Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Em thì ước biết trước lấy vợ thế này thì.................................,em lấy từ lâu rồi,lấy mẹ nó từ hồi học cùng cấp ba,đỡ phải mất công cưa mấy cánh rừng,đợi đến lúc lấy được rồi thì.....mệt...................Rưng mà nghĩ lại "tôi phục tôi quá"
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Hôm nay đọc một bài báo rất xúc động về một nghĩa trang dành cho những hài nhi chưa kịp chào đời đã bị chối bỏ và những hài nhi bị bỏ rơi lúc vừa chào đời, mình đã không cầm được nước mắt. Mình cũng là một người mẹ, nuôi con thật sự rất vất vả, nhưng không có niềm hạnh phúc nào bằng khi được làm một người mẹ. Nhìn những nấm mồ hài nhi mà đau đớn lắm, một điều ước giản đơn thôi là các bạn gái trẻ đang yêu và sẽ yêu, hãy tìm hiểu kĩ cách ngừa thai trước khi quan hệ tình dục, tìm hiểu kĩ về người đàn ông mà các bạn đang yêu để đừng rơi vào bế tắc khi mang trong mình hài nhi vô tội, đừng để có thêm những sinh linh đáng thương bị chối bỏ, bị giết chết khi còn chưa kịp nhìn thấy mẹ, điều đó dã man lắm, tội lỗi lắm các bạn biết không...
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Thời tiết hôm nay đẹp quá ,ước gì có đứa bạn thân ở đây để đi chơi .
Ðề: Nếu có một điều ước bạn ước gì? Hôm nay và mai mình vẫn phải đi làm bình thường, may ra thì được nghỉ chủ nhật thui, đang làm việc nè, mà ghé qua LCM chút chơi đó