Theo em chị lên khéo léo cất những thiết bị đó đi. Hạn chế dùng trước mặt trẻ. Đưa ra những quy định để trẻ lựa chọn. Khi nào trẻ lên cơn vật chị nói rõ với bé chỉ cho bé chơi trong khoảng thời gian này. Chị có thể cho bé ra ngoài giao lưu với các bé khác ạ
Ừm đúng rồi mn ơi. Bé nghịch các thiết bị điện tử là bị chậm nói đấy, bạn mình cho đi học lớp kỹ năng học nói 150K/ buổi đấy
Bố mẹ cũng mê mà. Thời đại công nghệ cả nhà ngăn cách nhau bằng bức tường công nghệ. Mẹ nó nên để tránh xa tầm mắt của con thôi
Bạn chỉ nên cho bé chới 1 tiếng 1 ngày thôi tốt nhất là cất tránh cho bé ko nhìn thấy/ bé nahf mình 3 tuổi nhưng mình chỉ cho chơi 15 phút thôi(cận mắt, ko tốt cho bé về điện từ ảnh hưởng đến bé)
Ôi, trẻ con không đứa nào là ko ham smartphone, ipad. Bé nhà mình lúc nào bố mẹ đi làm về là đã đòi: xem ô tô,xem xe bus (mấy clip little baby bum). haizza, phải đưa hắn đi chơi thì mới tránh xa được đồ công nghệ
ở với ông bà cũng khó lắm. Nhà em chẳng ở cùng ai nên bé nhà em cả ngày chẳng động đến điện thoại hay tivi gì cả, cái tivi hỏng em k sửa thế nên bạn ấy cũng chẳng đòi nhiều khi đi lớp về cứ đứng ngó ở cửa nhà hàng xóm để xem tivi em quát cho lại cong đít về lấy bảng chữ cái điện tử ra ấn ấn chơi, k thì lôi sách vở ra to màu. Nhiều lúc thấy tội tội nhưng vì đôi mắt của các bạn ấy nên k thể chiều được thỉnh thoảng cho xem hoạt hình máy phút giải trí thôi.
Mn phải quyết liệt đừng mềm lòng trước nước mắt của các bạn ấy phải biết nói " không" rõ ràng dứt khoát chỉ vài lần các bạn ấy sẽ hiểu nước mắt k làm được việc gì sẽ k ăn vạ nữa đâu, em đã áp dụng cho bé nhà em rồi
Cảm ơn lời khuyên của các mẹ, jo e cũng sắp biến thành mụ phù thuỷ vs con rồi. Cứ mỗi lần bố nó dụ bon ơi điện thoại hay ipad là e gần rú lên thế nhưng mà rồi lại phải chịu thua vì mình còn phải bếp núc r nhà cửa đủ kiểu, bố nó lại đi làm về muộn nên mỗi khi bảo trông con là mệt này mệt nọ nên e chả bảo đc ai, rốt cục tính ra 1 ngày cũng phai 1 tiếng đồ công nghệ
trẻ con nào cũng thích đồ công nghệ! các bố đi làm về cũng ôm đồ công nghệ mà! mẹ thì nhiều việc nên bớt hơn thôi (
hôm qua con mình kêu đau mắt phải đưa đến viện mắt khám, kết quả là bị loạn thị, hậu quả của việc đi học về là đòi máy điện thoại để xem, các mẹ cố gắng để con tránh xa các thiết bị điện tử nhé
Đúng là thời đại cn, ai mà chả thích, nc là hạn chế dùng trước mặt con thôi, chứ nhiều khi mẹ bận đủ việc tinh tinh trong nhà, ít thời gian chơi với con thành ra cứ phải đưa cho con chơi để mẹ còn làm việc nhà, hic. Qđ của mình, về nhà, ko có việc thì ko động đến đt, ko cài phần mềm trò chơi để hạn chế con, thế mà con vẫn thích vì trong đó có ảnh mình chụp con. Vậy là cất lên cao, tránh tầm mắt, ko thấy ko đòi, lâu lâu sẽ quen, nhưng nếu con m thấy, nó vẫn nhớ cách xem ảnh đấy.