Các mẹ có tập 2 vào chia sẻ kinh nghiệm cho em với ạ, em cũng đang có dự định sẽ có tập 2 (trong tương lai chứ chưa phải bây giờ) nhưng tò mò không biết có gì khác với tập một không các mẹ nhỉ? Em nghĩ chắc sẽ cảm thấy bình thường hơn rất nhiều nhỉ?
Em cũng đặt gạch, Thấy mn bảo đứa đầu nuôi dễ thì đứa 2 sẽ nuôi khó và ngược lại. em thấy nhiều nhà như thế thật, còn ko biết đến lượt mình thì ntn?
tập 2 có nhiều kinh nghiệm chăm con hơn. ko còn bỡ ngỡ như tập 1 nữa. nhưng có thêm con sẽ vất vả hơn nhiều.
hả? híc tập 1 của mình dễ lắm, vậy là tập 2 khó hở mn? hồi có Cún mình k nghén gì nhiều, thèm ăn vặt thôi sướng...ăn vi vu k sợ mập mn à
Vì 2 lần mang bầu 2 giới tính khác nhau nên em vẫn thấy hồi hộp và mong mỏi như bình thường. Nhưng có lẽ là các ông bố sẽ bớt hồi hộp lo lắng hơn so với lần đầu đấy ạ!
em thì chưa bầu nhưng em thấy nhiều người bảo đứa thứ 2 khách với đứa đầu ùi thì có ng bảo k khác gì,có người tập 1 k nghén nhưng tập 2 nghén khủng khiếp hihi,mỗi ng mỗi khác ý hay sao nàng ah