Bgio e muốn đk tham gia có đc k ạ? E cx muốn đi một clb ntn lắm ạ. Bgio e muốn đk tham gia có đc k ạ? E cx muốn đi một clb ntn lắm ạ.
mình học ở KOS nên cũng tham gia clb bên đó, mình thấy chương trình bên đấy quy mô lắm, có ban nhạc người Canada, ăn uống, hát hò vui lắm, xong thì đến phần nội dung chính, hôm đó thầy giáo đẹp trai nói về chủ đề làm sao để hạnh phúc ý nghĩa lắm. Đến cuối là vui nhất, mọi người chơi trò chơi và toàn hình phạt bá đạo thôi. mình thấy bên đấy toàn miễn phí tất cả dù là học viên trong hay ngoài trung tâm. bạn thử tìm hiểu xem nhá.
Nếu em đã có cơ bản vững rồi thì luyện nghe nói giao tiếp không quá khó khăn đâu. Em chịu khó tìm những video về những thứ mình yêu thích trên youtube để luyện nghe và trong khi nghe mình cũng nhại lại như họ để cải thiện kĩ năng nói luôn. Khi bắt đầu nghe như vậy có thể em chưa hiểu nhiều nhưng khi em nghe lặp đi lặp lại một clip hay nhiều clip về cùng một lĩnh vực như làm đẹp make up chẳng hạn thì dần dà thông qua hình ảnh, hành động miêu tả của nhân vật vốn từ của em sẽ tăng lên rất nhiều và cái cốt yếu là em sẽ quen với cách diễn đạt tự nhiên của người bản ngữ . Đấy là trong trường hợp em tự học còn không thì bước đầu em nên tìm được người dẫn dắt dạy dỗ tốt sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Cái gì cũng phải kiên trì mới thành công được nên chúc em may mắn nhé
Ở CLB tiếng anh thì sẽ nói tiếng anh thôi chứ còn làm gì nữa. Tuy nhiên, tùy theo người tổ chức mà CLB sẽ có các hoạt động khác nhau, có nơi chủ yếu thích chơi trò chơi, có nơi nói theo cặp, có chỗ thì đưa topic thảo luận rồi 2-side debate. Mình thích những CLB mà đưa ra topic khó dần dần ấy, nói được nhiều và bản thân mình cũng phải động não để nghĩ từ, câu, và tăng khả năng critical thinking rất tốt. 1 số bạn tốt sẽ giúp mình sửa lỗi sai nữa.
hôm trước theo chân con bạn đến chỗ prsource tham gia câu lạc bộ. Mình thích theo lắm vì câu lạc bộ tổ chức miện phí mà còn được cái chị giám đốc học thuật bên đấy hướng dẫn( nghe bảo thế) xinh xinh mà nói hay nữa,mỗi tội là tổ chức vào tối thứ 6 hàng tuần thì mình hay phải đi làm về muộn nên thôi, tiếc đứt ruột. Mình thấy là đến đấy mọi người không hay tôt chức trò chơi như chỗ khác nhưng mà cái nọi dung thì bổ ích lăm. mà giúp đỡ nhau tận tình không như mấy CLb mình đi thử kiểu mác là CLB nhưng lại PR cho trung tâm. nản.
Mình biết có một quán cafe tiếng Anh ở số 7, ngõ 26 Nguyên Hồng. Không phải kiểu sinh hoạt câu lạc bộ đâu mà cứ tới nói chuyện t.anh và uống cafe, đọc sách thôi. Có người phục vụ nói chuyện với mình luôn. Hình như là free hoàn toàn, chỉ có gọi đồ uống thôi. Mình thấy kiểu đó hợp với những người trầm tính như mình, ngại hò hét games kiểu show hàng như clb.
Bạn có thể lên mấy khu phố Tây để nói chn mà. Lên đó mình có thể rèn luyện về khả năng năng nghe và phản xạ đấy. Cái quan trọng mình cần học là phát âm ý, vì phát âm ko đúng thì chắc chắn mình ko nghe được đâu. Còn về từ vựng thì chịu khó mỗi ngày học khoảng 5 - 10 từ.
EM chỉ biết khu phố tây của Sài Gòn nằm ở bùi viện. còn nếu không mình có thể tham giá các lớp học do nguwofi nước ngoài mở để nghe chất giọng của họ
Mình thích kiểu này, cái này là quán cafe như bình thường hả bạn? Nếu mình tới 1 mình thì ai nói chuyện? Có phải trả tiền cho phục vụ không?
Cũng là quán cafe như bt thôi bạn ạ. Hình như phục vụ free 15-30 phút rồi sau đó muốn ng phục vụ nói 1-1 với mình thì phải boa họ một chút. Phục vụ nói t.anh khá ổn, rất Tây nữa.