Tình hình đây là lần thứ 2 em vào Đà Nẵng. Năm nào e cũng vào Đà Nẵng thăm bố mẹ em ở trong đó. Và mỗi lần đi là một cảm xúc khác nhau. Và lần này e đi vào đó có được 1 tuần thôi vì bận việc phải về Hà Nội. Nhưng em đi cũng khá nhiều nơi thấy Đà Nẵng luôn luôn đẹp ý. Càng ngày càng đẹp càng phát triển hơn và thật long lanh huyền ảo vào ban đêm. Để em bonus thêm cho các mẹ mấy bức ảnh em chụp để các mẹ xách ba lô và đi nhé: Da Nang Travel
Nói đến văn minh lịch sự thì e lại kể câu chuyện thế này: Năm ngoái e vào trong đó chơi 2 tháng. Mấy anh em rủ nhau đi ăn uống mua đồ xong xuôi hết rồi. Sau đó anh em xách đồ rủ nhau ra sông Hàn chơi. Trời ơi lạ quá. Mọi người để ngay xe ở dưới vỉa hè có kẻ vạch cho để xe. Em để ý là chẳng có ai khóa cổ cả, cũng chẳng có ai phải cất mũ bảo hiểm vào cốp xe hết. Mọi người để tơ hơ hết ngoài thôi. Trao ôi khác với Hà Nội quá. Xe dựng ở đó chẳng cần người trông. Mấy anh em nhà em ngồi vỉa hè chơi rồi tiếng sau ra về. chúng em về đến nhà mới tả hỏa chết thật quên hết đồ ở ghế đá bờ sông Hàn rồi. Tá hỏa phóng xe lên mất tầm 30 phút. Thật không thể tin nổi đồ đạt mới mua xong còn nguyên ở đó. Thần linh ơi thật là không thể tin nổi được ý. Thế nên ý thức con người làm nên tất cả mọi người à. Thôi ai chưa đi thì xách ba lô lên và đi thôi. Du lịch Đà Nẵng nào
Đà Nẵng tuyệt đẹp, yêu phong cảnh nơi đây, yêu cả con người Đà Nẵng nữa, họ cực kỳ thân thiện và dễ thương. Mình cũng muốn quay lại nhiều lần nơi đây