Nhiều lúc, với những đơn hàng nhỏ nhỏ, lẻ lẻ lại ở xa, tính ra thì trừ phí ship là thoai, em không còn lãi luôn ạ ... nên nản lòng, nhiều khi đã vứt bỏ những cơ hội nhỏ nhỏ như thế... Nhưng có lần, có đơn hàng đặt nho nhỏ, tính ra em chỉ lãi 60k, cách 20km ( cả đi và về là hơn 40km ) , em ngần ngại, giờ gọi ship thì hết lãi luôn nhưng không gọi ship, đi ship thì phải đóng cửa hàng, nhiều việc online không làm được.....Chần chừ, lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết đinh đi " Năng nhặt, chặt bị " nên phi ra đường nhưng thay vì mang đúng đơn khách đặt, ôm luôn cả bao hàng theo, vì mình tự ship mà, ôm được gì đi là ôm luôn....Và hôm đó vui hơn dự tính rất nhiều, lẽ ra định làm cuốc xe ôm 60k ( hơn 40km ) nhân ngày vắng khách...ai mà ngờ, khi đến đó, em khách iu đó gọi thêm mấy chị cùng phòng , thế là vào hẳn phòng đó bán hàng luôn, số tiền lãi gấp 6 lần số ban đầu...Nhưng vui hơn cả, bây giờ các chị em phòng đó đều là khách ruột, dù túi xách, quần áo lót, xe đạp điện...cái gì cũng aloo cho em hết..... Đôi khi, cứ chịu khó tiếp cận khách hàng, tư vấn và trao đổi trực tiếp, em nghĩ là hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều so với gửi hàng cho shipper...Nên thỉnh thoảng, em lại đi ship một đơn hàng, tự mình đi ship để tìm kiếm thêm một phòng ban dễ mến nữa..... Hihi...tự nhiên hôm nay gặp được một phòng đáng iu, gần giống cái phòng của nửa năm về trước nên em nghĩ, tiếp cận khách hàng là rất tốt, em vui, em xin được chia sẻ cùng các mẹ thôi ạ !! Chúc đại gia đình LAMCHAME luôn vui vẻ và buôn bán thật phát đạt ạ !!!
Thế không biết kinh doanh online bạn đã áp dụng hình thức quảng cáo nào chưa . Việc kinh doanh có được như mong muốn của mình hok bạn( số lượng khách hàng so với chi phí bỏ ra )
Mình đang trong giai đoạn hoàn thiện vì mình còn làm việc khác ngoài kd nên chưa tập trung..chỉ là khởi động và tạo dựng thôi bạn ạ...
không biết việc tạo dựng của mình đã có mục tiêu xác định và khẳng định thương hiệu ngay từ bây giờ chưa ạ