mình cưới được hơn 1 năm rồi ý mẹ nó ạ,mình cũng mấy lần định nói với mẹ ck để mẹ ck tác động nhưng mà ck có vẻ không hài lòng nên tạm thời mình chưa nói,tháng này mà ck không đi khám thì mình sẽ nói chuyện với mẹ ck,cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ nhé,nhiều khi buồn còn chẳng biết nói chuyện cùng ai ý mẹ nó ạ ,hazaa nói với mẹ đẻ thì sợ mẹ buồn,nói với bạn bè thì chúng nó cũng có con cai hết rồi cũng chẳng có thời gian mà nc cùng,chắc chỉ có ai đã từng trảii qua mới hiểu
Mình nghĩ bạn nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao ck ko chịu đi khám. Rồi lựa lời để nói chuyện. VC tân tiến bây giờ là chưa cưới đã khám tiền hôn nhân rồi, để chuẩn bị sức khỏe. 1, vợ không thể sinh con 1 mình được 2, 1/2 của con là do bố, bố khỏe thì con cũng khỏe VC mình có bs tư vấn nên khám ngay từ đầu, mình thì trứng non, còn chồng thì bị ít tinh trùng, 2 vc cũng chữa sau 5th mới có.
mình định tháng này đi khám mẹ nó ạ,dù sao cũng không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi,mình cứ khám trước xem sao,khám vk cũng phức tạp và mất thời gian hơn mà,mà mẹ nó khám ở đâu thế ạ
Kích thước trứng đủ để mang thai từ 21mm trở nên, như của bạn là đủ khả năng dfos. Nhưng trứng ko to hơn mà sẹp đi. Nghĩa là b có vấn đề về nội tiết rồi. Bạn bổ sung thêm sản phẩm về nội tiết cho nữ giới để duy trì khả năng giữ thai nếu có, như viern uông Epo của goodhealth. Còn việc ox nhà b ko chịu đi khám cũng có thể hiểu ox tin là mình chả có vđ j vì có con rồi mà. Nhưng còn về phía bạn thì e là hơi khó. B cho ox uống thêm oyster plus đi. Để tăng khả nằn có thai cho bạn, biết đáu ko càn ox đi khám nữa nhỉ
Mình cũng từng giống mẹ nó. Nhưng mình viện cớ chuyện tương lai con cái sau này để thuyết phục chồng đi khám để được bác sỹ tư vấn xem nên ăn uống tẩm bổ như thế nào để tốt cho con yêu sau này. Tất cả là vì tương lai con em chúng ta. Con được sinh ra từ những ông bố bà mẹ khỏe mạnh thì sẽ có tương lai hơn. Nuôi nấng chúng cũng đỡ vất vả. Viện cớ lý do đó nên chồng vui vẻ đi khám. Mình thấy các ông chồng rất sợ và xấu hổ lỡ bị phát hiện yếu sinh lý hay tinh trùng yếu ... nên sẽ không chịu đi đâu. Bạn thử viện cớ chuyện con cái giống mình xem có khả quan không. Nên tìm hiểu kỹ trước để lỡ lão có vặn vẹo thì còn biết đường mà trả lời nhé. Nhưng tạm thời đừng hành động ngay bây giờ. Lão sẽ sinh nghi ngờ đó. Mình thì khám ở viện C. Khám xong giờ lão nhà mình ngoan lắm, rất chịu khó nghe lời.
Rất giống chồng mình. Nhưng nếu bạn quyết định nói với mẹ chồng thì phải thật khéo léo nhá. Các bà mẹ chồng cũng giống như chồng vậy: luôn coi việc yếu sinh lý hay tinh trùng yếu ... là sự xấu hổ nên hay không hợp tác thậm chí còn đổ tại mình. Hơn nữa mình nghĩ tốt nhất là 2 vc cố gắng dàn xếp. Thêm người thêm lằng nhằng lắm. Bất đắc dĩ lắm mới nên nhờ mẹ chồng thôi.
hihi cảm ơn bạn nhé,thế bạn đã có bé chưa,cũng chỉ nghĩ là nói với mẹ ck là biện pháp cuối cùng thôi,chứ dù sao mẹ ck mà ck là nhất chứ mình thì............. chỉ là con dâu thôi,mình biết ck nào cũng ngại vấn đề này mà,bản thân mình cũng ngại cơ mà,nhưng mà như mẹ nó nói đó tất cả vì con em chúng ta,nên cùng cố gắng thôi mẹ nó nhỉ,cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ nhé
bạn khám ngày thứ mấy của chu kỳ thế bạn,mình nghe nói là đi ngày thứ 2 sau khi hết QKĐ để chụp ảnh vòi trứng với tử cung không biết có đúng không????
Em nghĩ mn nên đi khám trước xem thế nào mn ạ, kín đáo đi trước đi. Ngày trước bạn em khám ở bệnh viện đại học y, bệnh viên này khám chữa khá tận tình.
Mình nhớ là xét nghiệm gì đó là ngày t2 của kì kinh, mình siêu âm với soi tươi,ko bắt buộc ngày nào cả
thanks bạn nhé,mình để tháng này xem thế nào,mình cũng sốt ruột nên cũng muốn đi khám trước xem sao,nhỡ không may bị sao còn chữa cho sớm
Mn nên đi khám để bác sĩ có kết luận và có cách điều trị tốt nhất đừng để lâu sẽ ảnh hưởng đến sau này.
Chia sẻ với bạn về lão chồng nhà mình, lúc đầu cũng vỗ ngực tự hào là anh chả làm sao, khỏe mạnh, nhưng mãi ko có thế là xin chủ động đi xn đấy mn ạ, các lão ý mà ko sốt ruột là ko đi đâu.
hihi thế xét nghiệm có bị sao không mẹ nó,ck mình chưa có động thái gì của sốt ruột ý,chờ ck mà tự động xin đi khám chắc cũng dài cổ
Mình bị viêm nhẹ. Bác sỹ kê thuốc uống 10 ngày là ok rồi. Còn ông xã thì bị yếu. Chả biết sau 2 tháng uống thuốc có tiến triển tý gì không nữa. Buồn nẫu ruột!
cảm ơn mn đã chia sẻ với mình, đến hôm nay mình chậm 11 ngày và là ngày thứ 21 sau khi đc bs chỉ định quan hệ, mình đi siêu âm bs bảo niêm mạc của mình dày 11,5mm, ko rõ săp có kn hay có thai nhưng chưa vào tử cung. bs hẹn tái khám sau 10 ngày nếu chưa có kn, hồi hộp quá mn ạ.