uh, nhóc nhà mình thích ô tô lắm, trước chưa có xe đi taxxi, cứ đến nơi con nhất định không chịu xuống. giờ đi đâu là cứ, mẹ ơi cho con đi ô tô nhé, k là con bị ốm đấy
Các mẹ nền tham gia một khoá học tử tế, dù gì thì củng phải học và thi thực sự, chứ không ra đường nóng ngóng chân phanh đạp chan ga thì mệt lắm
Oh phải học qua trung tâm dậy lái xe hoặc các trường đào tạo thì mới được cấp bằng và lái được chứ mẹ nó, k ra đường thành hung thần xa lộ à
Khi nào kiếm đủ tiền mua ô tô mình sẽ xin 1 chân ở hội này, giờ mình chỉ ngó nghía thôi nhé, chúc các mẹ lái xe an toàn
Góp vui vs các tổ lái. Nick bạn này nghe như bạn gái mà có kinh nghiệm sửa chữa thì mình nể. Mình chạy gần 5 năm nhưng vụ sửa chữa cũng tậm tịt lắm. Có ji giúp mình nhé
Nhà mình trường con gần đi bộ ra duoc. Nhưng tại mình ngày phải cuốc gần 50km nên xã mua cho đi đỡ mưa nắng
nếu là phụ nữ mới lái xe thì nên học lái xe số tự động vì thao tác đơn giản hơn, để dành sự tập trung cho quan sát và căn đường, kinh nghiệm thì phải lái nhiều trên đường mới thuần thục được ạ.