Hôm trước mình có đọc 1 chia sẻ của Tony - tác giả của cuốn "Tony Buổi sáng", ông có cho rằng: Điều kiện cần để lựa chọn người yêu hoặc người chồng là phải biết cầm cái máy khoan.... Các mẹ thấy thế nào ạ????
Mình tiêu chí ngày xưa chọn ck cũng có cái này bạn ạ. Vì con trai họ đương nhiên biết mấy cái này, như bản năng vậy đấy, nhưung tiêu chí mình cao hơn, ck mình biết nấu ăn, k cần ngon đủ để chunwsg tỏ với mình rằng anh ta có thể tự chăm sóc bản thân b ạ. và mình cũng vậy mình tự biết khoan, tự biết sửa quạt cái nào k biết thiwf tự biết vát ra tiệm sửa. ĐỒ đặt ở nhà cần khuân vát bình thường mình tự làm được thì k nhờ, nặng quá thì nhờ. Mà k có ck thì mình nhờ người khác hay thuê. Nói chung vk độc lập k phụ thuộc vào nhau, chỉ duy nhất là yêu thương nhau và yêu thường con thôi b ạ.
Chuẩn mn ạ kiếm anh tốt thật tốt về mới lòi ra nhiều thứ... xã nhà em ngày xưa lung linh lắm... giờ lòi ra đủ thứ. Ck mà riết phải chấp nhận thôi.