hi,mẹ nó đừng nghĩ bi quan thế đời vẫn còn dài còn nhiều cơ hội kiếm tiền -còn nhờ lộc con cái ,nghèo nhưng con cái ngoan ngoãn học giỏi ,vc yêu thương nhau còn hơn là sống trong giàu sang mà ko hp
Mình có người bạn đã từng bỏ người yêu để lấy chồng giàu. Tiền bạc thì nhiều vô số kể, nhưng chồng thì cứ đi công tác suốt rồi cặp đủ loại cô chân dài. Cô ấy bảo nếu được chọn lại thì sẽ lấy anh người yêu năm xưa, tuy không có nhiều tiền nhưng được yêu thương và trân trọng. Cuộc đời này là thế, ít ai chấp nhận những gì mình đang có hết, đến khi vuột mất rồi mới hối tiếc.....
Suy nghi va hoan canh cua me nay giong het minh. Minh cung nhu vay đay. Tien thi ck ko co,tinh thi cha biet co ko nhung minh chang cam nhan dc. Ko biet bao nhieu lan minh sinh chuyen noi den chuyen li hon roi nua.
Chuyen cua mn giong y chuyen cua 1 ng trong gia dinh minh ba y lay ong y noi that nha lau xe hoi moi toi lao chong chang hoa va lm ra tien nen quen vo ko quan Tam vo chi luc nao muon vo cham soc Cuoi cung vo chong cai nhau hoai the la chia tay.bao ng bao dao nha lau xe hoi co y ko biet huong lai bo chong nhi de cho e khác no huong . Ba y bao voi minh ko bao gio luyện tiec khi chia tay
Thế đấy nhưng có khi lấy a nghèo lại tiếc a giàu, con người vốn dĩ tham lam hi hi mình vẫn chọn a xã hiện tại cho đến lúc này, nhưng nhiều khi cg thấy ghét ghét
Còn thấy ghét ghét là còn yêu đó mn ơi, chỉ sợ ko còn biết ghét cũng ko muốn nhìn mặt thì mệt à, hihi
CHo đến thời điểm này, AX nhà mình rất tuyệt vời, yêu vợ con hết mực, và mình vẫn thấy có được anh ấy là may mắn lớn nhất của mình.
Từ khi e biết bài hát này cũng nghiền suốt giống c chủ top a Mỗi tội e chưa có gđ, nhưng mà nghe bài này nhớ lại mối tình đầu quá.
em thấy việc lấy chồng, chọn chồng là vô cùng khó khăn. Sang năm 25 rồi mà vẫn chưa có ai ngỏ ý muốn rước về cả.
sau gần 4 năm chung sống, cho đến hiên tại là e vẫn chưa có gì hối hận về quyết định của mình cả, chả biết thêm vài chục năm nữa thì thế nào, hehe