chào các mẹ, em là thành viên lcm đã lâu nhưng ít khi vào mục tâm sự này hỏi mà chỉ đọc các tâm sự của các mẹ trên này để có thêm kinh nghiệm cho bản thân trong cs. em đang gặp 1 tình huống khó xử ở chỗ làm, mong các mẹ giúp em . Chuyện của em là như này ạ ( hơi dài dòng ạ ) e học kế toán nhưng ra trường thấy không phù hợp nên e chuyển nghề cộng với biết tiếng anh nữa nên hiện nay e tìm được chỗ làm phù hợp với sở thích . Tuy nhiên chuyện bắt đầu rắc rối khi sếp muốn e làm kiêm thêm mảng kế toán cho công ty (hiện em chỉ phụ trách mảng tư vấn du học, dịch các tài liệu tiếng anh, trợ giảng các lớp tiếng anh, chuẩn bị tài liệu cho học viên...) và em từ chối vì khối lượng công việc đang làm cũng rất nhiều rồi thêm nữa là e cũng không muốn quay lại nghề kế toán. Cuối cùng sếp em thuê kế toán part time , nhưng vì e cũng biết nghiệp vụ kế toán nên ban đầu em có làm một số công việc hỗ trợ bạn kế toán kia (mặc dù không có giờ làm vào ngày hôm đó hoặc đó là ngày nghỉ thì e vẫn nhiệt tình phi xe tới vp làm việc này việc kia của kế toán). Mấy tháng gần đây do em được công ty đóng bảo hiểm cho và thủ tục làm hồ sơ bảo hiểm này nọ e cũng hỗ trợ bạn kế toán 1 phần. hiện giờ kế toán yêu cầu e là hàng tháng tự đi ngân hàng đóng bảo hiểm vì cả công ty có mình e được đóng bảo hiểm và em lại thạo nghiệp vụ kt nên theo như kế toán nói là e phải tự làm. Các mẹ cho hỏi là em có nên đồng ý không vì thực ra việc cũng đơn giản và e cũng không ngại việc tuy nhiên cái em sợ nhất là nếu ok thì sẽ thành tiền lệ cho những việc khác. em nên xử lý tình huống này như nào đây ạ cám ơn các mẹ nhìu nhìu !
e cũng vừa phi xe từ chỗ làm về vì hôm qua kế toán có gọi cho e bảo tới vp làm biểu mẫu báo tăng cho bảo hiểm, e từ chổi luôn vì đấy là ngày nghỉ của e , xong bảo e chịu khó lên làm hộ để kế toán sang bên bảo hiểm nộp luôn, e hẹn sáng nay (mặc dù sáng nay e không có giờ làm ) nhưng e nghĩ thôi cố vì nếu giờ kế toán mà nói này nọ rùi sếp e không đóng bảo hiểm cho e nữa thì chết dở
nói thẳng luôn bạn ạ. đây là công việc của chị mặc dù việc đóng bảo hiểm chỉ đóng mình em. tuy nhiên trong thời gian này em rảnh em sẽ làm việc này thay chị và sau này khi công việc của em quá bận thì em sẽ trả lại việc này cho chị và sau này việc gì liên quan đến kế toán nữa thì chị nên tự giải quyết nhé.
nói khéo như nào mẹ nó bảo e với, khoản này thực sự e dốt và e có nên nói thẳng luôn hay là e cố đợi được nhận cái thẻ bảo hiểm rồi mới làm gì thì làm ạ
e đang tính từ chối luôn vì tính e như vậy không dám làm căng , theo mẹ nó e có nên nói thẳng với sếp không , tháng 9 năm ngoái e suýt được đóng bảo hiểm nhưng cuối cùng vì một vài lời nói của kế toán thế là e đành ngậm ngùi đợi đến bây giờ
Trong công việc cần dứt khoát tránh cả nể bạn ạ. Nếu không phải phần việc sếp giao cho bạn, tốt nhất bạn không nên làm, nên tập trung vào việc chính của mình để hoàn thành cho thật tốt. Khi công việc của bạn hoàn thành tốt sếp chẳng có lý do gì để gây khó dễ với bạn. Ý kiến mình là vậy.
từ ngày ra trg e nhảy nhìu chỗ nên cũng toàn nhận thêm chứ không đóng bh j cả zưng mà sau trận e ốm đi viện thì mới thấy tác dụng của cái bh
Việc nào thuộc chức trách của kế toán thì để kế toán làm bạn ah. Còn việc nào giúp được thì mình giúp nếu thấy phù hợp còn không thì thôi bạn ah.