Hiện nay mình đang làm việc cho một công ty VN, môi trường tốt lắm nhưng mà lương bèo quá. Mình đang tính nghỉ để xin vào công ty nước ngoài làm với mong muốn cải thiện thu nhập nhưng bạn bè mình nói công ty nước ngoài lương cao thật nhưng môi trường cạnh tranh giữ lắm, công việc nhiều lại còn phải chịu áp lực từ nhiều phía, không thích hợp với mình vì tính mình trầm tĩnh lại không muốn bon chen. Mọi người thấy mình có nên thay đổi công việc không, có nên đánh đổi giữa lương và môi trường làm việc?. Tính mình như vậy có cách nào để thích nghi với môi trường đầy áp lực của công ty nước ngoài không nhỉ ?. Mong nhận được ý kiến chia sẻ của mọi người.
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Mình thì thích ganh đua, nỗ lực phát triển. Cho mình công việc sáng đọc báo chiều đánh cờ như ở cơ quan nhà nước chắc phát điên mất Và người ta có câu: Tiền ko mua được tất cả nhưng theo mình sẽ chẳng mua được gì khi ko có tiền, sang cơ quan nc ngoài va chạm cho năng động bạn ạ.
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Có áp lực, có cạnh tranh, mới có thay đổi, phấn đấu và thành công vang dội. Bạn có từng nghe câu này không “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm”.
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Dù lương có cao mấy mà môi trường làm việc không tốt thì cũng mệt mỏi lắm bạn ơi. Trước sau gì bạn cũng rơi vào tình trạng stress trầm trọng thôi như vậy làm sao bạn đạt được hiệu quả trong công việc.
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? với em thì lương ko quan trọng nhất, nếu nó mà quan trọng nhất với em chắc em chết từ rất lâu òi. nhìn cái bảng lương mà muốn chết quá
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Mặc dù lương bổng và các phúc lợi cũng quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất khiến bạn làm việc. Nếu như ở đó không có tình người và chỉ toàn là áp lực nặng nề thì mình nghĩ cho dù bạn có nhận một khoản lương thật “to” thì cũng chỉ đủ cho bạn “nuôi bác sĩ” thôi!
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Nếu thực sự có khả năng (chuyên môn giỏi, ngoại ngữ thành thạo) thì e cũng đồng tình với quan điểm là nên chuyển sang môi trường l/v cty nước ngoài để có sự năng động, để học hỏi những cái văn minh mà các cty VN ít có hoặc ko có được (bên cạnh vấn đề lương). Mọi lời khuyên cũng chỉ tham khảo, anh/chị mới là người hiểu mình cần j nhất, phải ko ạ?
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Có thực mới vực được đạo. Không kiếm tiền bằng mọi cách, nhưng phải đảm bảo nhu cầu tiêu dùng.
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Hic, tiền quann trọng nhất! Nếu lương không tạo ra tiền thì ứ biết sống thế nào như hiệnnay hic hic hic............. Có lẽ chủ top nên thay đổi title thì sẽ có sự tư vấn kỹ hơn hihi
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Sau khi đã làm cho nước ngoài với mức lương khá ổn, với em: MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LÀ SỐ 1. Cty nước ngoài ư, nghe có vẻ cao đấy nhưng: ko thời gian tiếp xúc bên ngoài, áp lực quá cao sẽ gây stress và về nhà chuyển sang cáu gắt chồng con 1 cách vô cớ (rồi chồng nó đi bồ), có tiền nhưng ko có tg đi chơi cùng chồng con, nghỉ 1 tý là có chuyện. Hãy chọn một môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp và sếp open, free time nhiều nhiều một tý để có thể đầu tư bên ngoài và mở rộng quan hệ. Mà, có mấy người sống = lương mà giàu?
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Theo ý kiến của e. Một người chưa hiểu nhiều về cs thì. Nếu chủ thớt là người thích đột phá, thích sự bay nhảy,ko thích sự ổn định quá, nói chung là 1 con người rất chi là năng động, dễ thích nghi, có khả năng thì chuyển sang chỗ khác làm, biết đâu sẽ tìm đc 1 môi trường ưng ý, nếu chưa đc thì lại bay tiếp, sẽ có chỗ thích hợp cho minh. Tuy nhiên ở trường hợp này xét cả khía cạnh kinh tế gia đình. Nếu kinh tế khá thi việc bay nhảy thế này thì ko đáng ngại. Còn hơi có vấn đề thì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Còn nếu là người trầm lắng, có khả năng nhưng ko thích bay nhảy lắm thì ở lại , nhàn hạ, lương ổn định, chắc là đủ cơm nước cho bản thân. Mà e thấy hầu như môi trường nào cũng cạnh tranh, ko cạnh tranh thì lương ko cao đc, lèo tèo nhưng đc cái hợp với ai thích nhàn hạ, kinh tế gia đình khá. Sống thế lại thoải mái
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Ghi nhận. Mà nếu bạn là phụ nữ thì càng cần nhiều free time. Mình chỉ nhận thấy là làm cho công ty nước ngoài + lương cao = không có time cho gia đình, công việc cá nhân còn làm cho Nhà nước + lương thấp = rất nhiều thời gian rảnh
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Lương không phải quan trọng nhất nhưng cũng là một trong cac yếu tố quyết định. Trong đó các yếu tố khác gồm: Môi trường làm việc (quan hệ đồng nghiệp. khả năng học hỏi từ môi trường làm việc.) Yếu tố công việc (phù hợp hay không phù hợp với trình độ và chuyên môn của bạn) Khả năng thăng tiến (Có khả năng đạt được cấp bậc cao hơn không) đó là các lý do mà minh đưa ra để so sánh nên chọn công việc này hay công việc kia Với mình thì luôn thích công việc có mức lương cao hơn! hihi
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Với kinh nghiệm của bản thân tớ có ý kiến như sau với chủ topic Khi mình còn trẻ ( chưa có gia đình...) mình nên cố gắng thay đổi, thích nghi với mọi môi trường sống, bình yên, khắc nghiệt, hòa bình, và bon chen... Bên cạnh việc tích lũy kinh nghiệm làm việc,đầu tư mối quan hệ; tích cóp chút vốn,... ( hê hehe, lương cao thì mới tích cóp được) thì môi trường "khắc nghiệt" cũng sẽ tạo cho mình một bản lĩnh trong cuộc sống sau này. Khi lập gia đình, con cái vào rùi phần lớn phụ nữ đành phải hy sinh một phần " tham vọng" của mình để dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là cho các con nhỏ, (vì con cái mới chính là tương lai của chúng ta). Lúc đó mình cần chọn một công việc thật yên ổn, lương có thể không cao lém ( nhưng phải đủ sống) để có time cho gia đình và chăm sóc các con. Chúc bạn sớm có nhưng quyết định đúng đắn
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Em cần lương , vì ko có ai nuôi em hết hic hic , môi trường làm việc thoải mái , mọi ng trong cty sống có tình là em sướng rồi
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Hic, nói như bạn này thì đúng là sướng vì vừa được lương, vừa đc môi trường.
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Mẹ này nói quá đúng, mình đang rơi vào hoàn cảnh con nhỏ nên chỉ cần công việc ổn định và lương tạm ổn là ok.
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Mình thấy hiện nay nhiều VP đại diện của nc ngoài làm viêc làm việc cũng ok lắm, mọi người hòa đồng và môi trường và điều kiện làm việc rất tuyệt đặc biệt là chị em trong phòng luôn hỗ trợ nhau. Mà mình thì lại nghe ngược lại vào nhà nước mới phải bon chen nhiều chứ làm ngoài thoải mái lắm. Bạn bè và chị em mình đều làm ngoài đấy. Lương cũng tương đối, điều kiện làm việc tốt học dc nhiều kinh nghiệm, hiểu biết hơn vẫn có thời gian chăm sóc gia đình. Đặc biệt là sống trong môi trường như vậy mọi người luôn quan tâm đến nhau ít nhòm ngó nhau lắm. Thỏa mái nên thấy yêu đời hơn.
Ðề: Lương có là quan trọng nhất ? Có cơ hội thì bạn nên thử sức đi. Lương không quan trọng thì cái gì quan trọng bây giờ? Miễn mình không làm điều xấu thôi, cạnh tranh lành mạnh là được bạn à. Công việc của tớ lương đã không cao mà còn áp lực ghê gớm mà tớ vẫn phải chịu, phải phấn đấu đấy. Hãy nghĩ đến tương lai của con cái mình bạn nhé!