tớ đi tới đâu cần thiết mới đưa p.bì. ví dụ như cần dấu b.hiểm thì gửi cho chị thăm khám tại phòng khám cấp cứu. đưa thẳng luôn và đặt vấn đề luôn. đẻ xong ng nhà đưa p.bì 2.5tr là cho cả kip mổ, nhưng đưa cho bsi mổ chính, họ sẽ tự chia cho nhau. từ hậu phẫu về, muốn nằm phòng d.vụ có đ.hòa, tớ đưa p.bì cho đồng chí chuyên xếp phòng (trên phòng hành chính của A2 - chị í tên Huyền) đó, đi đến đâu cần nhờ tớ mới đưa
Các Mẹ mới sinh, update thông tin và kinh nghiệm sinh thường, sinh mổ : dịch vụ và không dịch vụ lên đi. Để Các Mẹ theo sau học hỏi nào. Tks all!
Thông tin mới nhé: Mình nhờ chị Lệ (là hộ lý, trước ở A2, giờ chị ấy chuyển sang C3) lo cho từ A đến Z. Trước ngày dự sinh khoảng 1 tuần mình gọi xem hôm nào chị ấy trực tối thì vào viện chị ấy khám cho. Mình sinh mổ chủ động nên tối thứ 6 vào gập chị ấy thì quyết định thứ 7 mổ. Chị Lệ xem lich trực hôm sau và bảo sướng nhé, anh Đính trực, anh Đính thì tuyệt vời , rồi chị ấy gọi cho bsy Đính nhờ mai anh mổ giúp em một ca nhé, khoảng 2h chiều, sau đó dặn dò hôm sau ntn để mình thực hiện. Hôm sau 10h vào nhập viện, vào phòng khám chuyển dạ đưa trực tiếp cho ai ngồi ở đấy 200k, bảo em là người nhà chị Lệ, chị ghi cho em bác sỹ Đính nhé. Họ khám theo thủ tuc rôi chuyển lên A2 (khu sinh thường), lên A2 họ nhìn chữ bsy Đính ngoài hồ sơ là biết người nhà bsy vào mổ rồi nên cứ ngồi đợi đến giờ thôi. Sau khi mổ xong chị Lệ lo sắp xếp cho mình về C3, phòng có điều hòa nhưng wc chung (cả C3 mỗi phòng này có điều hòa nên chỉ ưu tiên người nhà nhân viên thôi). Nằm ở đấy 3 ngày là bsy cho về. Tiền bồi dưỡng kíp mổ là 3tr5, phòng hậu phẫu mẹ nằm sau mổ và đẩy xe đưa đón mẹ là 500, tiền phòng ở C3 là 200k/ ngày, biếu bác Lệ 1tr. Tiền viện phí 1tr4 (bao gồm cả tiền khám sàng lọc sơ sinh 700k của con). Mẹ nào đẻ thường thì ít tốn kém hơn, chắc chỉ đóng khoảng 1tr4 viện phí như mình với bồi dưỡng bác Lệ đỡ đẻ khoảng 2tr là ok. Nói chung ko sợ như các mẹ nghĩ đâu. Bác Lệ nhiệt tình lắm, thứ bảy mình mổ bác ấy ko có lịch trực nhưng vẫn vào viện để làm việc với bsy mổ rồi lấy phòng cho mình. Chị ấy có tiếng đỡ đẻ mát tay lắm.
Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhé và cảm ơn thông tin rất hữu ích của bạn. Bạn cho mình hỏi, tiền bồi dưỡng kíp mỗ 3tr5 là bạn tự đưa hay bác sỹ Lễ hướng dẫn bạn vậy
mn ơi, c lệ có dẫn mn vào phòng sinh k, hay mh đi đâu chỉ cần nói là người nhà c lệ thôi, mà giờ c ý k đỡ đẻ bên a2 nữa hả mn? mà tiền đưa cho ekip là c lệ nói hay là mh muốn đưa bao nhiêu thì đưa vậy mn ???
Hồi mình sinh tháng 7 thì chị ấy đỡ bên C3 nhé, bây giờ thì mình không biết Nếu mn sinh mổ thì chị ấy sẽ dẫn bạn vào phòng mổ, nhờ bác sỹ và e kíp mổ "chăm sóc" cho bạn Hôm mình mổ nhiều người đăng ký đầu giờ chiều (vì tháng mùi, ngày mùi, giờ mùi) nhưng lại bị trục trặc điện trong phòng mổ nên ai cũng sợ lỡ mất giờ đẹp, đến hơn 2h chiều mới sửa xong điện, bác sỹ Đính ra tận cửa gọi: "Ai là... người nhà Lệ đấy?", con mẹ cun cút giơ tay em ạ và sung sướng đi vào, hú hồn suýt nữa lỡ giờ. Tiền biếu kíp mổ là mình hỏi chị ấy biểu bao nhiêu thì mình đưa bấy nhiêu. Nếu mn mà sinh thường thì chị Lệ sẽ làm hồ sơ cho bạn vào C3, chị ấy đỡ trực tiếp. C3 thì mỗi mẹ sinh 1 phòng nhé chứ không một phòng sinh vài mẹ như bên A2. Hôm mình nằm sau sinh, có một em cũng đẻ thường vào nhập viện nằm ngay gần giường mình, từ lúc em ấy bắt đầu vào đến lúc sinh xong có hơn 1 tiếng, không biết em ấy đẻ dễ hay bác Lệ mát tay nữa
e cũng đang thắc mắc cái khoản bào hiểm c ơi.e đăng ký BH ở YHCT cơ, sang đây đẻ k biết có đc thanh toán ít nào k
Chị bảo hiểm ở Xanhpon nhé, không vấn đề gì hết vì đẻ tính vào trường hợp cấp cứu mà mn. Bảo hiểm chỉ không đc ở D thôi, còn A2 và C3 vẫn ok nhé. Người nhà bác sỹ gửi vào C3 nhiều lắm vì C3 đỡ đông hơn A2, không bị nằm ghép giường. Mùa này mát ko cần nằm phòng điều hòa, đỡ tốn 200k/ ngày.
thế à c.e cảm ơn c nhé.nay e về suy nghĩ có gì thắc mắc lại phải lên đây xin kinh nghiệm các tiền bối ms đc.e bé đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm gì cả