Các mẹ cho em hỏi, thế giờ nhà em cộng lại được 7,5tr tất tật, khoogn bao gồm tiết kiệm, không mất tiền thuê nhà, ở Hà Nội. Hai vợ chồng và nuôi 1 mẹ thôi, còn ba cụ chỉ là đi lại. Xác định tự lực cánh sinh. Các mẹ chỉ giúp em cái quỹ chi tiêu sao cho ổn với ạ. Chứ giờ em đang lugns túng lấn bấn, mà không biết làm thế nào Riêng điện nước net thì nhà em tầm triệu xừ nó rồi
Đành phải tk thôi các mẹ, mấy tháng nay mình down phần mềm sổ chi tiêu misa về điện thoại, cứ chi khoản nào là ghi vào (cũng nhanh thôi), vài ngày lại ngó phần tổng hợp để biết tháng này mình đã chi bao nhiều, chi cho việc gì là nhiều nhất, từ đó mỗi lần muốn mua cái gì cũng phải nâng lên đặt xuống chứ kg tặc lưỡi được.
em lúc đầu tháng cũng quyết tâm ghi ghi chép chép rùi được vài ngày lại quên ko ghi.hic.cố gắng tiết kiệm rùi mà vẫn ko thêm dc đồng nào
Có cách tiết kiệm nữa là cứ có lương các mẹ cắt ngay khoản tiết kiệm đi, nếu sợ tiêu hết thì mở sổ tk ở ngân hàng, loại mà hàng tháng phải nộp vào ý, thế là cuối năm các mẹ có 1 khoản để mua sắm đồ trong gia đình.
Nhà em mỗi tháng phải chi tiêu đến gần 15tr đấy là chưa có con cái gì cả. Mẹ nào có cách tiết kiệm tiền mách em với
Các mẹ có tiền nhàn rỗi có nên đầu tư không nhỉ. https://www.lamchame.com/forum/thre...voi-1-ty-vua-nghi-duong-vua-sinh-loi.1727914/
Uh! thì tớ đấy, nhiều khi như Đại Gia ấy, chẳng bù cho nhà hàng xóm cạnh nhà mình, nhà đất bao nhiêu , nhà mặt đường cho thuê, mỗi tháng bỏ túi 100tr tiền nhà, ấy vậy mà ăn tiêu như k có tiền. Nếu thấy mình mua gì cũng hỏi, xong rồi lại chê khi mình nói giá tiền, rồi thì nếu nhờ mua gì thì về lại ỏng ẹo chê đắt rẻ. GIầu mà k bao h cho con cái đi chơi, đi ăn hàng, đi nghỉ mát, chỉ ở nhà vậy thôi. K ăn diện, nói chung chẳng tận hưởng gì cả, thấy mình ăn chơi, ăn diện thì bĩu môi. Đời rồi cũng chỉ 100*2,5m là cùng chứ mấy?
đang muốn khóc nhè vì tiền đây, nào tiền điện 910k, nước 120k, học thêm 800k, sách 305k, đồng phục 820k, còn cu con học thêm tầm 800k nữa, ốm thuốc 1500k, đám ma, ốm 600k, về quê 1000k, huhu, chưa kể ăn tiêu trong tháng tầm 5000k, vậy toi gần 12 triệu tháng này mà lương 2 vợ chồng gần 9 triệu, huhu...u...u
Chi tiêu không cân nhắc sẽ khiến gia đình mau khó khăn. Vì thế nó rất quan trọng. Nhà em, mỗi tháng thu nhập chung tầm 15tr, nhưng vì 2 vc biết tiết kiệm nên vẫn sống vui và đầy đủ. Chúng em chủ yếu chỉ lo cho việc học của con, đầu tư cho con hết mực về sự nghiệp học, còn 2 vc ăn uống bình thường, ít sắm sửa linh tinh, đi làm chung 1 chiếc xe, chiều ba nó đón 2 mẹ con lun. Em tập cho con sống đơn giản, ăn đơn giản để con ko chảnh chọe và ngang bướng. Thế là 2 vc tháng nào cũng dư ra được 5tr ạ ^^
Thế là chi lạm thu rồi chị! . Nhà em thì có đồng nào hết đồng ấy, chẳng để ra được, đấy là còn chưa có em bé, sau có em bé phải học hỏi các chị cách tiết kiệm thôi! hic
Nhà tớ mỗi tháng trả lãi NH=9tr, học phí cho 2 đứa + học thêm =5tr, chi phí SH= 15tr chưa kể phát sinh hiếu hỉ,xăng xe, đt, du lịch...
Học cách chi tiêu hiệu quả hơn nhiều so với học cách kiếm tiền. Mình thấy nhiều mẹ tâm sự 2 vc tháng kiếm 30tr mà chi tiêu vẫn k đủ, cũng có mẹ 2 vc tháng 7tr vẫn cho "lợn ăn" đc, khác nhau ở cách chi tiêu thôi.
Nhiều mẹ nhìn mức chi tiêu là biết thu nhập cao rồi, nói chung phú quý sinh lễ nghĩa. Có nhiều sẽ đẻ ra nhiều cái để tiêu, sẽ muốn có cs hưởng thụ hơn,...
Nhà em mỗi tháng tròn vành vạch 9 triệu đưa mẹ chồng lo tiền nhà - ăn uống - điện nước. 2 vợ chồng mỗi người 2 triệu tiêu vặt (xăng xe, điện thoại ...) đã hết veo 13tr rồi! chưa kể các vấn đề khác. Giờ em bầu bí mức đóng tăng lên 10tr cho mẹ chồng và em phải tự mua thêm hoa quả và các thứ khác nữa! nói chung em không tính toán chi tiết nhưng mỗi tháng mới có 2 vc thôi mà cũng rơi vào tầm 15 triệu là ít!