Lấy chồng xa tủi thân quá các Mẹ à!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Phụng Hoàng, 19/8/2015.

  1. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Tự dưng đang ngồi làm mà nhớ nhà quá các Mẹ à. Lấy chồng xa, ở chung nhà chồng buồn đủ thứ chuyện, giờ có con nhỏ nên 3-4 tháng mới về nhà 1 lần. Có chuyện vui buồn gì đó cũng tự mình xoay sở, tự mình vượt qua, có khi thấy mình như 1 đứa trẻ mồ côi, bơ vơ lạc lõng giữa bao nhiêu người xa lạ....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Phụng Hoàng
    Đang tải...


  2. Ms.Trinh

    Ms.Trinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Tội nghiệp bạn ghê, bạn đừng buồn nữa nha, bạn có thể mua sim Gmobile (Beeline) á bạn, nếu gọi nội mạng thì ko tốn tiền, chỉ tốn phí duy trì hàng tháng là 40k thôi. Gọi thoải mái, có chuyện gì bạn gọi về tâm sự với mẹ với gia đình cũng được mà :):)
     
  3. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn bạn đã chia sẽ với mình nha. Tính mình dễ mít ướt, đang buồn mà gọi về nghe giọng mẹ là khóc liền, mẹ mình sẽ càng lo hơn nên mình ít khi dám kể mẹ nghe chuyện buồn lắm.
     
    Ms.Trinh thích bài này.
  4. Ms.Trinh

    Ms.Trinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    hehe vài lần đầu thì vậy hoi, bạn nên nói chuyện tâm sự với mẹ bạn thường xuyên, sẽ giúp bạn nhẹ lòng, khi bạn thanh thản bạn sẽ chăm sóc tốt cho gia đình và con cái hơn. Tốt hơn rất nhiều mà phải ko :):)
     
  5. Ms.Trinh

    Ms.Trinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    bạn kể thì mẹ bạn mới nhắn nhủ, cho bạn những lời khuyên sẽ tốt hơn là im lặng rồi trở nên trầm cảm ;);)
     
  6. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    uhm, bạn nói cũng đúng, chắc mình sẽ tâm sự với mẹ nhiều hơn :)
     
  7. oanhkiều

    oanhkiều Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Nếu chỉ 2 vợ chồng ở thì chắc đỡ lục đục, đỡ buồn hơn. :oops: Nói chung nhiều khi cũng chả dám tâm sự khóc lóc kể lể với bố mẹ đẻ vì sợ mọi người lo lắng và buồn vì con gái ấy :(
     
  8. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng như Mn, ko dám tâm sự với ba mẹ, nhiều khi chỉ dám nhờ mẹ tư vấn cách cư xử sao cho phù hợp nhà chồng. Thà sống riêng, đói no tự lo vậy mà cái đầu nó nhẹ Mn à. Giờ mình chỉ có 1 quyết tâm duy nhất là ráng làm để có tiền mua chung cư ở thôi.
     
  9. oanhkiều

    oanhkiều Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Em cũng đang mơ có cái nhà chung cư, mua trả góp cũng đc để lấy chồng còn có chỗ ở tử tế, ko phải cả đời ở trọ đây. mà gói 30.000 tỷ sắp hết. Em chuẩn bị lấy chồng thôi ạ :(
     
  10. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ax mình lại ko chịu mua gói 30000 tỷ ấy chứ, nếu chịu thì đã mua từ năm trước rồi. Ax mong cái nhà, nhưng tiền đâu ra mà mua, mình chỉ dám mơ cái chung cư thôi cũng vui lắm rồi, hic
     
  11. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    quá tủi thân luôn ấy
     
  12. GiNET.tuvanbaohiem

    GiNET.tuvanbaohiem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Theo mình nên lấy chồng gần được thì tốt, không thì lấy chồng xa cũng không sao, bây giờ kinh tế ổn định lấy ck đâu cũng được.
     
  13. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Lấy chồng xa mà 2 vợ chồng có nhà riêng thì sẽ rất thoải mái, còn ở chung thì mệt lắm :(.
     
  14. hoanganh9884

    hoanganh9884 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    mn 3 -4 tháng được về nhà một lần còn hp chán, trước em đi tàu có người 3 năm mới được về, nhiều khi mẹ ốm chỉ biết khóc, không về được vì k có kinh tế, thêm nữa là vướng con nua
     
  15. mebaobao?

    mebaobao? Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2015
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    mn cố lên, m cũng lấy ck xa năm về đk 2 3 lần cùng tủi thân, nhưng đi lại nhiều lại khổ con mình thôi, còn chuyện nhà ck thì mặc kệ đi giả câm, giả mù, giả điếc là ok
     
  16. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Hi, em thì quê ở Khánh Hòa nhưng lấy chồng ở Campuchia các mẹ à.
    Dù lúc trước ở một mình ở SG cũng quen rồi và nhà chồng cũng tốt nhưng vẫn thấy buồn buồn.
    Không biết khi có con cái thì sao nữa, em là người kĩ tính và khó thích nghi nên tự làm khổ bản thân.
     
  17. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Giả câm, giả mù, giả điếc...chắc phải vậy rồi mn ơi. Chứ để ý nhiều, suy nghĩ nhiều thấy mệt mỏi quá, hic
     
  18. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Sợ nhất là ba mẹ ốm mà ko về được. Mn nói đúng, mình như vầy cũng là hp chán rồi, việc còn lại chỉ là cố gắng thích nghi nhà ck thôi. Nếu cố gắng hết sức mà vẫn ko dc thì chắc kiếm đường ra ở riêng thôi :(
     
  19. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Đôi khi sống xuề xoà một xíu vậy mà cái đầu mình thanh thản đó em. Kỹ tính và khó tính quá thì những người sống chung mình sẽ mệt mỏi lắm, mà bản thân em cũng mệt mỏi nữa. Ra ngoài kiếm tiền đã mệt mỏi ròi, về nhà mà ko dc thoải mái thì stress lắm đó. Chị stress vì nhà ck ai cũng kỹ tính và khó tính hết :(
     
  20. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Dạ, hi. Nhà chồng em được cái dễ tính
     

Chia sẻ trang này