Chúc mừng mn nhé, cái này chắc cũng do cơ địa từng người. Em hồi phục cũng nhanh, nhưng giờ nhìn vết mổ bị lồi, da vùng xung quanh nhăn nheo chán lăm ah
sinh thường như em thì đau hơn là mổ. nhưng em thấy mọi người nói mổ tập 2 mới đâu. vì đau chềnh nhiều hơn.
Mn dùng rượu gừng nghệ bôi vào, massger bụng đều đặn mỗi ngày, da đỡ nhăn, săn hơn, vết thâm đen mờ đi nhiều. Kết hợp với gen bụng nữa về nhanh lắm. em đang áp dụng thấy rất hiệu quả. À, bôi thêm kem trị dạn da super oil nữa nhé ^^
Thế còn vết mổ bị lồi và có màu tím đậm có cách nào cho mờ không mn ơi; nhìn vết mổ mà em chán cả đời, xấu quá
tùy cơ địa từng người hồi phục nhanh hay chậm thôi nhưng sinh thường thì nguy cơ tai biến sản khoa ít hơn , lượng máu bị mất cũng ít hơn theo kinh nghiệm mình đi tắm bé 10 mẹ sinh thường và 10 mẹ sinh mổ thì 8 mẹ sinh thường sẽ hội phục nhanh hơn sinh mổ các mẹ nhé .
Mình đứa trước đẻ thường k được, phải chuyển qua cấp cứu. Vậy là cả mổ lẫn thường. Thập tử nhất sinh. Chỉ biết là đẻ mổ nhẹ hơn đẻ thường nhiều. Con mình đẻ mổ trộm vía cũng ổn, k vấn đề gì. Tuy nhiên mng vẫn cứ khuyến cáo đẻ thường tốt hơn cho con. Vậy các mẹ cố lên! Trừ khi quá khó thì đành mổ vậy!
tớ đọc ở đâu chả nhớ thấy bảo sinh thường tốt cho cả mẹ lẫn con, còn đau lâu hay chóng là do cơ địa của từng người thôi
Hôm đi sinh em gặp 1chị sinh mổ lần 2, chị ấy bảo lần 1 cứ cố đẻ thường mà không được, mặc dù đã tiêm thuốc kích sinh. Tới lúc không thể sinh thường được thì bác sĩ bảo bây giờ không thể tiêm thuốc gây mê được nữa vì sẽ ảnh hưởng tới con. Thế là 5 bác sĩ: 2 người giữ tay, 2 người giữ chân, 1 người giữ đầu và 1 bác sĩ mổ. Mổ sống chị ah, chị ấy bảo sau khi rao rạch bụng không thể chịu nổi chị ấy xỉu luôn. Nghe mà em hoảng.
ẹc nghe mẹ này kể sợ thế.e từ 1rưỡi chiều cũng kích đẻ.bà trưởng khoa bảo 2rưỡi ko đẻ đc cho mổ.mà hỡi ơi bà ý đi họp tới tận 4rưỡi.kích 3 ống và cứ nằm nghửa hếnh vậy ( e nói hơi thô các mẹ đừng ném đá ạ) buốt lưng kinh khủng khiếp cửa mình chẳng mở con thì vẫn cứ xoay lộn chơi trong bụng mẹ.bà ấy về.kêng keng keng.lên bàn mổ vẫn mót rặn thằng tiêm thuốc tê bảo rặn được đã rặn dưới kia lên đây còn rặn làm gì.vẫn cố ngóc đầu cãi đau ko rặn thì sao.nó chích cho phát vào lưng.nằm im.rồi mổ rồi khâu biết hết.chỉ ko đau.e mổ 5h chiều 9h tối thấy đau.nằm cả đêm chân như 2 tảng đá tê cứng người.chồng ngồi xoa nhẹ thật nhàng.mà vẫn đau
Thế này thì ai mà chịu được chứ. Kim đâm 1 tí mà đã thấy đau rồi, mà đây rạch k có thuốc. Em nghe cũng thấy sợ hết nấc .
Sao lại lồi, của em mờ tịt như cái tăm con con thôi, với lại mổ tít ở dưới mặc quần chip che rồi có gì mà chán, vẫn mặc bikini đi biển đc
mình thì thấy bảo đẻ thường tốt cho hệ hô hấp của con nên đang dự định sinh thường đây, chứ đẻ thì kiểu nào cũng đau, nghe kinh nghiệm đau của các mẹ đi trc mà ớn cả ng
Tốt nhất là nên sinh thường mn ah,cơ thể mẹ sẽ hồi phục nhanh hơn,nhanh lấy lại vóc dáng hơn sinh mổ,và quan trọng là tốt cho con,sau này con sẽ ít bị các bệnh về hô hấp hơn các bé sinh mổ nhé
Chả hiểu sao mà lồi mn ah, lại còn to và đậm màu nữa, chán đến nỗi không muốn nhìn. Thế nên thỉnh thoảng lại thủ thỉ với con zai là mau lớn đi làm có nhiều xiền đưa mẹ đi phẫu thuật thẫm mỹ nhé