Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ lần 3 Chao các mẹ, em đang ở tình trạng có nguy cơ sinh mổ lần 3 đây ạ. Bơi vào đây để mong các mẹ đã có kinh nghiệm tư vấn thêm giúp em. Em mới thử que 2 vạch thôi. Nhưng tháng vua rồi em bị viêm mũi, viêm họng phải uống kháng sinh cả truoc va sau thi thụ thai .(em uống kháng sinh amoxnicylin và 1 loại nữa e ko nhớ tên, 1 số loại thuốc khác làm giảm triệu chứng viêm mũi nữa hồng hồng xanh xanh ý) Em chủ quan vì đã tính ngày dùng các biện pháp phòng rồi. Trong thời gian nguy cơ cao đã dùng thuốc tránh khẩn cấp. (Ng tính ko bằng trời tính rùi) Bé thứ 2 nhà em giờ đã hơn 3 tuổi. Nhưng cái em lo lắng là ko biết với tình hình dùng thuốc như của em thì có ảnh hưởng gì thai nhi không? lần sinh mổ thứ 2 bác sĩ mổ cho em nói dạ con của em rất mỏng như tờ giấy, đụng dao vào là toạc ra . Nên em cũng lo lắng lắm. Các mẹ có quen bác sĩ tư vấn tốt giới thiệu em với. Hoặc ở trong tình trạng tương tự như em tư vấn giúp em với. Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ lần 3 Oánh dấu toppic nhờ các mẹ tư vấn giúp. Bé đầu nhà e 2009. Bé 2, 2013, hiện giờ đc 15 tháng e lại dính rồi. Sáng e thử lên 2 vạch vù vù. 2 lần mổ rồi nên e sợ lắm. Nhà e đa g phân vân, chưa biết quyết định thế nào. Các mẹ cho e lời khuyên
bây giờ nhiều mẹ sẵn sàng hy sinh thân mình để có thêm con cho vui cửa vui nhà nhỉ kinh nghiệm của mình khi mang thai bé 3 là ko nên tẩm bổ quá nhiều để tránh thai to quá ảnh hưởng đến tử cung, vì đã 2 lần mổ nên tử cung yếu rồi; thêm nữa, cần nghỉ ngơi, tránh đi lại nhiều, nhất là những tháng cuối vì như vậy sẽ gây áp lực nhiều hơn cho tử cung dễ gây sinh sớm. và 1 kinh nghiệm nhớ đời của mình là phải nhập viện ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ, hoặc sớm hơn nếu có điều kiện, khi mình nằm trên bàn mổ, bác sĩ kêu " trời, con đạp 1 nhát nữa thôi là mẹ con vỡ tử cung rồi " nói chung tâm lý hết sức thoải mái, thăm khám định kỳ , mỗi lần khám nhờ bác sĩ kiểm tra vết mổ xem có cần lưu ý gì ko chúc các mẹ cùng bé tới đích an toàn
KHÔNG Biết c còn vào bài viết này nữa kg hiiiii.... E cũng chuẩn bị mổ l3 rồi. Đang ở 32w. Lo đủ thứ chuyện hết. E vào bv lớn để theo dõi mấy tuần cúi thì bị bsĩ hăm có thể sẽ vỡ tử cung. NGe xong buồn ghê c ah. LÚc c 38w5 thì c có dấu hịu j z? RỒI nhập viện có ưu tiên cho mình kg hay là phải chờ? E ở hcm. CHIA sẻ với e ngen. Giờ e đang rất lo hixxx...
dấu hiệu trước sinh của chị là bị vỡ ối em ạ sinh mổ là trường hợp cấp cứu rồi, nên vào viện là bác sĩ sẽ xử lý ngay, em đừng lo. giờ chịu khó nghỉ ngơi , đừng đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng tới vết mổ đó em, bất kỳ lúc nào thấy đau bụng em phải đến bv ngay/ ai cũng nói chị có phúc lắm nên tới viện kịp thời đó chúc em tới đích an toàn nha
Cam on c nhiu nhe E kg biet la minh co the vuot qa dc ngưỡng 37w de be kg phai sinh non kg nua H e chi mong thgian qa that nhanh de den 38w thui ah hixhix.... Nha c cach bv sanh bao nhiu phut chay xe vay? Nha e thi 15' Be t3 cua e sao len kí nhìu hơn 2 bé trước e bực ghê c ah, 2 be truoc len khoang 15kg la e sanh roi. Bay gio moi 32w ma e len den 13kg lận. Nge nói là kì này e kg đc tăng nhìu cân hixxxx.....c lên khoảng bnhiu cân vậy c?
Mẹ con mình đã về đích thành công hôm 6/6 lu s con đc 39w1d, mẹ tăng 8,5kg, con đc 2,7kg. Vifvon nhỏ nên sát ngày đẻ mình vẫn khá nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi mổ tử cung cũng co nhanh hơn và ko đau nhiều như 2 lần trước. Mình mổ ở pshn, bs tư vấn là từ 38w thì thường xuyên theo dõi chứ nếu rau ối bt thì cũng ko cho mổ sớm đâu. Giờ ít nhất phải 39w mới đc mổ chủ động, còn sớm hơn phải xin hội chẩn.
từ nhà chị chạy taxi tới bv cũng khoảng 15' đó em , bé đầu tiên chị tăng 13kg, bé thứ 3 chị tăng tận 18kg , mà trước sinh nặng có 46kg, đừng lo việc tăng cân, quan trọng là theo dõi vết mổ, chị tăng cân nhiều vậy, mà còn chửa bụng dưới nữa cơ, ai nhìn cũng tưởng sắp rơi rồi ý, vậy mà vẫn cán đích an toàn tâm lý thoải mái rất quan trọng em nhé,
C oi c sanh mo l3 ma c kg dau bang 2 lan truoc ah ??? C co meo giup giam dau rieng hay la tu nhien vay c ? Chia se voi e nhe. E dang hoi hop va so queo nguoi moi khi nghi toi viec dau vet mo va co tu cung hixhix...
Hiii thanks c Vay con c bong09 ve viec dau vet mo va co tu cung luc moi sanh xong thi nhu the nao. Chia se voi e luon ngen. Thuc su o ben ngoai e chang biet tam su cung ai chi biet tu om dien thoai online tim hieu them thong tin cho minh hixhix...
đau thì cũng như những lần mổ trước thôi em, nhg vì lần 3 rồi, phần da bụng nó chảy xệ nên vết mổ bị kéo đau hơn, nếu em ko bị chửa bụng dưới thì chắc ko bị như chị đâu
Thanks c H chi mong du ngay du thang de be ra doi kg bi yeu ot. Ma ngi toi canh len ban mo xong roi ra ngoai no kinh khung qa hihi...nhung du sao con minh van tren het...me con an toan khoe manh thi mang on troi phat biet bao hixhix...
Ôi, đã mổ 2 lần rồi thì thực sự cũng ít ai muốn mổ đến lần thứ 3 lắm, nhưng nhỡ rồi đành to gan thôi. Mình đặt vòng được 1 năm rồi mà còn dính đây. Kể ra thì mình cũng thích có thêm đứa nữa, coi như số trời cho đành cố.