Có thể đối với mọi người thì bình thường nhưng đối với mẹ thì việc con tập lật là cả một điều kỳ diệu. Nhìn con nỗ lực xoay người rồi nâng đầu lên, một lần, hai lần, ba lần đều bị rớt bịch quay lại mà thương con quá. Nhưng mẹ không giúp con được vì đó là bước đầu để mẹ rèn cho con tính tự lập. Cố gắng lên con yên, ba mẹ yêu công chúa nhỏ của ba mẹ nhất trên đời này.
ĐƯợc nhìn con lớn khôn từng ngày là điều hạnh phúc nhất của người làm mẹ! Chúc mừng bạn nhé! Chúc bé hay ăn chóng lớn nghe
Đối với người mẹ nhìn con yêu ngày một trưởng thành là niềm hạnh phúc với mọi bậc làm cha mẹ. Chúc bé ăn nhiều chóng lớn !
Chúc con luôn khỏe mạnh, luôn kiên trì để rèn tính tự lập nhé . mn cho cái ảnh con tập lật lên đây cho có cảm hứng nào
những khoảnh khắc thật đáng yêu và là kỷ niệm không bao giờ phai được trong tâm trí của mỗi người mẹ. Chúc bé nhà mình mau ăn chóng lớn ạ!
Mình cũng ham buôn bán lắm nhưng đang đi làm việc nhà nước và con nhỏ nên cũng chưa thể làm gì. Đang tập tành làm dầu dừa bán mn ơi. Mẹ nó bán hàng ở tận hà nội hả. Kinh doanh thêm dầu dừa ủng hộ mình đi, hihihi
lúc con mình lật được mình hét ầm cả nhà lên ý, gọi điện ngay cho chồng..chụp choẹt các kiểu...-->hội chứng mê con
Nghe mn nói thôi đã thấy yêu rồi. Bé nhà mình cũng để tự lật, tự đi. Hi đúng 9 tháng là con đứng lên đi 1 2 bước ngã rồi đứng lên đi tiếp trong khi bố mẹ cứ ngồi trên giường cười vì hạnh phúc, vì vui. Chúc con hay ăn chóng lớn, luôn khỏe mạnh.