Gia đình người yêu phản đối, các mẹ cho em lời khuyên với ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Dì tẹt, 31/7/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Dì tẹt

    Dì tẹt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ,
    Em là thành viên của diễn đàn cũng khá lâu nhưng toàn tàu ngầm đọc bài của các mẹ để học hỏi kinh nghiệm, giờ em gặp tình huống này khó xử quá mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ.
    Em năm nay 30 (tính theo tuổi các cụ ạ) người yêu em kém em 1 tuổi, bọn em biết nhau cũng được 1 thời gian do sếp anh và sếp em chung vốn mở 1 công ty nhưng mới đây mới hay nói chuyện rồi mới chính thức yêu nhau khoảng nửa tháng. Thời gian đầu yêu nhau bọn em rất vui và HP cũng nói chuyện tương lai vì tuổi 2 đứa không còn nhỏ nữa, nhưng cuối tuần trước bố mẹ anh lên chơi và anh nói với bố mẹ về em, Điều khiến em suy nghĩ là 2 bác không đồng ý cho bọn em yêu nhau vì em lớn tuổi hơn, vì công việc và nhiều vấn đề khác nữa, có lẽ anh đã bị mọi người nói khá nhiều nên cũng suy nghĩ, hôm đi chơi em thấy anh có vẻ mệt mỏi em hỏi có chuyện gì nhưng anh không nói chỉ bảo là hơi mệt, em linh cảm có điều gì đó nhưng không cố hỏi mà để hôm khác. Rồi đến mấy hôm sau em thấy cách nói chuyện và nhắn tin của anh không còn được tự nhiên như trước, như kiểu không dám để người khác biết nên em cố hỏi và anh vẫn nói không có chuyện gì. Hôm qua em mới nói nếu có chuyện gì thì phải nói ra không thì 2 đứa dừng lại tại đây vì em không muốn yêu đương mà như kiểu đấu trí mệt mỏi quá thì anh mới nói chuyện gia đình anh không muốn anh yêu em, anh nói rất yêu em và suy nghĩ rất nhiều để làm sao cho gia đình chấp nhận em để mọi người cùng vui vẻ. Nói thật khi đó em hụt hẫng lắm vì trước nay em yêu ai chưa bao giờ bị gia đình chê mà toàn quý em vậy mà giờ bố mẹ anh còn chưa gặp em mà đã phản đối như thế. Anh bảo anh không nói vì sợ bỏ anh nhưng khi biết chuyện em cũng suy nghĩ nhiều lắm, ở cái tuổi này của em mà bị gia đình ngăn cấm thì em biết phải làm sao? em cũng muốn tin anh nhưng lại sợ anh vì em mà làm bố mẹ anh buồn như thế HP của bọn em cũng không trọn vẹn, giờ em không biết phải làm sao cả nhiều khi em nghĩ hay là chia tay nhưng rồi em cũng sợ vì rất lâu rồi em lại mới có cảm xúc để yêu ai đó nhiều như thế, các mẹ cho em lời khuyên với ạ, giờ em rối quá không nghĩ được gì nữa
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Dì tẹt
    Đang tải...


  2. Dương Thu Hồng

    Dương Thu Hồng Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Quan trọng là a người yêu của bạn thoii. Một khi a ý yêu bạn thì a ý có thể vượt qua được mọi trở ngại. Ngày trước mình cũng bị gia đình nhà chồng ko đồng ý vì mình ở xa quá nhưng hai đứa vẫn quyết tâm lấy nhau. Bây giờ cs cũng chưa gọi gì là khá giả lăms nhưng vc yêu thương nhau. Như thế là đủ bạn ạ
     
    Dì tẹt thích bài này.
  3. Lananh161108

    Lananh161108 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    15/7/2013
    Bài viết:
    5,567
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    823
    tầm tuổi của mn mà còn bị cấm đoán thế này, cũng chả còn thời gian mà tàu ngầm với yêu thương lâm li bi đát đợi thế thời thay đổi nữa. Nếu ny mn ko thuyết phục đc gia đình thì tốt nhất là chuyển nhanh còn kịp, mới yêu đc vài tháng chắc cũng còn dứt đc ạ
     
    Dì tẹt thích bài này.
  4. tam_ly_An_Binh

    tam_ly_An_Binh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Quan trọng hơn cả là tình yêu của hai bạn trao nhau tới mức nào.
     
    Dì tẹt thích bài này.
  5. babyhill

    babyhill Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    người yêu lung lay,gia đình phản đối thì chia tay thôi mn,lăn tăn mất time
     
    Dì tẹt thích bài này.
  6. Chieclamuathu_85

    Chieclamuathu_85 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/4/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    ụng hộ bạn
     
    Dì tẹt thích bài này.
  7. Dì tẹt

    Dì tẹt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn các mẹ quan tâm và cho em lời khuyên, bọn em chính thức chấm dứt rồi ạ, em cũng không muốn lằng nhằng chuyện này quá lâu mệt mỏi lắm ạ, với cả quan trọng là anh ý chấp nhận nghe theo gia đình như thế em cũng thấy mình may mắn vì nếu cứ cố thì không biết sau này sẽ ra sao
     
  8. liinsider

    liinsider Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    1,222
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    dứt được cũng tốt c ạ. Chứ vớ phải a ngy cứ nghe lời bm mà bỏ m chỉ khổ m thôi. :(
     
    Dì tẹt thích bài này.
  9. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    bạn trai này cũng ko quyết tâm lên mới có tâm trạng vậy.
    mà b bảo những gđ trc rất quý b sao 2 người lại ko đến đc với nhau
     
    Dì tẹt thích bài này.
  10. dauphunhp

    dauphunhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    1,952
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    bây giờ mẹ chồng cũng không cản được nếu con trai yêu mà :)
     
    Dì tẹt thích bài này.
  11. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hj, chấm dứt được là tốt mn ạ, chứ anh ý nghe lời các cụ mà bị lung lay thế, sau này cũng khổ thôi ạ
     
    Dì tẹt thích bài này.
  12. vuonghuyenthu

    vuonghuyenthu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/7/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    tránh được chuyện nào càng đỡ phức tạp càng tốt em à... phụ nữ mà em.
     
    Dì tẹt thích bài này.
  13. dungnguyen1979

    dungnguyen1979 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/8/2015
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Chấm dứt đc là hạnh phúc đó mn
     
    Dì tẹt thích bài này.
  14. Dì tẹt

    Dì tẹt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng, ở cái tuổi này mà bị chuyện này em cũng thấy hơi buồn, nhưng coi như không có duyện các mẹ ạ, chắc do tình cảm của bọn em chưa có gì sâu nặng lắm vì mới bắt đầu thôi, trước đây gđ bạn trai cũ cũng quý em nhưng do bọn em không tìm được tiếng nói chung vì anh ý là người mải sự nghiệp với lại cũng đào hoa và hơi vô tâm nên bọn em cũng đứt gánh giữa đường :)
     
  15. lelan.2408

    lelan.2408 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Hơi buồn cho em.
    Nhưng mà ko sao, đời còn dài, dai còn nhiều em ợ.
    Nếu chưa là gì mà anh ý ko bảo vệ mình thì sau này lấy nhau về, quan hệ với nhà ck phức tạp khó tránh mâu thuẫn, lúc ấy chi khổ mình thôi em ạ. Con cái vào thì mình càng khó xử lý.
     
    Dì tẹt thích bài này.
  16. thanhdatjsc

    thanhdatjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    K biết ng iu bạn nói gì k?
    - Tớ năm ngoái cũng gặp trường hợp như bạn
    - Anh bạn tớ hỏi tớ về việc người yêu bị gia đình chê và phản đối.
    - Tớ bla bla 1 hồi bảo là: Có thể lần đầu tiên còn run nên có sơ suất trong ứng xử, với đã yêu thì cũng phải công bằng với ng iu mình chứ, cho họ thêm cơ hội, với quan trọng là bạn sống với họ cả đời chứ bố mẹ có sống cùng đâu :D hì hì bla bla
    Mình thấy con gái rất thiệt thòi, yêu nhau bao năm, xong rồi chút sóng gió mà con trai k vượt qua nổi, để buông tay, làm lại từ đầu, haizz, dù gì ng con gái cũng là ng thiệt thòi nhất :(
    - Thế là giờ bạn tớ đã lấy cô ý, và rất chi là yêu cô í nữa chứ,(chăm sóc cô ý kinh khủng, từ ngày cưới, bạn nữ k bao giờ phải nấu cơm, phơi đồ luông, thậm chí đi ngủ còn được buông màn cho :p), họ sắp sinh con trai đầu lòng rùi ạ
    - Chúc bạn luôn hạnh phúc.
     
    Dì tẹt thích bài này.
  17. My Mỳ 167

    My Mỳ 167 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2015
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    43
    Chấm dứt đc là một hphuc. Công nhận đó chị gái à. Thiếu j ng tốt dành cho mình
     
    Cô ThịDì tẹt thích.
  18. phamthuy501

    phamthuy501 Vì Em đã có Anh

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Chuyện của bạn y chang mình và thời gian kết thúc cũng giống nốt. Mình đọc xong tâm sự của bạn mà cũng bị giật mình đấy. Nhưng dù sao cũng mừng vì chúng ta đều biết cái gì tốt và không tốt cho mình,nhiều khi phải yêu thương bản thân mình trước bạn nhỉ :)
    Rồi hạnh phúc đích thực sẽ tới với chúng ta bạn ạ,nhất định thế :)
     
    Dì tẹt thích bài này.
  19. Dì tẹt

    Dì tẹt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    vâng ạ, em cũng nghĩ thế nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa chị ạ
     
  20. Dì tẹt

    Dì tẹt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn cũng giống mình ah, công nhận là con gái đôi khi phải yêu bản thân của mình thì mới được bạn ạ, hy vọng hạnh phúc sẽ đến với chúng ta :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này