nghe mai mối là bỏ chạy luôn. Nếu ông bạn em mà ko thích thì thôi cũng được e ạ.
thím này nói thế làm mình run vãi .sắp sn lần thứ 34 rồi @@. vẫn ngày ngày chí thú đi làm rồi chơi như hồi trẻ ~_~.
Bạn ơi nguy rồi. Chính vì vô tư quá mà mình mới thế này đó bạn. Lúc nào cũng nghĩ mình còn trẻ lắm ko chịu chú tâm vào chuyện này. Đến lúc muốn thì đã muộn.
Ước gì mình là con trai. Con trai 40 tuổi trở lên vẫn lấy vợ hai mấy là bình thường. Hôm nay đọc báo thấy có cụ 83 tuổi còn lấy cô 32 cơ. Hic hic.
C ơi có nhất thiết phải lập gđ ko khi mà c tìm kiếm mãi ko thấy, giờ xã hội bình đẳng và phát triển rồi ế hay gì chả quan trọng nữa, e ko xúi c nhưng giờ phụ nữ làm mẹ đon thân nhiều mà, vẫn đc làm mẹ vẫn đc vô tư, chẳng phải lo ko hợp, cãi vã rồi ly hôn... E có gđ rồi nhưng nhìu lúc cũng ước giá như chưa lấy ck ấy, vc e thì vẫn hp thôi nhưng nếu e như c e sẽ làm 1 single mum xinh đẹp năng động và vô tư, hết ck rồi đen con chả có time cho bản thân nữa ấy
Đọc những dòng tâm cua chị,đúng là buồn thật.chúc chị sớm tìm đk hp cho mình và hy vọng e sẽ k ddi vào vết xe của chị vì e cũng 30+ rùi.và đi làm thì về nhà là ở nhà thui.........chỉ khẩn cấp ms đưa em ra đk khỏi nhà hihi.....sống nội tâm và thjk 1mk.
Nói thế thôi. Cái gì thì cũng nên theo quy luật tự nhiên vẫn tốt chứ. Bây giờ làm Single mom nhiều cái cũng không hay gì. Cái gì mà chả có 2 mặt của nó. Con cái không có bố là 1 thiệt thòi lớn. Người phụ nữ 1 mình làm cả bố cả mẹ cũng quá vất vả. Ôi. Nói chung là mình ko thích. Và suy cho cùng con cái cũng chả ở cả đời với mình được. Trưởng thành rồi cũng lại có cuộc sống riêng của nó. Mình lựa chọn làm single mom rồi lúc ấy lại lủi thủi 1 mình. Tuổi già cô quạnh sao? Vậy thì thà cứ 1 mình như bây giờ đỡ khổ cho tuổi thơ của con nó.