Mình dag rất bế tắc ko biết phải làm j bây h. Chuyện vc từ chuyện rất giản đơn mà giờ căng thẳng ntn. Chuyện là vc mình lấy nhau xog thì bầu bí luôn đứa lớn đc 6thag lại nhỡ luôn đứa nữa thành ra 2 năm 2 đứa. Về tài chính thì trông lên chả bằng ai nhưng cug tạm ổn. Bm ck ở quê +bm mình hỗ trợ nên cug mua đc nhà riêng ở HN ngay gần nhà bm để. Nhờ thế nên để dày mà ko đến nỗi. Chuyện bắt đầu từ khi mình sinh đc 20ngày, ck rất thik tụ tập bạn bè mà mìn cug hơi nóng. Mc lên đỡ đc mấy hôm thì về, nên đứa lớn 1 t gửi ba ngoại cảnh ngày chiều ck về đón rồi nấu cơm cho ăn cả ngày thì bà ngoại lo cho cả 3 mẹ con. Trc hôm đấy ck đi uống rượu về muộn tận 10h mới về cơm nc cho về ăn, mìn bướng nên ko nhờ bà ngoại cố tình chờ về. Hôm sau ck về từ 3h rồi nấu cơm ăn rất sớm hoa ra có hẹn vs bạn lại đi rượu. Trong lòng đã ko vui rồi. 10 mình nt cho ck bảo về cho con lớn ăn sữa đi ngủ. Nửa h sau về mình đã rất khó chịu vì tính mình ghét rượu bia mà lão hay đi. Ck vẫn bt. Sau khi cho pha sữa đưa đứa lớn uống ck lăn ra ngủ. Đúng lúc còn bé ị thế là mình gọi lão dậy nhờ trông để đi lấy nc Rửa. Minh tránh thủ làm vs đánh răng thì nghe tiếng còn bé khóc. chạy lên thấy con chị dag lột tất chân vs chăn của em.Một phần vì sợ chj làm j e, một phần vì ức chế vụ rượu bia nên quát ầm lên sao ck ko trông con. Ck dậy mình bỏ xuống nhà làm nốt chỗ dở thì nghe tiếng còn chj khóc. Lên thấy dag bj bố đánh mình ức lắm lại làm ầm lên thế là ck giận cá chém thớt tát nó một cái rất đau. Minh ôm lấy nó quát ck là con anh à anh ko thương à. Thế là ck nổi khùng lên. Thấy thế mìn im luôn. Rồi ck như lên cơn quát tháo ầm ĩ rồi bỏ đi giữa đêm mình ở nhà ôm 2 đứa con khóc như ri Ck bỏ đi bạn đầu mình tức lắm nên ko thèm lh , ck cug thế. Nhưng mẹ mình chăm vất vả quá, vs lại cug muốn bm ck lên giải quyết thế là sau 3 hôm gọi điện về quê nhờ mc lên giúp. Minh vẫn giấu bm hai bên chỉ nói là đi công tác Mc lên mình hi vong ck sẽ nể mà về những mc lên 3-4 hôm vẫn ko về thế là mình phải nói thật. Mc mình biết chuyện gọi điện mắng chửi ck vì bà rất nóng tính. Rồi mc gọi cho bc thế là mọi ng ở quê đều biết hết. Bc vs mọi ng ở quê hình như gọi mắng ck nhiều quá nên hắn cag tức ko về. Con đầy thag cug ko về. Mình thì tủi thân đêm nào cug ôm con khóc. Mc ở đến khi con đầy thag muốn đưa cả 3 mẹ con về quê chăm nhưng mình chưa về luôn mà mc về trc. Sau đấy ông bạn dag chờ ck ở nhà ko khuyên đc ck đã gọi cho bm ck lên nc vs ck nhưng vẫn ko về. Mình thương con lắm con lớn nhớ bố suốt ngày ngơ ngác. Bạn đầu mình nt bt sau gần như van xin ck cug ko thèm trả lời luôn. Còn ốm nt cug ko bảo j. Lắm lúc muốn buông tay mà nghĩ thương con vs lại chuyện chưa có j dù sao vẫn còn tc nên ko thể nói bỏ là bỏ. Hai đứa con đứa lớn 1t bé thì mới hơn thag tội chúng nó quá
Sau khi mc về quê thì 3 mẹ con sáng sang bà ngoại tối mình vs đứa bé về nhà ngủ, đứa lớn ở bà ngoại luôn. Bm mình biết chuyện buồn lắm. Ck bỏ đi đc 3w. Bm ck mình lên nc vs bm mình rồi đưa 3 mẹ con về quê. Thương các cụ hai bên khổ tâm. Mình về quê đc 2 hôm ck cug ko thèm ghé về thăm con (quê ck gần đi xm chưa hết 1h). Mẹ mình gọi hỏi thăm biết thế. Từ khi ck bỏ đi chỉ có bm, cô dì chú bác bên ck gọi mắng, bm mình ko nói j, mình về quê mẹ mình ý xem ck mình ntn vì nghĩ ở HN ck ngại muốn về mà chưa dám về. nhưng thấy vẫn ko ghé về thăm nên chắc gọi điện nc vs ck (mình đoán thế). Ck nt bảo mẹ mình là sẽ về. Tối đó ck về, nhìn mình như quân thù. Shock. Con ban đầu lạ sau bám bố như đỉa, mình khóc. Giờ ở quê gần tuần vẫn thế, ck đi làm tối muộn về vẫn nhìn mình như kẻ thù. Bm vẫn dỗ dành mình nghĩ thương các cụ. Trc khi ck về mình đã nhờ bm ck nói vs mọi ng trong nhà là ck về thì kệ đừng nhắc j, để ck tự nhiên. Nhưng ck vẫn tránh mặt ngủ 1 mình trên tầng.
Mình thấy buồn ghê gớm phần thương con, thương bm hai bên, phần ko hiểu nổi sao ck làm ntn vs lại vẫn còn yêu ck nên buồn lắm. Nhìn ck bế con biết là nhớ con nhiều yêu nó lắm mà ko hiểu sao ck lại trẻ con cố chấp như thế. Ck ko có người khác mà lại bỏ mặc và cơn như thế. Tối nào cug nt tình cảm cho ck mà ck ko thèm trả lời. Mình bất lực rồi.
haiz đọc tâm sự của mn mà buồn thay nhà mình chỉ có mình giận thôi chứ ông chông thì chẳng bao giờ giận vợ, dù đúng hay sai người làm hòa vẫn phải là chồng chứ mình ấy à còn lâu nhé hi hi. Hay do lấy chồng hơn nhiều tuổi nhà em cách nhau 1 giáp cơ có khi ông ấy k thèm chấp mình.
Mình mệt mỏi lắm, hôm trc buồn quá cô em rủ đi xem bói chả bao h đi mà thấy cug muốn tin lắm. Ng ta bảo ck có cái vong nữ nó theo nên tính khí trở nên thất thường và nó cản ko cho ck về. Các mẹ bảo mình phải làm j bây h?
Tính mình cug nóng lắm, lần này suy nghĩ lại mình thấy vk ck vs nhau chả hơn thua làm j nên nt tình cảm xuống nước vs ck mãi mà chẳng có tác dụng, thấy buồn ghê gớm. Nc vs 1 ng bận của ck mới ngộ ra khả năng ck bj xúi bẩy khích bác j đó rồi jo muốn dằn mặt vk là chính, thấy tổn thương ghê gớm
Đại ca nhà e tính giống ck chị,đã cáu lên thì sống chết mặc bay hết,mà chị càng nhân nhượng,ông ý càng đc thể,theo e chị cứ nói dứt khoát quan điểm 1 lần rồi cứ thầm lặng nuôi con,tầm 1 tuần ông ý thấy c lạnh nhạt là lại bt vs chị ngay ý mà.
Hiện mình dag ở quê ck, tối nào ck cug về nhưng vẫn kiểu mặt nặng mày nhẹ chán lắm, mới sinh xog dễ tủi thân thì chớ. Dag cố cư xử bt cho ck tự nhiên mà vẫn ko tác dụng
Mình cug định mặc kệ nhưng tính ck chắc ko ăn thua. Mình cứ bt cho tự nhiên để chơi vs con nhiều sau mấy mẹ con lên HN thờ nếu thương khắc về (hi vọng hiệu quả) Sau bận này mà làm lành cho ck tỉnh táo bình tĩnh lại, thì mình cug sẽ làm rõ ràng nói chuyện phải trái để ko có lần 2 ntn nữa. Có nữa chắc mình cug cho đi tàu suốt thôi
vk ck thì chuyện gì cũng nên thẳng thắng với nhau mới thoải mái mà sống được mà người như ck chị thì hơi đàn bà rồi chứ k phải con nít đâu -_- ck e mà thế thì cho ra đảo luôn chứ cóc cần mình là đàn bà, lại còn có con, chuyện j cũng xuống nước mà ôm chân các ông ấy trước thì mấy ông chả leo lên đầu mình mà ngồi
Chả hiểu ông ấy ức chế j chứ mình tuy nóng nhưng rất chiều ck con. Nhiều ng ck khi vk chửa đẻ còn chịu nhịn nhiều cái quá quắt của vk còn mình chửa đêm đói ko mò đc j ăn là nhịn đến sáng luôn chưa bao h bắt ck đi mua cho ăn vì thương ck đi làm về mệt cơ
Càng ngày càng thất vọng vì ck, quá ích kỷ chả nghĩ đến ai. Chỉ muốn buông tay thôi sao mà khó quá. Thêm một đêm ko ngủ, nằm khóc thầm
Cảm thông với câu chuyện của chị. Chị có thể liên hệ tới các chuyên gia tư vấn tâm lý chia sẻ tâm sự của mình để giải tỏa và nhận được hướng giải quyết tốt nhất. Mong chị và gia đình an bình.
Dù tự trọng cao đến đâu nhưng ko thương con sao ? Con ốm cũng ko về , như vậ đúng thâtj là rất buồn. Mn thử bình tĩnh và ngồi nc thẳng thắn với ck xem sao, và thử xuống nc nói xin lỗi trước xem tình hình có khá hơn ko?
Mình vừa mới đọc xong nhưng đang đoán là hai vợ chồng nhà mn sàn sàn tuổi nhau! Có vẻ như chồng của bạn trẻ con quá! Nhưng theo tớ mn cứ phải nói thẳng để hai vợ chồng hiểu nhau! Quan điểm của tớ với chồng là tớ phải thẳng ( hay là do mình ruột để ngoài da nhỉ). Chứ bây giờ đàn bà khổ sở nhất chính là lúc đẻ và chăm con mà chồng thì như thế chịu sao được!