Thực ra đa cấp như Liên kết Việt hay Thiên ngọc Minh uy cũng chỉ lừa được một ít người. Còn có những cái không đa cấp nhưng lừa được cả triệu người bao nhiêu năm trời mà mọi người vẫn còn tin sái cổ.
Thế mà cái thằng trong clip nó dám phát biêu là các bác không cần làm gì, không bán hàng, không tiếp thị, không quảng cáo,... mà vẫn phải... nhận tiền. Nói nghe mà muốn vả vào mặt
ấy mn đừng nóng ^^ chỉ cần mình tỉnh táo, ko ai lừa được mình đâu. Em nghĩ chưa cấm đc chắc là vì khi vào vn, họ đều xin giấy phép hoạt động, sau đấy mới biến tướng các kiểu đi thôi , nên nhà nước mình ko quản được !
Mình chán cái trò này vì hồi sinh viên bị dụ nhiều rồi , Nhưng mà về quê mọi người vẫn tin lắm, vẫn cứ tưởng công ty của bộ quốc phòng này nọ nghe ghê lắm . Nói thì mọi người bảo mày chả biết cái gì, Nó còn giới thiệu toàn sản phẩm chăm sóc sức khỏe gì ấy , Nói chữa được bách bệnh nghe chối tai lắm . Chữa được thế mà mà phá sạch bệnh viện, chẳng cần bác sĩ y tá gì nữa. Đổ mồ hôi sôi nước mắt ra còn chẳng ra sao chớ nói gì chuyện ko làm mà có ăn
Ở đây chủ yếu là các bác cao tuổi trung niên nên chắc chưa biết nhiều về vụ này với lại nó còn cho người ngồi dưới nói đế theo, các bác ngồi nghe chắc tưởng hay lắm
Mô hình đa cấp về VN bị biến trướng. Đúng là ko thể tin nổi mấy bợn đa cấp này. Lúc nào cũng láng có, đẹp đẽ, but về nhà ăn mì gói