Cảm giác khi bị chồng tát lần đầu của các mẹ là gì

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi biyeu2807, 29/7/2015.

  1. biyeu2807

    biyeu2807 try! try!try!

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    E và chồng lấy nhau đã đơn hơn 3 năm, e được bố mẹ cho học hành tử tế, tốt nghiệp với 2 bằng đại học. Chồng e cũng gọi là ng có ăn có học. Chúng e đã có với nhau 1 bé trai 3 tuổi đáng yêu. Trong cuộc sống cũng có những lúc cãi vã, giận hờn, nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi nhưng hầu như chưa fai đánh nhau bjo.

    Nhưng uất ức đỉnh điểm khi e bị lão tát lần đầu tiên hôm vừa rồi khi lão say rượu ( trong khi e chả thèm động chạm gì đến lão). Đã 4-5 ngày trôi qua mà e vẫn chưa thấy nguôi ngoai tý nào. E thấy ức chế và căm hận lão ý lắm (Khi tỉnh rượu rồi lão còn coi việc làm của mình là đúng) Lão ý có quyền gì mà đánh e thế chứ. Bố mẹ e nuôi e ăn học bằng bạn bằng bè mấy chục năm cũng chưa bao giờ đánh e như thế.

    Bjo e chả buồn nói chuyện với lão, còn chả thèm nhìn mặt. Cuộc sống bjo chỉ có con là niềm an ủi. Không biết khi nào e mới nguôi ngoai được cảm giác này.

    Các mẹ khác thì sao? Có mẹ nào gặp tình trạng như e chưa? Cảm giác các mẹ bị chồng tát lần đầu thế nào???

    E nên làm gì bjo??? Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi biyeu2807
    Đang tải...


  2. bovasoc

    bovasoc yêu cái đẹp

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mình và ox lấy nhau 5 năm rùi, có 2 bé, nhưng ôx chưa bao giờ hành xử như vậy, nên ko biết cảm giác thế nào.chắc mn buồn lắm phải ko?
     
  3. phanlan15

    phanlan15 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    mẹ còn hơn em chán, em mới lấy còn ăn 2 cái tát trời giáng chằng vì cái gì cơ. :(
     
    con chim non nho nhỏ thích bài này.
  4. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    lúc tức không kìm chế được mà, cách đây hơn chục năm, lúc í ít tuổi chưa có kinh nghiệm sống mấy, vợ chồng cũng cãi nhau, lão tức tát trộm mình được cái, mình nhanh tay tát trả ... 2 cái, vậy là lãi gấp đôi mà vẫn tức mấy hôm ha ha, sau thì thôi. hi hi. vậy là sau 15 năn cưới có mỗi vụ đấy thôi.
     
  5. con chim non nho nhỏ

    con chim non nho nhỏ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2015
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Chuẩn...Dậy vợ từ thủa bơ vơ mới về, up cho các bố
     
  6. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,523
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Đồng ý với mn -_- thỉnh thoảng chí chóe oánh nhau như trẻ danh. Nói chung mn im lặng mấy hôm xem lão có thể hiện muốn làm lành làm hòa không -_-. Còn không thì thẳng thắn nói chx dù sai trái thế nào hành động đánh vợ là sai, đàn bà chân yếu tai mềm cần được bao bọc che trở, bao bọc
     
  7. phanlan15

    phanlan15 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    ha ha, chuẩn mẹ. h em vẫn thi thỏang ăn tát nếu lỡ có thái độ khi bị chửi, nhưng nói thật là đừng mẹ nào để như em ạ. Không cứng rắn ngay từ đầu kéo về sau là cả một đời bất hạnh. Ai cũng nói mình hiền mình nhu nhược, mình cũng thấy bản thân mình ngu và nhu nhược (ngày nào mà em không phải làm lợn, làm chó, .... từ miệng chồng), lúc nào cũng xỉ nhục vợ như thế, có gì ko vừa mắt là chửi là đay nghiến, ko cho vợ có bất cứ một không gian riêng nào hết, mặc váy thì nói nay nói kia, mặc quần thì bảo lố bịch....em chai li với nhưng câu chửi, chẳng buồn nhớ mà cũng không muốn nhớ.Ngày nào cũng tự nói với bản thân " Vì 2 đưa con mà cố gắng chịu đựng" Nhưng cũng chẳng biết mình có thể chịu đựng đến được bao h...... Thân gái như hạt mưa xa, tủi phận trăm bề vẫn phải gồng mình vẫn phải cười như ko có chuyện gì,.....
     
  8. trankin

    trankin Tinh dầu tràm Huế

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    2,025
    Đã được thích:
    340
    Điểm thành tích:
    173
    nhà mình thì có giận nhau toàn mình nói, ông chẳng thèm nói lại. Nói nhiều thành chán nên lấy chồng 5 năm chỉ giận nhau được 2-3 lần rồi thôi.
    ngày trước mình thực thi chính sách " im lặng là vàng" ban đầu ông còn làm hòa, sau thì ông lấy độc trị độc " im lặng là vàng"...thôi chẳng giận nữa mất công.
    Chưa cãi nhau to nên chưa có đánh nhau...còn sau này không biết thế nào nữa.
     
  9. con chim non nho nhỏ

    con chim non nho nhỏ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2015
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    ck bạn như vậy thì quá đáng quá, là vk ck đầu gối tây ấp đều là ng, đều có ăn có học mà hành xử như vậy thì kém quá, giống bạn mình, 2 vc đều nhà báo, ăn học đầy đủ, nhà giầu k thiếu cái j vậy mà chửi nhau, đánh nhau, nghĩ mà buồn, hình như con ng ta càng có học thì văn hóa và cách hành xử đều kém hay sao ý, tớ k biết tư vấn mẹ nó thế nào vì tớ cũng là ck cũng là bố của 2 con nhưng chưa bao h chửi vk hay động chân tay cả, chúc mẹ nó sớm có đc cs như ý
     
  10. phanlan15

    phanlan15 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    có thể là nghĩ tốt cho mình, muốn mình hoàn hảo theo suy nghĩ xủa chồng, muốn mình phục tùng và nghe lời. nhưng có lẽ uất nghẹn nhất của mình là: dù ở ngay cạnh nhà bố mẹ vợ ông ấy không ngại ngùng mà chửi "Cái giống lợn"..... lỡ may trong nồi canh có lẫn cái lá khác hay cỏ đổ ngay bát cơm bảo" M muốn t chết à.....". Cộc sống mà ngày nào cũng ức chế rất mệt mỏi. Nhưng cũng chẳng biết sao, 2 mặt con rồi, sống đâu phải cho mình nữa đâu. Tìm một không gian riêng để giải tỏa ấm ức có phải là một cách. Ông ấy mà biết mình viết này viết lọ chắc mình chết. :))
     
    con chim non nho nhỏ thích bài này.
  11. con chim non nho nhỏ

    con chim non nho nhỏ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/6/2015
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    sao ban lại để như vậy,bạn có bị phụ thuộc ở ck cái j k, mà kể cả có phụ thuộc đi chăng nưa, mình là ng mà, sống với nhau, ngủ với nhau mà. đúng là k fai sống cho riêng mình nhưng sống ra sống chứ chả ai sống như vậy cả. cuộc sống bi h là sự tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau chứ k phải là phục tùng , hay nghe lời, cái j đúng là đúng sai là sai, bạn nên xem lại đi
     
  12. phanlan15

    phanlan15 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    ngày xưa có, bây h thì không hẳn, đất làm nhà là bố mẹ mình cho, mình cũng đi làm nhưng thu nhập chính là chồng. nhưng mình nhận ra được cs của mình đầy bế tắc và bất hạnh, cũng có suy nghĩ giải thoát cho mình, nhưng lại không thể ích kỉ và nhẫn tâm khi nhìn thấy 2 đứa con vẫn cần có bố, mẹ. Nên mình vẫn cứ cam chịu thôi. Thực ra thì mình biết rằng chồng mình cũng yêu mình, nhưng theo cách độc đoán và gia trưởng, có lẽ cũng vì ông ấy tự ti, (tại mọi người hay trêu vọ tre đẹp còn chồng xấu xi) nên ông ấy ngay càng đày đọa mình hơn. mình tập thể dục ông ấy bảo mình làm chò vớ vấn, làm đẹp ông ấy bảo" làm đẹp làm gì..." nói chung là lúc nào cũng làm cho mình nghĩ rằng mình là xấu xa nhất trên đời. :) :) :)
     
    Huongnt 89 thích bài này.
  13. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Chồng em mà làm thế chít với em, em sẽ giận cả đời luôn... cơ mà chưa bị cái nào lúc nào giận lắm lão chỉ bẹo vào cánh tay thôi:)
     
    le_vna thích bài này.
  14. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Đúng là thân em như hạt mưa xa :(
     
  15. le_vna

    le_vna Giấy-chăn VietnamAirlines

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    1,444
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Thế có mà "yêu" chứ "giận" gì!
     
  16. My Mỳ 167

    My Mỳ 167 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2015
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    43
    Em thì 1 tát thì cứ gọi là xin lỗi tạm biệt luôn. Em nói thật đấy... Trên đời này sợ nhất vũ phu. Nếu vũ phu nhất định từ bỏ, dù có yêu đến chết đi sống lại thì thà chết còn hơn.
     
    Meyeuteo, Cô Thịloan157 thích.
  17. antrang83

    antrang83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    mfinh thì chưa từng bị và mong là sẽ k bao giờ bị, chia sẻ với bạn
     
  18. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    e cũng luôn cảnh báo với chồng, nhỡ đánh vợ là bye luôn, ổng bảo toàn em đánh lưng anh chứ anh có động đến đâu
    về chị thì lúc đó anh chồng đang say rượu nên tinh thần ko tỉnh táo nên bỏ qua dc thì nên bỏ qua ah, chứ mấy ai nhận sai sau khi tỉnh rượu đâu
     
  19. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    Mình chưa bao giờ nghĩ đến cảnh bị chồng đánh, nếu đánh mình chắc mình xông vào đánh lại luôn quá. Chia sẻ với mẹ nó chắc là thấy hụt hẫng lắm :(
     
  20. Open_Door

    Open_Door Kiếm thêm 2tr/thg quá dễ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    3,403
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    223
    mn ơi lúc say rượu không chấp nhưng mà tỉnh rượu rồi vẫn nghĩ tát vợ là đúng á?

    Mình mới lấy chồng đc nửa năm thôi nên vẫn là vợ chồng son, mình lại đang bầu nên ck không dám to tiếng. nhưng mà bị như thế chắc mình sẽ lồng lên vì tức mất
     

Chia sẻ trang này