Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi EnCon, 9/6/2009.

  1. hodiep

    hodiep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Mình cũng có đi nhiều chùa mà hầu như chỗ nào cũng vậy, phụ nữ chỉ được thắp nhang chỗ phụ, nơi điện chính chỉ có nam mới được lên, mình lớn rồi ai lại ăn mặc không đứng đắn lên chùa. Mà thấy chùa nào cũng thấy những người cúng vườn nhiều đều được tiếp đón niềm nở quí trọng. Các sư, các thầy kể cả chú tiểu sướng lắm nhé,hằng ngày được các phật tử cuồng tín lo phục vụ từ A cho đến Z,cơm nước, lau dọn, chờ ăn cơm xong rửa chén rồi mới về....Tu hành là sự khổ luyện mà như vậy thì tu chỉ là "cái nghề" còn gì! Bạn là người mộ đạo sợ rằng bạn phật ý nhưng thực tế bây giờ lan tràn như vậy!
     
    Đang tải...


  2. PhongveAnkhang

    PhongveAnkhang Nam mô A Di Đà Phật

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó ở vùng nào vậy? Ở Hà nội thì mình k thắp nhang vì các nơi đều có hương vòng nên nhà chùa khuyến cáo không thắp nhang trong chùa mà chỉ thắp một nén nhang thành tâm ở bên ngoài sân thôi.
    Mình đi lễ chùa thì thường thắp nén nhang tâm và bỏ giọt dầu công đức. Nhưng hôm nào đi lễ chùa Đồng và chùa Hương thì luôn quyết tâm mang 1 quả bưởi to hoặc 1 quả dừa to lên tận trên đỉnh luôn :p
    Tớ nhiều lúc cũng phân vân như bạn đó, nhưng tớ nghĩ
    Mình cúng dàng đức Phật thì sẽ được Phật chứng cho mình là được rồi mẹ nó ạ
     
  3. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    @hodiep: Đức Phật đã dậy "thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng" ... vì thế chuyện đảo điên không có gì là lạ. Chúng ta học Phật là học từ cốt tủy, y theo Chính Pháp. Nhìn thấy những gì không y Pháp, thì coi như không nhìn thấy.

    "một hạt gạo của thí chủ nặng như núi tu di" ... tu không thành thì phải "mang lông đội sừng đền", nên ai tu nấy chứng, ai tạo tác tự chịu tội ... tâm địa của bạn hiền lương thanh tịnh, hãy cứ duy trì như thế nhé ... :)

    Chúc bạn thân tâm thường an lạc (u)
     
  4. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,413
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    hihi định nói, nhưng thôi. nói chung là mình là người ko theo đạo
     
    Sửa lần cuối: 9/6/2010
  5. hodiep

    hodiep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Mình ở miền trung, mình nghĩ tâm ta có phật thì đi đâu cũng là phật nên nhiều khi chả muốn lên chùa, ở nhà thắp nén nhang kính phật vậy!
     
    hanoixuan thích bài này.
  6. PhongveAnkhang

    PhongveAnkhang Nam mô A Di Đà Phật

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Phật tại tâm mà mẹ nó. Mỗi lần mình đến chùa thấy lòng thanh tịnh lắm
     
    hanoixuan thích bài này.
  7. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    bạn nghĩ đúng lắm. Phật tại tâm. Cứ niệm Phật, lễ Phật, học Phật thì ở đâu bạn cũng đang cận kề với Đức Từ Phụ.

    (u) (u) (u)
     
    hodiep thích bài này.
  8. hodiep

    hodiep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Cũng biết là vậy nhưng giữa cuộc sống xô bồ đầy sân hận, thì cần phải có một chỗ dựa tâm linh an lành, giúp cho ta thanh thản hơn, hướng thiện hơn, cứu vớt bao tâm hồn lầm đường lạc lối... Đó chẳng phải là cữa chùa ư! Mình thấy rât buồn, không thể là không được.....!
     
    Sửa lần cuối: 9/6/2010
  9. mebinzin

    mebinzin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2007
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    up lên cho mọi người cùng đọc.
    Nam mô A Di Đà Phật.
    Nam mô A Di Đà Phật.
    Nam mô A Di Đà Phật.
     
    hanoixuan thích bài này.
  10. mysterious

    mysterious Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    Mình thì ít đi chùa lắm ,làm từ thiện cũng ít chỉ là người không có tâm địa đen tối độc ác,bản chất thật thà có tâm nhưng tự thấy tâm mình chưa đủ lớn ,............
     
  11. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,379
    Đã được thích:
    7,821
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    Mình hay đi mùng 1 và ngày rằm. Vào chùa cũng ko thắp hương, ko sắp lễ, chỉ vái lạy và gửi tiền giọt dầu thôi. Mỗi tối thì đọc Chú đại bi, thấy lòng cũng nhẹ nhàng lắm!
     
  12. everlasting18

    everlasting18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    Mình thỉnh thoảng thấy trong lòng nặng nề thì hay đi nhưng trước đây thôi ,cũng lâu rồi cũng không có thời gian .
     
  13. mysterious

    mysterious Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    Mình tin vào cõi tâm linh tin vào phật giáo nhưng tới giờ thì vẫn chưa có nhiều trải nghiệm nên chỉ mới tin ở trong tâm thôi ,cũng có đôi lần những chuyện nho nhỏ khiến mình cảm thấy đúng .
     
  14. everlasting18

    everlasting18 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    Không biết có nên nói ra ý định của mình không ,vì là sợ nói nhiều mà không thực hiện được thì thành ra tự mình thất hưa .........
     
  15. Tom &jerry

    Tom &jerry Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    Khi có tâm sự ,nỗi lòng bất an đi vào chua thấy thật an lành và thoải mái ,đúng là chỉ có hướng về cái thiện thì tâm hồn mới bình an .
     
    hanoixuan thích bài này.
  16. FBI

    FBI Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    PHật tại tâm .!!!!!!!!!!!!!(vẫn không đủ trong tâm có phật .)
     
  17. ngocbong06

    ngocbong06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    mình cũng giác ngộ được phần nào của phật giáo nên giúp cho mình hiểu về quy luật cuộc sống , cuộc đời nên bình tâm trước mọi biến đổi hay biến cố vì cuộc sống rất công bằng, sống tốt thì sẽ nhận được điều lành, còn khi gặp điều xấu thì đó cũng là thử thách trong cuộc sống rồi cuộc đời sẽ trả lại điều tốt đẹp
     
  18. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    các mẹ cho em làm quen với các mẹ với, em tin đạo Phật và những lời đức Phật nói vì em đã từng trải nghiệm qua chính cuộc sống của em, em cảm nhận thấy nhân quả rõ lắm, bản thân em chưa theo đạo được như ý mình muốn vì còn bị chi phối bởi nhiều điều trong cuộc sống lắm ạ, nhưng gặp mấy mẹ có tư tưởng như vầy thì lòng em thấy vui mừng khôn xiết, hii, cảm ơn các mẹ đã lập ra topic hay như vầy!
     
    hanoixuan thích bài này.
  19. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    Thập Mục Ngưu Đồ là 10 bức tranh chăn trâu tượng trưng cho tiến trình của sự tu tập theo Phật Giáo :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    melinh97hanoixuan thích.
  20. hanoixuan

    hanoixuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Phật Giáo-Quyền năng và Giải Thoát

    Lâu lắm không có thời gian thăm topic. Chúc tất cả chúng ta một năm mới thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Xin chia xẻ cùng các bạn lời dạy quí báu của Pháp Sư Tịnh Không. Ngài là vị Pháp Sư danh tiếng, bài giảng của Ngài gần gũi và sâu sắc.

    Cầu mong tất cả chúng sinh đều được lợi lạc.
    ________

    Những tâm niệm của người đệ tử Phật trong đời sống hằng ngày :

    * Phật Giáo là một nền giáo dục chứ không phải là một tôn giáo. Chúng ta không thờ phụng Ðức Phật, mà chúng ta tôn kính ngài như một vị thầy. Giáo lý của ngài giúp chúng ta thoát khổ, đạt đến chân hạnh phúc.
    * Chúng ta nên cư xử với mọi người một cách tôn kính và chân thành, có trách nhiệm với những hành vi của mình, và thận trọng với tài sản của người khác. Nên cẩn thận trong lời nói và việc làm để tránh gây tai hại cho người khác.
    * Nên tỏ lòng biết ơn với những người đã gia ơn cho mình, như cha mẹ, thầy tổ, và cả xã hội nữa. Mọi người trong xã hội đều tương thuộc và tương liên với nhau; để trả ơn cho mọi người, chúng ta có thể làm những việc tốt.
    * Có bao nhiêu người biết ơn cha mẹ của mình? Người ta thường không biết tới công ơn của cha mẹ cho tới khi chính mình trở thành cha mẹ, hay cho tới khi cha mẹ của mình qua đời. Chúng ta có thể thực hành đạo hiếu để tỏ lòng biết ơn cha mẹ bằng cách làm tròn bổn phận, biết nghĩ tới cha mẹ, và làm theo ý của cha mẹ.
    * Thà làm người nghèo mà an lạc còn hơn làm người giàu mà phiền não với nhiều tham vọng.
    * Phật giáo là một nền giáo huấn, dạy chúng ta biết cách sống một đời sống hạnh phúc và mãn nguyện.
    * Tình yêu đích thực thì không phân biệt, không chấp thủ, và không điều kiện. Chúng ta có thể chia xẻ tình yêu này với toàn thể chúng sinh. Tình yêu như vậy được gọi là từ bi.
    * Nếu muốn mang lại hòa bình cho thế giới, chúng ta cần phải bắt đầu bằng cách sửa đổi những sai lầm của mình. Hòa bình thế giới phát xuất từ an lạc nội tâm.
    * Chúng ta học và thực hành giáo lý của Ðức Phật là để hiểu biết trọn vẹn về cuộc đời và vũ trụ.
    * Nên có ý thức và sự tử tế trong lời nói. Nói xấu người khác chỉ là phô bày tính kiêu ngạo và thiếu tự tin của mình.
    * Cuộc đời này ngắn ngủi và mong manh, vậy tại sao chúng ta lại không trưởng dưỡng tâm từ bi thay vì làm những việc có hại cho chúng sinh cũng như cho bản thân ta ?
    * Xây dựng nếp sống đức hạnh là giữ lòng tử tế, nói lời tử tế, và làm điều tử tế vì lợi ích của người khác.
    * Người khôn ngoan thì không nghĩ tới chuyện mình được lợi hay không được lợi, được như vậy người đó luôn luôn sống trong an lạc nội tâm.
    * Chúng ta thực hành hạnh bố thí là để giải trừ tham, sân, si, và kiêu ngạo.
    * Khi giúp đỡ người khác, chúng ta nên nghĩ tới việc làm lợi ích cho xã hội hay toàn thế giới chứ không chỉ giúp đỡ những người nào mình thích. Mở rộng sự quan tâm của mình thêm ý nghĩa, tự do, và hạnh phúc.
    * Những lời dạy của Ðức Phật là giáo lý của trí huệ. Sống theo Phật pháp là làm cho cuộc đời của mình trở nên minh triết và an lạc.
    * Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải tự xét mình trước hết. Khổng Tử nói: “ kỷ sở bất dục, vật thi ư nhơn”, có nghĩa là: 'Những điều gì mình không muốn, đừng bao giờ làm cho người khác"( Do not give others what you yourself do not desire). Câu này muốn nói rằng chúng ta phải có lòng nhân đạo và thành thực. Nếu muốn người khác cười với mình thì mình phải cười với họ trước. Trong xử sự chúng ta không nên tìm lợi lộc cho riêng mình, mà nên làm việc vì lợi ích chung.
    * Một hành giả chân chính thì không bao giờ tìm lỗi người khác. Khi nghĩ tới tội lỗi của người khác thì đó chính là sự phiền não của mình. Người nào cũng có những mặt tốt và những mặt xấu, nhưng chúng ta nên tập nhìn vào những điều tốt của người khác và cố gắng tôn trọng mọi người.
    (trích trong cuốn Pháp ngữ của Hoà Thượng Tịnh Không)
     

Chia sẻ trang này