Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. linhvnt

    linhvnt Thành viên mới

    Tham gia:
    11/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
  2. xdieu27

    xdieu27

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    11,471
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    863
    mấy hôm nay đau đầu quá
     
  3. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Mạnh mẽ lên em nhé! Anh ấy vẫn luôn bên em và mong em lúc nào cũng mạnh mẽ, sôi nổi như thủa 2 người đang bên nhau....Cố lên em nhé, ôm em thật chặt này!
     
    Lantrailt thích bài này.
  4. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hi, cảm ơn chị nhé! :h:
     
  5. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,688
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    đọc tâm sự của bạn buồn quá, mạnh mẽ lên nhé, nếu bạn như thế này thì chắc anh ấy cũng buồn lắm.
     
    Lantrailt thích bài này.
  6. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    uh, nhưng khó lắm bạn ạ. Mọi thứ đều gắn với hình ảnh anh ấy hết, chỗ nào cũng thấy, cũng có.............
     
    xuxu3003 thích bài này.
  7. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,688
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    chẳng biết nói gì với bạn nữa, mong rằng thời gian qua đi sẽ làm bạn cảm thấy khá hơn, có thể sống vui vẻ....
     
  8. mebaobao?

    mebaobao? Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2015
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
     
  9. mebaobao?

    mebaobao? Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2015
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    24/8/2015 e cung dang co tam trang giong chi. Buon, tui than vo cung a
     
  10. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Chờ đợi....
     
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Một buổi trưa khá là căng thẳng...
     
  12. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    có thể hnay anh thương em, nhưng có chắc rằng hsau anh còn thương em nữa
    đừng bao giờ đặt mình vào thế bị động, cứ đi đi, ắt sẽ đến, sợ gì ;)
     
    má bé pin thích bài này.
  13. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Con gái bé bỏng, mau khỏi ốm nhé!
     
  14. Cô Thị

    Cô Thị Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/8/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Buồn... Lạc lõng... Tạm biệt anh:)
     
  15. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Hnay có 1 mẹ đi từ Đông Anh sang nhà em ( Cầu Giấy) để lấy đầu an viên Em thanh lý.
    thấy mẹ ấy vất vả, vừa đi mua đồ thanh lý( vừa mở lời xin 1 ít đồ cho con) lòng thấy thương quá.
    chợt có chút buồn nghĩ vẫn nhiều mẹ vất vả quá.
     
  16. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Hnay có 1 mẹ đi từ Đông Anh sang nhà em ( Cầu Giấy) để lấy đầu an viên Em thanh lý.
    thấy mẹ ấy vất vả, vừa đi mua đồ thanh lý( vừa mở lời xin 1 ít đồ cho con) lòng thấy thương quá.
    chợt có chút buồn nghĩ vẫn nhiều mẹ vất vả quá.
     
    má bé pin thích bài này.
  17. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    còn nhiều người vất hơn mình tưởng mn ạ.
     
  18. Cô Thị

    Cô Thị Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/8/2015
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Buồn lòng quá, làm j cho hết buồn bây giờ...
     
  19. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Trời thì nắng gắt, mình ngồi phòng điều hòa còn thấy mệt mỏi, thế mà mẹ ấy phi xe máy đi 30km sang tận nhà em lúc giữa trưa. mặt đen đi vì nắng cháy, ngẫm thấy đời nhiều người cực thật. nên em bớt cho mẹ ấy 100k để mẹ ấy đỡ dc phần nào.
     
  20. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    hì mẹ ấy cùng quê với m đấy, mn tốt thật.
     
    chuonggio01 thích bài này.

Chia sẻ trang này